Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Tuần kí số 29

Tuần kí số 29    
Dec 5, '09 6:39 AM

THƯ NGỎ GỬI NHÀ VĂN PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Tuần ký này, tôi xin phép được gác cái đại từ nhân xưng “Tớ” mà dùng hai chữ “Anh”, “Tôi” vì đây là một lá thư, dù là thư ngỏ thì cũng phải có... lễ nghĩa-xã giao thường thức, nhất là thư không chỉ để anh Trọng đọc mà còn nhằm vào những người hơn anh Trọng cả 20, 30, 40 năm tuổi Đảng hiện nay đã bỏ Đảng tịch từ lâu nhưng không dám tuyên bố công khai như anh Trọng

Xin ai chưa đọc “bản tuyên ngôn” hãy đọc ở đây trước khi đọc entry của tôi:


THƯ NGỎ GỬI NHÀ VĂN PHẠM ĐÌNH TRỌNG

ĐỒNG KÍNH GỬI…. NHỮNG AI ĐANG CÓ CÙNG Ý NGHĨ NHƯ ANH.... MÀ CÒN CHƯA DÁM LÀM NHƯ ANH

Tôi có ý định bắt đầu bài viết vào ngay phần “Tuy nhiên”, để khỏi bước vào con đường mòn “khen lấy lệ” rồi mới… “Tuy nhiên”… Ấy vậy mà …sau khi theo dõi trên các trang mạng, trên báo chí nước ngoài (tất nhiên không ông tổng biên của tờ báo trong nước nào dám cho đăng bản tuyên bố bi hùng và thống thiết của anh!), đọc các lời bình luận của Ta, của Tây, đặc biệt là của các bloggers trong và ngoài nước,… tôi vẫn thấy những lời tán thưởng, biểu dương, những lời hứa sẽ học tập của lớp “hậu sinh”, thì tôi thấy cần nêu thêm mấy điều ưu việt của bản tuyên bố từ bỏ đảng tịch của anh mà chưa thấy ai nhắc tới. Thế là tôi lại bắt buộc phải đi vào lối mòn mà khen anh mấy điểm (khen thực lòng chứ không phải khen lấy lệ) để rồi, sau đó đi vào …“Tuy nhiên”…Đó là:

A- Anh là người đầu tiên giã từ Đảng với một bản tuyên ngôn (manifeste) có kèm theo một bản lên án (procès) rất hùng hồn, thẳng thắn, không ngại ngùng, e sợ và đầy tính thuyết phục.

B- Bản “tuyên ngôn” của anh ra đời đúng lúc, đúng thời cơ, khi Đảng đang chuẩn bị Đại Hội lần thứ 11, dù muốn hay không, cũng làm tất cả những ai đang còn ấp úng, ỡm ờ, còn cố bám víu vào những lợi quyền cuối cùng, tuy niềm tin đã cạn kiệt, phải giật mình khi còn sinh hoạt Đảng nếu họ có dịp tiếp cận với nó.

C- Nó đánh đổ tất cả những ý tưởng ngây thơ hoặc… “ hội” của những ai  đang cố “vẽ đường” cho Đảng những giải pháp lố bịch như “nên chia Đảng ra làm hai”(!?), nên “cho” thành lập, hoặc phục hồi những đảng “Dân Chủ”, “Xã Hội”.., kể cả… đổi tên Đảng để rồi Đảng… vẫn lãnh đạo toàn diện và uy tín của Đảng sẽ trở lại và vinh quang vẫn thuộc về Đảng ta muôn đời!? (hãy đọc bài góp ý của Tống văn Công, Trần Lâm…)

D- Đối riêng với giới văn nghệ, báo chí, xưa nay nổi tiếng là …trùm “Sợ” và.. trùm “Hèn”,  Phạm đình Trọng đã làm được hơn cả mấy bác, mấy chú, chết rồi mới cho ra được một vài bài thơ “bánh vẽ”, “Trừ đi” của CLV, hoặc tự thú như NĐT “Mặt tôi nhuốm xanh, nhuốm đỏ …Thôi xin tha cho mọi lỗi lầm”. Kể cả bản cáo trạng hoành tráng “Đi tìm cái tôi đã mất” của Ng. Kh cũng chỉ là những “di cảo”…mà người ta dễ cho là “đồ dỏm của các lực lượng thù địch” nặn ra. Dẫn chứng là: Cho tới nay có ông công an làm văn nghệ nào chửi bới trên báo của họ đâu! Còn anh Trọng thì đang còn sống sờ sờ đây. Địa chỉ đang còn công khai tên mặt đất Việt nam này. Vậy mà anh đã vượt qua được nỗi “Sợ” để làm một việc mà, nếu muốn, người ta sẽ ghép anh vào đầy đủ thứ tội, “lợi dụng dân chủ nói xấu Đảng" (mà Đảng  là “siêu chính phủ” thì ai cũng biết), xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng-Nhà Nước, gạch tên anh khỏi Hội Nhà Văn, thậm chí đưa anh ra đấu tố hoặc mời anh vào tù với đủ mọi tội danh mà họ muốn ghép.Vậy mà anh vẫn công khai nói lên tất cả những gì anh cần nói rồi đi đến quyết định “giã từ Đảng”. Điều này chắc các ông Garaudy, J.P.Sartre, Djilas… và hàng ngàn văn nghệ sỹ châu Âu bỏ Đảng sau “mùa xuân Praha”, không cần chú ý như anh… Tôi phục anh và yêu anh nhất là ở điểm này đó!

Bây giờ là “Tuy Nhiên”…

Tuy nhiên, đọc đi đọc lại bản “cáo trạng”, mang tính chất một hồi ký ngắn gọn (mémoires condensées) về cuộc đời tự nguyện đi theo Đảng làm cách mạng của anh, tôi vẫn thấy có những điều… đáng tiếc, hoặc “giá như”;

1- Anh vẫn thấy cái quá trình đi theo Đảng “đánh Mỹ giải phóng dân tộc” là hồn nhiên, trong sáng, đáng tự hào. Anh không sai mà chỉ có Đảng sai thôi hay sao? Trong bản tuyên ngôn ra khỏi Đảng của anh đã 3 lần anh dùng cái cụm từ “đánh thắng Mỹ” và khẳng định “Chiến thắng 1975 là chiến thắng của ý chí dân tộc” (?!) Có thật là dân tộc ta đã thắng Mỹ ở miền Nam, hay chủ nghĩa cộng sản đã thắng ở mảnh đất còn lại ở Việt Nam không cộng sản? Anh hãy đọc lại những gì sau chiến thắng 75, người ta đã viết,đã tuyên bố và nhất là đã làm ở mảnh đất miền Nam này (Chính anh cũng nói qua và chỉ nhận thức đó là sai lầm), Không phải! Trước khi vào tiếp quản miền Nam, chính ông Hoàng Tùng, bí thư T.Ư Đảng đã giơ hai nắm đấm cụng vào nhau trước ngực mà nói với chúng tôi rằng: “Cuộc đụng đầu lịch sử (sic) với bon Đế Quốc, đứng đầu là Đế Quốc Mỹ, tạm thời dừng ở đây. Nếu còn sức, có  thời cơ, chúng ta chẳng ngại gì không tiến thẳng tới…Ấn Độ!” Và cái gì đã xảy ra thì mọi người đã biết.Vội vã đổi tên nước, vội vã đổi tên Đảng để khẳng định CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐÃ TOÀN THẮNG TRÊN MẢNH ĐẤT CHỮ S NÀY. Cho đến hôm nay, dù đã “ Đổi mới hay là chết”, các vị lãnh đạo cao nhất vẫn kiên trì ôm lấy chủ nghĩa Mác Lê-Nin-, một tấc không đi, một ly không rời (hãy đọc kỹ chỉ thị 34). Cho nên, không phải chỉ có Đảng ta sai mà cả cái chủ nghĩa điên rồ muốn đỏ hóa cả thế giới nó sai, sai đến cả những nước thành trì của cách mạng vô sản cũng dẹp bỏ nó, vứt nó vào sọt rác của lịch sử…(kể cả thằng Tầu nó cũng chẳng thờ mấy ông Mác, ông Lê từ lâu rồi  từ khi Đặng đưa ra lý thuyết “Mèo,chuột”)…Vậy thì … “giá như” anh, lên án thẳng cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân là cái chủ nghĩa điên khùng, (của một thằng Tây mới 30 tuổi) đã đưa cả thế giới vào những cuộc đấu tranh giai cấp triền miên gần một thế kỷ… Chỉ riêng những nước không có Đảng kể cả 16 quốc gia mất nước như nước ta đều được độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự (chứ không phải “giả hiệu” như một thời dân ta bị tuyên truyền). Họ đã vượt ta mọi mặt về kinh tế, xã hội, vì họ không có hai chính phủ như ở ta… vv… Nói thẳng ra những điều đó thì tính thuyết phục của bản tuyên ngôn sẽ cao hơn và đỡ mất lòng những người thua trận  ở phía bên kia (kể cả Mỹ). ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ CHIẾN THẮNG CỦA Ý CHÍ DÂN TỘC của những nước này, chứ không phải cần đến những người như anh, như tôi và cả triệu chiến sỹ của ta và của “địch” phải hy sinh vô ích trong 20 năm chém giết để… “giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước. Diệt Đế Quốc Mỹ, phá tan bè bán nước”…suốt mấy chục năm trời đâu.

