Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Tết Bính Thân 2016

Tối 30 tống cựu nghinh tân


tuy theo đạo thiên chúa, tớ vẫn đón Bà Nội và Bố Mẹ tớ về chào Xuân năm con khỉ, khỉ vàng khỉ bạc, khỉ khôn, khỉ ngoan.. chứ không như lũ khỉ đột cướp miếng ăn của con người

tớ được bà xã chống lưng đứng dậy thắp hương vái các cụ

Từ trái qua phải: Bà nội, bố, mẹ tớ đều ngồi trên nóc tủ

Mâm cơm đạm bạc nếu không có Sương Quỳnh, Ánh Hồng và môt cậu lãng tử đến cùng dự với gia đình, có lẽ phải mang cho người vô gia cư đang sống ở thiên đường kênh Nhiêu Lộc xã nghĩa tươi đẹp rực rỡ nhất trong lịch sử Xì-Gòn




ĐỔI MỚI CÁCH CHÚC TẾT SÂU SẮC, TOÀN DIỆN


Năm con khỉ mình liều chơi trò khỉ trong cách chúc Tết mọi người, đặc biệt những vị danh tiếng lẫy lưng trong làng "suy thoái toàn diện", các vị được tha tù về vì lỡ tự riễn biến trở thành “phản động chống đoảng" hoặc bị đoảng bắt phải .. "vượt biên sang Mỹ", các vị đã từng bị mình xếp vào hàng "kính nhi viễn chi" về thành tích "phản động”...




Tất cả đều gửi lời chúc Tết rất chân tình tới mình, một lão già tưởng chừng đã ngỏm củ tỏi từ hai năm trước.

Hầu hết các lời chúc Tết tớ nhận được đều có câu "Chúc cụ, (bác, chú, anh)....sống đến ngày thấy được cái chủ nghĩa đại duy tâm "xã hội chủ nghĩa (địa) và cái tà đạo "Cộng sờ mác- lê" tanh máu người chết bởi câu ca: "Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian" / "Quyết phen này sống chết mà thôi” … phải chết đi!!!

Nhưng tớ không chết! Và chúc Tết toàn thể các bạn gần xa bằng 2 bài thơ (hôm qua, Giao Thừa) và hôm nay (mồng Một Tết Bính Thân) bằng một loạt ảnh tự sướng mới toe vưa được bà-xã-phó-nhòm hoàn thành ngay chiều mồng Một để gửi cho mọi người kịp cùng vui Xuân mới không quên sống khỏe sống dai như tớ…

Đổi mới sâu sắc toàn riện như tinh thần NQ/22 là như rứa đó!

1 nhận xét:

  1. Lũ khỉ đột, khỉ chó, chính là lũ tà quyền ba đình cướp miếng ăn của con người con dân đất Việt... Hoan hô bác Tô

    Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.