2- Có lẽ do anh chỉ “phải”(hay “bị”?) tham gia có một cuộc chiến tranh chống Mỹ, anh vào Đảng năm 1970 (nếu tôi không nhầm, anh sinh năm 1944) nên anh không hiểu cho nỗi đau của lũ chúng tôi, những người  nay đã ở tuổi ngoài 80  là phải sống hèn suốt gần 20 năm, thấy Đảng sai, thậm chí có tội với lịch sử nhưng vẫn cứ phải răm rắp làm theo, viết theo để lo cho “nồi cơm của vợ con” (Nguyễn Khải), lo cho số phận chẳng biết vào tù hoặc đi cải tạo bất cứ lúc nào, nên suốt cả cuộc đời toàn là viết ra một đống “táp nham chẳng có một xu giá trị văn chương nghệ thuật” (trích Nguyễn Khải trong “Đi tìm cái tôi đã mất”, nghĩa là viết trái ngược với bộ óc và trái tim mình để tồn tại thậm chí ca ngợi cả những kẻ đã giết bố mình là “đã cho mình một mùa xuân” là đã làm mình “sáng mắt sáng lòng!” Tình trạng nghĩ một đằng viết một nẻo hiện nay vẫn còn, còn nhiều, nhiều lắm… Làm sao mà chấm dứt được nếu không có những gì hơn mấy bài thơ của các bác Chế, bác Nguyễn, hơn những “Lời ai điếu cho một nền văn học minh họa” và “Đi tìm cái tôi đã mất” của hai ông đại tá- nhà văn Quân Đội Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Khải? Anh Trọng có thấy đó là cái “Tội” của một anh Hèn cầm bút nó nặng hơn gấp 100, gấp 1000 lần một người hèn bình thường không? Vậy thì lẽ nào anh lại không có tội gì với đất nước này khi cầm bút suốt quá trình theo Đảng mà anh cũng tự nhận là vì “cảm tính”? Không đơn giản thế đâu anh ạ! Ngay cả 2 bài thơ anh chép lại trong bản “tuyên ngôn bỏ Đảng” của anh nó đã bộc lộ ra; Anh là người theo Đảng bằng tình cảm và nhận thức hẳn hoi. Cho tới hôm nay, anh bắt buộc phải xa Đảng vì Đảng mắc nhiều sai lầm chứ anh thì không có dính líu gì!? Thử hỏi: Nếu Đảng tốt đẹp mãi như anh tưởng tượng lúc ban đầu (điều này lẽ tất nhiên không thể có) liệu anh có bỏ Đảng hay không? Tôi xin phép được bổ xung: Anh thiếu một phần rất có khả năng thuyết phục mọi người, nhất là giới cầm bút, nếu anh vạch ra cái “sai” và cái “Hèn” của chính mình thì hay hơn là nhắc lại những bài mới viết gần đây như “Ăn mày dĩ vãng”, “Phản đối chủ trương beauxite”. Tóm lại, “Giá như” anh thấy được dù ít, dù nhiều, anh “vừa là nạn nhân vừa là tòng phạm” suốt quá trình “chưa thấy Đảng sai”, Mà tòng phạm ở đây lại là có ý thức, là tự nguyện, không như lũ tôi, tòng phạm do ngu ngơ, dốt nát, quáng gà lịch sử, do hèn, khi biết Đảng, sau khi đánh xong thằng Tây lại quay sang đánh mình, cả dân tộc mình mà vẫn phải viết những lời hua-ra đảng ta sáng suốt! Cái nhìn thấy sờ sờ ra trước mắt, cái cảm thấy sôi sục ở trong tim như : từ người nông dân bị tước mất ruộng đất ngàn đời bỗng thành “sở hữu toàn dân”, đến anh tư sản dù chỉ làm chủ có 5, 6 cái máy may, từ  bác công thương “giầu có”… như anh “Núi Điện”, bác Chẩn, “vua dép lốp” đến Cơm tám giò chả phố Huế, phở Hiền Nguyễn Du đến bà Tộ béo bờ Hồ. Chẳng ai không bị “đánh” cả. Và cuối cùng là bọn văn nghệ sỹ, trí thức, xất bất sang bang mà điển hình là các vụ “nhân Văn Giai Phẩm, Chống xét lại… bằng những đợt học tập cải tạo đi đến khai tử hàng loạt những tên tuổi và tác phẩm đáng lưu danh muôn thuở cho lịch sử văn hóa nước nhà. Chúng tôi đều thấy cả, đều phản đối ở trong lòng cả, nhưng vẫn phải xì ra những “tác phẩm”mà bây giờ, ngay các “đầu ra” có Đảng lãnh đạo cũng xếp xó nó hết dù là giải thưởng Hồ Chí Minh hay Nhà nước! Cái Đau và cái Hèn, Đại hèn đó của chúng tôi lẽ nào chẳng giúp anh và những người như anh nhận ra sớm hơn, sâu sắc hơn hay sao?

3- Cuối cùng là phần địa chỉ anh gửi bản tuyên ngôn thống thiết (Mémoires pathétiques) naỳ. Tại sao lại chỉ gửi chính thức cho có một nơi nhận là Đảng Ủy Phường 15 quận Tân Bình? Theo tôi, địa chỉ cần gửi tới phải là những cá nhân và tổ chức cao nhất của Đảng hoặc là chẳng gửi ai cả mà chỉ là một bản tuyên bố đưa lên mạng kêu gọi mọi đảng viên hãy theo gương anh hoặc cùng ký tên với anh trong một bản phụ lục “ký tên, đồng ý, tên, tuổi, tuổi Đảng, Chức vụ trước kia…vv thì …quả là may mắn cho Đất Nước ta biết mấy. Còn cái cơ sở mà anh sinh hoạt thì… xin lỗi, tôi chắc rằng họ đang thỉnh thị để có biện pháp với anh theo đúng kịch bản mà một số đồng chí cũ của tôi đã từng bị …xử lý khi thẳng thắn đệ đơn xin ra Đảng. Đó là: Mời anh đến “sinh hoạt” để chi bộ (có cấp trên đến tham dự) “góp ý”. Nếu anh đến sẽ rơi ngay vào một vụ đấu tố mà kết quả là một bản án chắc chắn sẽ được tuyên: Khai trừ đồng chí Phạm Đình Trọng khỏi Đảng Cộng Sản Việt nam vi… đủ thứ “tội”mà bên chính quyền nếu được giao, sẽ mang luật 88 ra để mời anh “nhà văn giả danh” này đi “nghỉ mát” như chơi! Kiên quyết không dự họp. Tuyên bố ra Đảng xong là hết nghĩa vụ! Không ai có quyền xử tội một đảng viên bỏ đảng bao giờ. Hãy vững vàng và vui lên anh Trọng ơi! Vì anh đã trở về đứng trong hàng ngũ 84 triệu nhân dân Việt Nam anh hùng, vì anh không còn phải băn khăn, đau khổ trước những sai lầm liên tiếp của Đảng kéo dài hết năm này sang năm khác nữa! Anh hãy tin rằng: Theo chân anh, sẽ còn có nhiều người, nhất là giới cầm bút, sẽ gạt bỏ mọi nỗi "Sợ", nỗi "Hèn" để giã từ cái trách nhiệm "đội tiền phong của giai cấp" một cách công khai như anh. Được thế thì quần chúng nhân dân, trong đó có quần chúng già này phải vô cùng hân hoan ngả nón đón chào!
-----------------------------------

53 CommentsChronological   Reverse   Threaded

hcthuan wrote on Dec 5, '09
chắc chắn rồi đây sẽ có nhiều người tuyên bố, tuyên ngôn nữa

hieuseafarer wrote on Dec 5, '09
Những dòng tâm sự được đúc kết bằng cả đời người.
Chúc bác nhiều sức khỏe.

bacalem wrote on Dec 5, '09
Nhung loi Bac To Hai noi nhu tren that la thong thiet va thang than, du la that cay dang de thu nhan rang "minh la thang dai hen..." Phai la nguoi HET SUC CAN DAM moi dam tu minh noi ra dieu ay. "To win three enemies is not difficult than to win yourself" (tam dich "Thang ba ke thu khong kho bang tu thang minh"). KHAM PHUC Bac To Hai!!

tranng wrote on Dec 5, '09
Chưa vượt qua Đảng và chơi bạo như Bác

hochimeo wrote on Dec 5, '09
Bài này rất thuyết phục. Mong có hồi đáp của nhà văn Phạm Đình Trọng.
Bác Trọng sanh năm 1944 (?) Như thế năm nay mới 65. Tuổi này còn trẻ lắm, tuổi rất đẹp để ra tòa án nhăn răng lãnh một cái án theo luật 88... nên bác Trọng còn e dé tránh né chăng?
NSBT đến tuổi 80 mới hết... hèn kia mà (?), dù sao cũng đáng nể đầu óc bác Tô Hải nằm một chỗ mà thấy... ráo trọi.
Kính.

anhbasg wrote on Dec 5, '09
Có nhiều cách thức và mức độ thể hiện khác nhau, nhưng phải nói rằng tấm tình của nhà văn Phạm Đình Trọng đều được mọi người thấu hiểu và cảm phục.
Rất nhiều người đã ngấy đến tận cổ nhưng họ hoặc là chán chẳng thèm nói, hoặc nghĩ rằng có nói cũng chẳng tới đâu mà còn sợ mang họa vào thân (thực tế có rất nhiều)...

Cũng phải thông cảm rằng quá trình đấu tranh tư tưởng để quyết định có một hành động cụ thể là rất căng thẳng khó khăn... như một sự chuyển nghiệp (chướng).

pgtmedu wrote on Dec 5, '09
Ông Trọng nói "đánh Mỹ cứu nước"
Mỹ vào VN để cướp cái gì vậy ông Trọng?

babanh wrote on Dec 5, '09
Trời ơi, Lão gia phân tích sắc quá! Đúng là phải kiên quyết không họp. Chuyện thêm cái phụ lục thật là tuyệt cú mèo. Tại hạ đọc mấy lượt cái tuyên ngôn của bác Trọng mà không nghĩ ra được "chiêu" này.

nongcong wrote on Dec 5, '09
Tôi xin có ý kiến như tthế này:
Tôi phải công nhận ông Phạm đình Trọng là người "KHÔNG HÈN LẮM", có nghĩa là vẫn còn "MỘT TÝ HÈN" Ông Trọng vẫn phải dùng những lời lẽ xưng tụng hồchíminh để đỡ đòn. Chẳng hạn như: "Cốt lõi tư tưởng hồchíminh là dân tộc", "Khởi đầu con đường CM của hồchíminh là dân tộc, và đích đến cũng là dân tộc" Tất cả chúng ta đã thấy rõ là không phải như vậy. Từ khởi đầu con đường cách mạng của hồchíminh không là "dân tộc", mà là "Quốc Tế Cộng Sản", Đích đến cũng không là "dân tộc" mà là "Quốc Tế Cộng Sản". Để chứng minh điều này, thì hãy nhớ lại câu nói của lêduẩn sau 30/4/1975. "Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc"!!! Như thế thì có gì gọi là "dân tộc" đây!. Những BỊP NGỮ "giải phóng dân tộc" của hồchíminh trong cuộc chiến khởi đi từ 19 tháng 12 năm 1946 và những cuộc chiến tiếp sau nữa đều chỉ là lừa bịp. Mà lừa bịp thì phải có những kẻ bị lứa bịp, đó là thế hệ của tôi trong đó có Tô Hải.
Ông Phạm Đình Trọng biết, mà chưa dám vạch mặt, gọi đúng tên cái đảng cộng sản này, mà chỉ dám nói lên những cái gọi là "SAI LẦM" của đảng cộng sản.mà thôi. Lẽ ra ông Trọng phải dứt khoát nói thế này: " Đảng cộng sản Việt Nam đang làm việc "BÁN NƯỚC", tôi không thể tiếp tục đi theo cái đảng BÁN NƯỚC này để mang tội bán nước. Tôi không muốn con cái tôi sau này bị nhục nhã vì có người cha bán nước. Vì tôi là người "YÊU NƯỚC". Và con cái tôi sau này cũng sẽ là những người "YÊU NƯỚC"
Hoàng Anh Xuân

onsok wrote on Dec 5, '09
Toi nghi la Bac To noi dung, toi cung cho rang ong Trong khong qua hen!! Nhung toi khong dong y voi cai y nghi la " danh My cuu nuoc", hay " giai phong dan toc" gi gi do! Toi thay no ngay tho va tro tren qua, My co chiem tac dat ngon co nao cua Nam Viet Nam dau ne!! Nguoi dan Nam Viet Nam cung chang can anh " non coi dep rau" nao "giai phong " ca!! Toi chi thay bay gio dong chi lon cua " non coi dep rau ,lop 3 truong lang" dang can cac anh tung khuc mot ma thoi!!! Tu tuong Ho chi minh, that mia mai la chinh ong Ho cung noi la ong ta dau co tu tuong cai quai gi dau, tat ca la do "Meo" nghi giup ong ta ma!! hahahah cang nghi thi cang tuc cuoi qua di thoi!!!
Xin cam on bai viet cua bac To

hothey wrote on Dec 5, '09
Cuối tuần ghé thăm Bác TH và chúc sức khỏe Bác cùng gia quyến. Đây không phải là lúc chúng ta chí-chóe với nhau! Một sự khiếp nhược của cả một Dân Tộc (từ cái gọi là Trí Thức VK đến người Nông Dân tay lấm chân bùn), bị „bọn đầu cơ chính-trị lừa bịp“ qua những chiêu bài „thùng rổng kêu to…“. Không phải đến bây giờ, từ những năm 49-50 đã có những con chim quốc uần mình rên-la trước những chính sách „diệt chủng“ của „người lạ cố vấn“ trong những chiến dịch:chỉnh huấn-chỉnh phong, CCRĐ, trận ĐBP, cải tạo Tư Sản, trăm hoa đua nở (NVG Phẩm), triệt tiêu bọn xét lại… Chưa kể đến những tội ác với nhân dân miền Nam. Qua „Cuốn tự truyện“: Hà Nội 1945-1991 (Un Excommuié, xuất bản năm 1991) Của LS Nguyễn Manh Tường, đã nêu rõ cội nguồn: Nguyên Nhân của mọi Nguyên Nhân.Trỡ thành phong trào „phản tỉnh“ của những người „đã về hưu“: Ông PĐ Trọng, D D Dy, NK Giang (thật ra không dám quơ đủa , cá mè một lứa…nhưng hoài nghi, phân tích để chọn mặt gửi vàng…), chứ không phải đi vào vết xe đổ „chủ nghĩa lý lịch“ một chế độ Leninist, Maoist ấu trỉ, tàn bạo hơn thời Trung Cổ. Qua quan sát sự vận động của Lịch Sử, chúng ta có thể sử dụng „mâu thuẩn biện chứng“ tiên đoán „tương lai“

langdoan wrote on Dec 5, '09
Làm theo y lời của anh NS Tô Hải, tôi vào link để đọc bản thông báo của nhà văn Phạm Đình Trọng. Trước hết, xin cảm ơn anh NS TH đã chỉ dẫn link trước khi đọc bài của anh. Anh TH đã nói gần hết ý tưởng và cảm nghĩ của tôi đới với bài viết của anh PĐT. Tôi cũng không có ý định viết thêm. Nhưng cứ thấy khó chịu trong lòng nên đành phải xin ph ép anh NS TH có cùng vài lời với anh PĐT.

Qua câu anh viết, “Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, nhà giàu ở nông thôn, nhà tư sản ở thành phố, quan lại triều đình cũ, trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước đều tham gia kháng chiến đánh giặc”, tôi thấy anh đã nhập nhằng, thiếu thực tế, và không nghiêm chỉnh đúng đắn khi ghép chung hai cuộc đấu tranh khác nhau hoàn toàn từ chính nghĩa, ý thức hệ cho tới lý tưởng, lại làm một để tạo cho người đọc nghĩ rằng những gì có sự tham dự của anh và của đảng cộng sản trước đó đều là đúng. Sự thất bại của miền Nam không nằm trong yếu tố như anh đưa ra. Nếu anh đã là nhà văn, và nhà văn thì cần phải đọc nhiều sách, tài liệu để đối chứng trong công việc viết lách của mình, tôi cũng mong anh bỏ thêm chút thời giờ để tìm hiểu thêm những yếu tố khác làm miền Nam rơi vào tay cộng sản, và sách từ những người không phải cộng sản để co được thông tin cả hai lề.

Anh lại càng sai tệ, nếu không muốn nói rằng anh đã tự lừa dối chính anh và lừa dối người đọc – đây có thể nói là sự thiếu tôn trọng về nhân cách (như anh NS TH đã đưa ra) khi anh nhận định rằng, “Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của ý thức hệ Cộng sản mà là chiến thắng của ý chí dân tộc, của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của miền Bắc với miền Nam mà là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam”. Chiến thắng 75 là chiến thắng của đảng cộng sản Việt Nam qua sự lừa bịp, bưng bít thông tin thật về sự tự do, trù phú của miền Nam Việt Nam trước 75 cũng như đảng cộng sản Việt Nam đang làm hiện nay với các anh.

Chiến thắng 75 của các anh “Chưa Bao Giờ” là chiến thắng của “ý chí dân tộc, văn hoá dân tộc” như anh nói. Có rất nhiều bằng chứng rất hùng hồn sờ sờ ra đó và rõ ràng ngay đến chính anh đã tự viết ra rồi mà cũng còn không để ý..hay cố tình lơ là?

Bằng chứng thứ nhất, nhà văn PĐT thú nhận: “Nỗi đau li tán của dân tộc Việt Nam còn âm ỉ, nhức nhối đến hôm nay là hậu quả tất yếu của kiên trì tín điều Cộng sản đưa giai cấp lên trên dân tộc, là trách nhiệm không thể chối bỏ của đảng Cộng sản”. – Đó là cuộc di tản tỵ nạn cộng sản của hơn triệu dân Việt Nam từ 75 cho đến nay. Nếu là chiến thắng dân tộc thì cả trăm ngàn người đã chả phải bỏ của chạy lấy người ngay sau khi miền Nam rơi vào tay vua lừa bịp cộng sản

Bằng chứng thứ hai, nhà văn PĐT thú nhận: “Năm 1975, kinh tế Việt Nam ngang ngửa với các nước Đông Nam Á thì nay tụt lại sau vài chục năm!” Cái “kinh tế VN ngang ngửa..” anh PĐT đang nói đó là kinh tế của miền Nam Việt Nam trước 75, chứ không phải của miền Bắc! Như vậy đã quá rõ ràng là chúng tôi, người trong miền Nam (tôi sinh trong Nam nhưng thuộc dạng bố mẹ di cư trốn CS vào Nam năm 54).
Bằng chứng thứ ba, anh đã viết “Nhưng giành hết chiến thắng của dân tộc về đảng, những người Cộng sản trở nên kiêu ngạo, tự mãn, lại càng tư tin vào tín điều Cộng sản! Lại say sưa đấu tranh giai cấp! Lại cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh! Lại hủy hoại khối lượng lớn của cải, làm tan hoang những cơ sở vật chất của một nền sản xuất công nghiệp tương đối phát triển! Lại hận thù dân tộc, đẩy hàng vạn người đã tham gia chính quyền cũ vào những trại cải tạo, gây chia rẽ, li tán trong lòng dân tộc!” lịch sử lập lại của sự đấu tố giai cấp, học tập cải tạo, trả thù phá hoại tài nguyên đất nước không phải là sự “SAI LẦM” của đảng cộng sản, mà đã là “ĐƯỜNG LỐI và CHỦ TRƯƠNG” từ lâu rồi anh PĐTrọng ạ.

Những bằng chứng nho nhỏ này do chính anh đã nhìn thấy và đưa ra cũng đã đủ để bác bỏ những lập luận của anh về cái chiến thắng miền Nam 75 là chiến thắng của ý chí dân tộc. Anh bỏ đảng CS tôi cũng chúc mừng cho anh, nhưng cái quan niệm sai lầm/bẻ cong sự thật của anh, nhất là của một nhà trí thức, vẫn làm tôi lo ngại vì sẽ có những thanh niên đầy lý tưởng tin ở những gì anh viết sẽ lại đi vào trong cái vòng lẩn quẩn tự lừa dối mình như ông Hồ đã từng làm với anh. Tôi mong anh hãy tìm thiểu thêm sự thật. Tôi tin rằng, 1 ngày nào đó, anh sẽ viết lại chuyện “chiến thắng 75” một cách trung thực hơn.
Comment deleted at the request of the author.

tohaimuonnam wrote on Dec 5, '09, edited on Dec 6, '09
Làm gì có chuyện thắng Mỷ. Mỹ nó đã bỏ VNCH và rút hết quân từ 1973 để đi với TQ , chỉ còn lại rất ít cố vấn. Ngoài ra nó còn bóp cổ VNCH, cắt viện trợ và sau cùng là không cung cấp vũ khí nữa . Đánh nhau mà không có còn đạn nữa thì thua là lẽ tất nhiên . Trong khi đó miền Bắc vẫn nhận được súng đạn, lương thực và cả quân lính từ những nước CS.

Một thời tự do và phát triển đã qua rồi, không biết bao giờ mới trở lại trên quê hương !!!

Đáng lẽ ra anh Trọng nên tuyên bố bỏ đảng vì những lý do sau đây :
1- Luật pháp không công minh, bao che cho đảng viên làm bậy .(Rút ruột dự án, tham nhũng, làm việc chẳng ra làm việc, nhì nhằng, cửa quyền ,ăn nói chẳng giống ai : "Luật ở miệng tao", "Tôi chưa thích ...", "Canh gác cho hòa bình ...", . ....)
2 - Xóa bỏ quyền tư hữu làm ngăn chặn phát triển .
3 - Sau bao năm rồi mà vẫn còn kìm kẹp hộ khẩu, lải nhải loa phường loa khóm
4 - Vẫn uốn nắn tư tưởng khiến ai cũng phải đóng kịch cho yên thân
5 - Đàn áp kiểu hạ cấp các tôn giáo ngoài luồng
6 - Không biết quản lý bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch và thức ăn an toàn
7 - Không thu phục được lòng người
8 - Không tận dụng hết khả năng của mọi người vì vẫn còn chủ nghĩa lý lịch
9 - Quá yếu đuô'i trước TQ, nguy cơ mất nước gần kề sau khi đã mất đất, mất đảo và mất biển .
10 - Và nhất là .... chuyên môn nói láo !!!!

nguyvietnamconghoa wrote on Dec 5, '09
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào là điều cần thiết, Ngô Đình Diệm và bè lũ tay sai VNCH Đệ nhất và nhị là một trong những yếu tố gây ra và đóng góp cho thảm họa trong não trạng nô lệ tư tưởng lẫn hành động của Xã hội Dân trí Việt Nam (ví dụ thực tế nhất ở nuớc ngòai nhửng thành phần cái gọi là chống Cộng như Việt Tân và nhửng bè phái Hội Đòan chì là một lủ tàn dư của chế độ Ngụy cay cú vỉ bị thua trận .Nuớc Mỹ bỏ rơi bọn chúng nhưng đến ngày hôm nay chúng vẩn luôn luôn Nô lệ hóa tôn sùng và luôn luôn mong cậy nuớc Mỷ giành lại quyền cai trị cho bọn chúng, chúng ta có thể thấy chúng làm đủ mọi trò, từ việc bám víu vào những vần đề vô tưởng cùa một số Dân biểu vì quyền lợi chức vị mà ăn tục nói phét, như là một phần để lòe bịp che đậy cho hành vi Ngu dzốt mà chúng cứ tự xưng danh là Đấu tranh cho Dân Chủ vv vá vv) Quay trở lại vấn đề hôm nay cái quan trọng là ta đánh Mỹ giành độc lập, vậy hôm nay Dân ta đã được độc lập thẫt sự chưa? Con người Nhân trí trong xã hội Việt Nam Hôm nay đã đích thực tiến theo cùng nền tảng trí thức tiến bộ của nhân lọai trên thế giới chưa? đây là một câu hỏi cần phải được mọi người Dân Việt nhận thức ra để trả lời, Nếu không thì mãi mãi Dân ta chỉ là nhưng con người Nô lệ mà thôi ......

tinhthanduyviet wrote on Dec 5, '09
CĂN BẢN DÂN TRÍ:
- Từ bỏ được định kiến nô lệ tư tưởng, bệnh hoạn chính trị: THÁNH HÓA CỜ QUẠT, THẦN TƯỢNG LÃNH TỤ.
- Từ bỏ sự ngu xuẩn đồng hóa XÃ HỘI, ĐẤT NƯỚC và NGƯỜI DÂN vào với CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ, ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ
- Phải nhận ra được GIÁ TRỊ TỰ THÂN, xác lập được GIÁ TRỊ TỰ THÂN

1- GIÁ TRỊ TỰ THÂN chính là NHÂN PHẨM CỦA CHÍNH MÌNH, là BIẾT QUÍ TRỌNG CHÍNH MÌNH,
 biết phẫn nộ và can đảm đối kháng khi NHÂN PHẨM bị xúc phạm

2- PHẨM GIÁ NHÂN BẢN CỦA CON NGƯÒI là TỐI THƯỢNG trên hết tất cả các giá trị,
 mà không một ai hay nhà nước có quyền chà đạp hay tước đoạt, dù nhân danh bất cứ điều gì .

3- Nó chính là NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN- là NỀN TẢNG CHUNG CỦA NHÂN LOẠI.

4- NHÂN LOẠI ĐA NGUYÊN VÀ BÌNH ĐẲNG

5- NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ chỉ là PHƯƠNG TIỆN của NGƯỜI DÂN

6- NGƯỜI DÂN là Chủ Thể của xã hội, đất nước, chứ không phải Nhà Nước hay Đảng Phái

7- DÂN TRÍ chính là sự hiểu biết và nhận thức của NGƯÒI DÂN rằng:
 Họ có QUYỀN TỰ DO BÌNH ĐẲNG
và QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ NƯỚC LÀM PHƯƠNG TIỆN phục vụ cho mình.

8- Đó chính là nhận thức Dân Quyền , nền tảng của DÂN CHỦ

9- DÂN CHỦ TỰ DO không thể tồn tại phát triển nếu
 NGƯỜI DÂN KHÔNG CÓ SỰ NHÂN THỨC HIỂU BIẾT CĂN BẢN DÂN QUYỀN NÀY (tức là KHÔNG CÓ DÂN TRÍ)

******************************


thelastsamurais wrote on Dec 5, '09
bác hết hèn rồi ^^

bacalem wrote on Dec 5, '09
Bac nguyvietnamconghoa ny nuan nghe hay qua....chang hay bac duoc bao nhieu tuoi dang roi nhi??? Cau hoi cua bac dat ra rat buc xuc, rat nong bong.... the ban than bac da nhan thuc ra chua? Dang CSVN va cac dang vien nhu bac nguyvietnamconghoa da lam moi cach de chiem chinh quyen va gio nay dang leo lai con thuyen Viet Nam, the BCT dang CSVN va cac bac da nhan thuc ra chua??? "Mat mua thi bao thien tai, Duoc mua thi bao thien tai dang ta" Dat nuoc mat den noi, cac dang vien nhu bac khong tu hoi minh da lam gi de nuoc nha den nong noi nay ma cu gao len do thua cho "quan chung nhan dan" thap co be mieng chung con.....Haizzzzz cac bac qua!!!
Neu nuoc Viet Nam ngay nay la mot quoc gia ngheo xo xac, kem phat trien, kem van minh, toan dan Viet Nam la mot doan no le.... thi cai toi tay dinh nay la cua dang CSVN. Chinh cai dang nay dang dan dau doan no le do.

hoankiem wrote on Dec 5, '09
Chúc bác và gia đình nhửng ngày cuối tuần vui vẻ , an bình !!
Bác Hải ơi cháu thấy có rất nhiều các bạn Ngụy vào đây bi bô nhiều quá!...Mặc dù ai củng nhìn ra bộ mặt thật vả thực chất của chế độ Cộng Sản, nhưng chàu nghĩ thế vẫn chưa đủ bác ạ, chúng ta còn phài nhìn ra bộ mặtt giả nhân giả nghĩa của những con người sống dưới chế độ VNCH cũ nữa, họ cũng không khác gỉ như những con người Cộng Sản vả chế độ ngày hôm nay đâu !!
vì thế chúng ta phải cẩn soi xét thật thấu đáo, Nếu không ở thế hệ trước Cha Anh chúng ta đã từng bị lừa bởi hai cơ chế VNCH va CS Gian manh ,tay sai này ..thì không khéo thế hệ ngày hôm nay sẻ tiếp tục bị lừa tiếp và như thế mãi mãi Dân Tộc Việt Nam lầm than....
...Chúc Anh Chị Em người Việt Nam ta trong củng như ngòai nước sẽ sáng suốt để không tạo cơ hội cho bất cứ một thành phần nào lợi dụng !!!

noidautinhco22 wrote on Dec 5, '09
BÀI viết quá đầy đủ rồi !!

niemtintc wrote on Dec 6, '09
NT đi nhiều nơi trong nước thấy dân ĐBSCL là tội nghiệp, vất vả nhất, người dân thật chân chất

hochimeo wrote on Dec 6, '09
Blog này bị cài cái audio tranfert từ express.paltalk.com. Tớ không biết cách nào tắt âm thanh cả. Nghe chán chết mẹ , NSBT hãy gỡ xuống.
Cám ơn./

tohaimuonnam wrote on Dec 6, '09, edited on Dec 6, '09
Không tắt được âm thanh thì chỉ cần vặn nhỏ , cực kỳ nhỏ là đủ.

tohaimuonnam wrote on Dec 6, '09, edited on Dec 6, '09
"Đánh cho Mĩ cút Ngụy nhào !" ?

Nên nói cho rõ : Làm gì có lính Mỹ trước khi Ngô Đình Diệm bị giết (1963) !!!

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã được thành lập năm 1960 . Chiến tranh "giải phóng" chính thức bắt đầu từ đó , nhưng trên thực tế thì đã bắt đầu ngay sau 1954 .

Chiến tranh leo thang vậy mà Ngô Đình Diệm vẫn không chịu cho Mỹ mang quân vào nên mới bị giết . Tổng thống Mỹ (Kennedy) đã bối rối vì sự việc đã như thế chứ không có ra lệnh giết . Chính mấy tướng VNCH, lính của Pháp khi xưa, đã giết một vị tổng thống do dân bầu ra. Toàn một lũ ít học, không có tầm có tâm , chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của gia đình và phe nhóm của mình , y hệt mấy "lãnh đạo CS" ngày nay : cờ đến tay là phất vì không biết lúc nào có phe khác giật mất cờ , mất hết cơ hội rút ruột nhà nước.

TB :
- Hồi VNCH, sau thời Đệ Nhất Cộng Hòa, thì cũng có tham nhũng , nhưng so với thời nay thì không nhiều , nhất là không có vụ hối lộ tràn lan , mọi cấp, mọi ngành và mọi nơi như bây giờ .
- Con cái của các "quan lớn" đi thi mà dốt thì cũng chẳng bao giờ có thể đậu.
- CA hay CS không bao giờ dám vòi vĩnh hay tự tiện đánh người .
- Hoàn toàn tự do đi lại , không cần khai báo tạm vắng tạm trú . Không có "Hội Nhà Văn" phát lương hàng tháng cho những người thợ viết , thợ vẽ , thợ tô hồng , thợ bịa , thợ thơ !!!
- Gần như tự do sáng tác (chỉ bị kiểm duyệt những đoạn viết có lợi cho chủ nghĩa CS ).
- Tự do ứng cử, tự do bầu cử và tự do không đi bỏ phiếu .
- Con cái của những người theo Cộng cũng không bị loại bỏ hay trù dập .
- Hoàn toàn không có vụ nhập nhằng đổi tiền có giới hạn , nhà nươ'c giữ hộ hay giữ luôn , nói láo , nói một đằng làm một nẻo . Mới đây thôi : "Hoàn toàn không phá giá tiền" . Nói vậy đấy mà không phải là vậy thật là đúng với cái tên Chủ Nghĩa Nói Láo nơi xứ Lừa !!!

(Tôi chỉ là dân thường, không nằm trong guồng máy của chính quyền dân sự hay của quân đội VNCH, vì hồi đó gia đình nào chỉ có một con trai thì người con đó được miễn dịch , nghĩa là không phải đi lính hay không phải "trúng tuyển nghĩa vụ quân sự", nếu nói theo kiểu nói của XHCN).

binhnguyenthihoa wrote on Dec 6, '09
Kính chào bác Tô Hải,
Cám ơn bác đã nói hộ những suy nghĩ của cháu, cháu cũng nghĩ như vậy nhưng không viết ra được như bác. Chúc bác luôn khỏe mạnh để viết được nhiều (xét lại lịch sử) bác nhé.
Trân trọng
NTHB

pgtmedu wrote on Dec 6, '09, edited on Dec 8, '09
SAO CÁI THẰNG nguyvietnamconghoa NÓ NGU QUÁ VẬY TRỜI ???
NGU KIỂU NÀY THÌ CHẮC CHẮN LÀ:
- CHỈ CHA MẸ NÓ NGU THÌ KHÔNG ÐỦ SỨC NGU ÐỂ SINH NÓ RA NGU NHƯ VẬY.
- CÁI NGU ÐÓ NHẤT ÐỊNH PHẢI CÓ SỰ ÐÓNG GÓP CỦA ÔNG BÀ, TỔ TIÊN NÓ.
CHO NÊN NGƯỜI TA GỌI CÁI NGU ÐÓ LÀ :
NGU CÓ GỐC CÓ GÁC, HAY NÓI CÁCH KHÁC LÀ NGU NÒI.

ainamquandenmuicamau wrote on Dec 6, '09
Ong Gia Gan, ong viet hay we', ong oi! Chau thich loi phan tich sac ben va thang than cua ong. Nhung chac la chi co nhung "cach mang lao thanh" nhu ong moi co cai nhin xuyen xuot nhu vay.

nhanvatkinhkhung wrote on Dec 6, '09
pgtmedu said
Ông Trọng nói "đánh Mỹ cứu nước"
Mỹ vào VN để cướp cái gì vậy ông Trọng?
Thế thì xin được hỏi, theo ý cậu, Mỹ vào VN để làm cái chết tiệt gì vậy?

pgtmedu wrote on Dec 6, '09, edited on Dec 6, '09
Tôi hỏi ông Trọng là "Mỹ vào VN để cướp cái gì?"
Và thêm nữa là:
Sao Mỹ không vào Miến điện, Thái lan, Chi lê, ...............................................................................?

hoangdungconuong wrote on Dec 6, '09
anhbasg said
Rất nhiều người đã ngấy đến tận cổ nhưng họ hoặc là chán chẳng thèm nói, hoặc nghĩ rằng có nói cũng chẳng tới đâu mà còn sợ mang họa vào thân (thực tế có rất nhiều)
Nói chung dân Việt nhà mình đầu óc còn phải nhét vào cái dạ dày, khổ lắm!

mongcaicamau wrote on Dec 6, '09
Ngày xưa những người như Bác Tô Hải, Bác Phạm Đình Trọng, cùng với giai cấp Công_Nông_Binh của VN và Thế giới. góp bàn tay xây những bật thang để những người CS cùng với giai cấp Công_Nông_Binh của họ. Vác cái chủ thuyết không tuởng của CNXH bước lên đỉnh cao của XHCN. Trong cái hoá trình kiến trúc xây dựng những nấc thang để leo lên đến đỉnh điểm của XHCN. Thì giai cấp Công_Nông_Binh hy sinh xương máu nhiều quá. Trong đó có những thành phần khác trong XH cũng hy sinh một cách oan uổng. Nhưng khi leo lên đến đỉnh cao vinh quang của XHCN. Thì chẳng thấy gì trên đó cả, và thấy mình cũng chẳng giống ai. Nên bàng dân thiên hạ trên thế giới cùng với ĐCS của họ lục tục leo xuống. Chỉ riêng ĐCS VN là chưa chịu xuống, vì còn sợ những oan hồn theo bám trên đường quay về.
Ngày nay những người như Bác Tô Hải, Bác Phạm Đình Trọng, và những người xin từ bỏ đảng tịch của mình. Đang góp bàn tay xây những bật thang để ĐCS VN mang cái chủ nghĩa không tưởng (CNXH) xuống để quẳng vào cái hố luân hồi trần tục. Bác Tô Hải phân tích rõ thêm một vài điều mà Bác Phạm Đình Trọng chưa có đi sâu vào, để những ai còn muốn góp bàn tay vào xây những cái bật thang luân hồi này, cứ thế mà làm. Không những thế, mà còn giúp cho hoá trình hoà hợp hoà giải dân tộc, để đi đến đại đoàn kết thật sự. Chứ không phải như cách của đảng ta đang làm! Nếu đảng ta hiểu được việc làm của các Bác thì hay biết mấy.

hoabattublog wrote on Dec 6, '09
Ngày xưa những người như Bác Tô Hải, Bác Phạm Đình Trọng, cùng với giai cấp Công_Nông_Binh của VN và Thế giới. góp bàn tay xây những bật thang để những người CS cùng với giai cấp Công_Nông_Binh của họ. Vác cái chủ thuyết không tuởng của CNXH bước lên đỉnh cao của XHCN. Trong cái hoá trình kiến trúc xây dựng những nấc thang để leo lên đến đỉnh điểm của XHCN. Thì giai cấp Công_Nông_Binh hy sinh xương máu nhiều quá. Trong đó có những thành phần khác trong XH cũng hy sinh một cách oan uổng. Nhưng khi leo lên đến đỉnh cao vinh quang của XHCN. Thì chẳng thấy gì trên đó cả, và thấy mình cũng chẳng giống ai. Nên bàng dân thiên hạ trên thế giới cùng với ĐCS của họ lục tục leo xuống. Chỉ riêng ĐCS VN là chưa chịu xuống, vì còn sợ những oan hồn theo bám trên đường quay về.
Ngày nay những người như Bác Tô Hải, Bác Phạm Đình Trọng, và những người xin từ bỏ đảng tịch của mình. Đang góp bàn tay xây những bật thang để ĐCS VN mang cái chủ nghĩa không tưởng (CNXH) xuống để quẳng vào cái hố luân hồi trần tục. Bác Tô Hải phân tích rõ thêm một vài điều mà Bác Phạm Đình Trọng chưa có đi sâu vào, để những ai còn muốn góp bàn tay vào xây những cái bật thang luân hồi này, cứ thế mà làm. Không những thế, mà còn giúp cho hoá trình hoà hợp hoà giải dân tộc, để đi đến đại đoàn kết thật sự. Chứ không phải như cách của đảng ta đang làm! Nếu đảng ta hiểu được việc làm của các Bác thì hay biết mấy.
Chuẩn ko cần chỉnh :D

hoabattublog wrote on Dec 6, '09
Nhưng khi leo lên đến đỉnh cao vinh quang của XHCN. Thì chẳng thấy gì trên đó cả, và thấy mình cũng chẳng giống ai. Nên bàng dân thiên hạ trên thế giới cùng với ĐCS của họ lục tục leo xuống. Chỉ riêng ĐCS VN là chưa chịu xuống, vì còn sợ những oan hồn theo bám trên đường quay về
:))

trecondisotan wrote on Dec 6, '09
Ngày cuối tuần mong bài của bác như trẻ mong mẹ đi chợ về có quà! Đọc bài của bác thật là đã! Hãy điểm lại tất cả các quốc gia đã được chế độ CS thăm viếng nào thấy có gì mà khoe? hay chỉ là thảm họa mà người trả giá là người dân những nước ấy phải sống đời cùng khổ trong đói nghèo và trong áp bức tư tưởng dã man mà những ai có tư tưởng khác là những người bị đày đọa nhất. Hãy nhìn đất nước hôm nay có phải nhạc Mỹ, fastfood Mỹ, tiền Mỹ đang được trọng vọng (vậy nó cướp gì và mình đuổi gì trong cuộc chiến tranh tương tàn kia?). Còn lại đất Việt nhỡn tiền bị cướp đắng cay và người Việt bị nó giết trên biển mình như ngóe, có phải bọn cướp nước ta đã được ông bà tổ tiên chỉ mặt vạch tên nghìn đời rồi chứ đâu có phải là chuyện mới hôm qua? Phần 'tuy nhiên' của bác Tô Hải thật là quyết liệt, như soi sáng nhiều điều một cách cực kỳ minh bạch. Chắc khó ai có thể 'bất đồng' với bác, bởi bác chỉ có tấm lòng với đất nước này mà không còn vướng gì với chủ nghĩa nào cả. Cháu hi vọng nhà văn mới bỏ đảng sẽ có những bài viết mới cho nhân dân anh hùng, mà không phải chờ màn 'di cảo'.

anhtuanttd wrote on Dec 6, '09
Cách đây 20 năm, Bí thư Moscou Boris Elsin đã trả lại thẻ Đảng ngay tại Đại Hội Đảng Liên Sộ. nghĩa là một chức sắc của đảng đã thực hiện việc đó ngay tại đại hộ của đảng..Chừng nào thì sẽ có 1 chức sắc VN???người đó chắc chắn sẽ làm nhân dân VN biết ơn.....

langthang1 wrote on Dec 6, '09
Tôi thông cảm với bác Phạm Đình Trọng, chưa nói thât hết 100% với phát súng đầu tiên, lẽ loi một mình. Như thế cũng là can đảm hơn nhiều người khác lắm rồi. Tôi không hiểu sao Việt Nam chúng ta chưa có một trang mạng " bở đảng" để mọi người cùng vào dó ghi tên và chia sẽ thông tin, thông báo cho nhau biết về số lượng đảng viên muốn bỏ thẻ đảngm nếu cần thì bbàng bí danh trong giai đoạn hiện tại để được an toàn.
Tôi nghĩ là niềm tin sẽ càng lúc càng cao theo số lượng người ghi tên bỏ đảng và sự sợ hải sẽ bị đẩy lùi về phía đảng cầm quyền.
Mỗi người một hoàn cảnh, tôi hoan hô bác Phạm Đình Trọng vì phát bỏ đảng đầu tiên này

kieutung8485 wrote on Dec 6, '09
Bác Trọng không kiếm được cơm từ đảng thì bỏ là phải rồi. Cơ mà những người khác dù cũng biết, suy nghĩ giống bác vẫn còn kiếm được chút đỉnh, lại mang tâm lý tránh voi chả xấu mặt nào nên chưa thể bỏ được.

msmoon2008 wrote on Dec 7, '09
Cháu hi vọng nhà văn mới bỏ đảng sẽ có những bài viết mới cho nhân dân anh hùng, mà không phải chờ màn 'di cảo'. Xin do`ng y' voi'
langthang1. Cam on Ba'c ToHai, Chu'c bac luon manh khoe.

luloa wrote on Dec 7, '09
Lần này thì là "nguyvietnamconghoa" gài vào trang này cái audio đấy xem cái link thì cũng cùng một thứ như "hoankiem" .Như thế hai "ngài" chỉ là một ! "hoankiem" ="nguyvietnamconghoa"= khủng bố âm thanh ?

viva8010 wrote on Dec 7, '09
Biết bao năm mới có 1 ông Phạm ĐÌnh Trọng xin ly khai khỏi Đảng Quý Tộc, nhưng hằng ngày lại có hàng trăm ngàn kẻ mong được bước vào cái Khối Quý Tộc ấy, niềm vui chỉ là niềm vui an ủi.

hanamnguyen wrote on Dec 7, '09
nguyvietnamconghoa bị tiêm nhiễm đầu óc tham lam ích kỷ, xảo trá của cộng sản nên cứ nghĩ rằng ai cũng như những nguời cộng sàn, chiếm được là cứ khư khư giữ lấy làm của riêng mình!
Những người dân chủ dù có thành công họ cũng chỉ có thể nắm chính quyền trong một hoặc hai nhiệm kỳ bầu cử chứ không phải như cộng sản, lừa dối đề cuờp được chính quyền rồi khư khư giữ như giữ mả tổ của mình vậy!

nhatdinhthang wrote on Dec 8, '09
Cháu chào cụ Tô ạ,

Cháu thật tiếc là cháu không nằm trong hàng ngũ Đảng CSVN. Nếu cháu mà là Đảng viên cháu cũng sẽ..... xin ra khỏi Đảng nhằm hưởng ứng phong trào do bác Trọng khởi xướng, cho nó hoành tráng một tí để phong trào lan rộng. Đại để thế này:

TIẾNG NÓI CỦA THẾ HỆ TRẺ: 8X XIN RA KHỎI ĐẢNG

Kính gửi chi bộ Đảng phường X quận Y,

Cháu tên là Nguyễn Văn Tèo, tên thường gọi thằng Tũn. Hồi xưa cháu còn ít tuổi và ngu dại, chả biết gì về chính chọe cả cộng thêm công tác tuyên truyền của nhà trường XHCN nên được cảm tình Đảng là sáng mắt ra phấn đấu vào Đảng. Nay thấy Đảng làm ăn kinh tế thì be bét, đối ngoại thì hèn nhát, nhún nhường, đối nội thì độc đoán, chèn ép, đi đâu cũng nghe thấy người dân bất mãn chửi rủa. Cháu thấy mình trong sạch chứ có thế đâu mà sao cháu lại bị chửi vạ lây. Cổ nhân có câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Vì vậy, cháu làm đơn này mong các bác cho phép cháu ra khỏi Đảng, trở về hàng ngũ nhân dân.

Kính đơn,

thien2012 wrote on Dec 8, '09, edited on Dec 9, '09
Lá thơ của NHÀ VĂN PHẠM ĐÌNH TRỌNG viết cũng thống thắm thía lắm, tiếc rằng ông Trọng còn lấn cấn 2 vấn đề lạm dụng / mạo nhận "dân tộc":

1) Chiến thắng 1975 là chiến thắng của ý chí dân tộc
2) Cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là dân tộc. Khởi đầu con đường cách mạng của Hồ Chí Minh là dân tộc và đích đến của con đường ấy cũng là dân tộc

Lạm dụng "dân tộc 1" thì bác Tô Hải đã phân tích ở trên , chúng ta không cần phải nói nhiều: Với chính sách hộ khẩu tem phiếu nham hiểm độc ác nếu anh không đi B thì chỉ còn 2 lựa chọn là đi ăn xin hay đi gặp Bác mà thôi chớ làm gì mà có ý chí dân tộc ở đây. Chỉ xin được sửa lại chút xíu là "Chiến thắng 1975 là chiến thắng của ý chí CSTQ với Xương Máu VN" mà đảng ta cũng đã phải công nhận:

“Chúng ta phải giành cho được Đông nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo…Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản…xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy…Sau khi giành được Đông nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây…”. ( Phát biểu của Mao Trạch Đông trong cuộc họp của BCT ban chấp hành trung ương Đảng CSTQ, tháng 8 năm 1965 )
Nguồn: SỰ THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM -TRUNG QUỐC TRONG 30 NĂM QUA - http://bauxitevietnam.info/tulieu/791004_suthatvequanhevntq.htm

Vài chử.. trước khi tớ dùng chử Bác: Kể từ lúc có từ Bác ( Viết HOA) thì cũng có ngay từ "Thằng Bác" mà tự điển Bách khoa VN cho đến nay vẩn chưa được phép đưa vào !

Lạmdụng "dân tộc 2" đó là "Cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là dân tộc" cũng là 1 lời phán mà không có dẫn chứng. Từ đầu đời "cách mệnh" đến cuối đời "cắt mạng" của HCM chỉ toàn là phi dân tộc:

- Từ lúc vượt biên giới TQ/VN về Hang Pắc Bó thì Bác đã gọi tên "Đây suối Lê-nin, kia núi Cát Mác" chớ có gọi là "Đây suối Quang Trung , kia núi Hưng Đạo" đâu mà cho là dân tộc đầu đời "cách mệnh". Tác phẩm "cách mạng đầu tay" của Bác trong Hang Pắc Bó là CuMạnh đang làm TBT-CSVN bây giờ :)
- Giữa đời thì Bác tuyên bố : "Bác bảo đảm với các cô, các chú là 2 vị lãnh tụ Mao và Xít-Ta-Lin không bao giờ phạm sai lầm ! "để hô hào đưa toàn dân và đất nướcVN làm tiến đồn "thí mạng" cho CSTQ/CSLX.
- Lúc cuối đời thì như trong di chúc Bác chỉ mong được gặp 2 Kụ Cát Mác và Lê-nin chớ có mong được gặp Quang Trung và Hưng Đạo đâu mà gọi là dân tộc cuối đời "cắt mạng".

Ngoài ra:

Theo sách của Hoàng Tranh, một buổi chiều cuối tháng Tám, khi tỉnh lại, Hồ Chí Minh nói với các bác sĩ Trung Quốc: Mong nghe ai hát một bài ca Trung Quốc. Một y tá của bệnh viện Bắc Kinh hát, Hồ Chủ tịch nghe xong, mỉm cười, và đấy là nụ cười chót của ông trước khi hôn mê mãi cho đến lúc qua đời.
Nguồn: Gặp nhà Hồ Chí Minh học ở Quảng Tây / Lê Quỳnh - BBC - 20/8/2008

Đúng ra là như vầy: Cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là dân tộc TQ . Khởi đầu con đường cướp nước VN của Hồ Chí Minh là dân tộc TQ và đích đến của con đường ấy cũng là dân tộc TQ.

Sự thật vô cùng đơn giản: HCM là người Tàu thì HCM chỉ phục vụ cho nước Tàu và dân tộc Tàu mà thôi !

Quả lừa lịch sử: HCM / CSVN-CSTQ cướp chính quyền VN :

HCM là người VN yêu nước với tư tưởng Độc Lập Dân Tộc phải gắn liền với Cách Mạng và Xây Dựng XHCN ? HCM là người VN làm Tình Báo cho CSTQ hay là Tình báo TQ gỉa danh người VN với Sứ Mệnh "Cướp Chính Quyền VN về cho CSTQ" - Một vụ Buôn Vua Lã Bất Vi thời hiện đại ?....

Tên HCM-City ( Nam), Lăng HCM ( Bắc, cũng được dùng để trấn yểm Thăng Long VN !? ), Tư tưởng HCM, Tiêm thuốc kích tử cho HCM chết đúng vào ngày / giờ trùng (2.9.1969 / 9 giờ 47 phút) (9) và Tiền HCM... là ý đồ vô cùng thâm độc của CSTQ cũng như nhằm chuẩn bị dự luận quốc tế trước khi tóm thâu VN theo chiến thuật Tằm Ăn Dâu.

Một Dân tộc không có Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc và nhận Giặc làm Cha Già Dân Tộc là câu chuyện có thật ở VN vào thế kỷ 20/21.

Trích từ: http://thiennam2012.blogspot.com/

xhcn wrote on Dec 8, '09
Cụ ơi!

Cháu bấm giờ cho Đảng rồi, sau khi tổ chức xong cái lễ 1000 năm TL sỉ nhục này, Đảng sẽ được mồ yên mả đẹp thôi cụ ạ!

Cụ chưa "già" mà "măng" đã mọc um tùm rồi cụ ạ, chúc cụ sống lâu để đưa đường chỉ lối cho mấy con cừu vừa khỏi bệnh bị nhồi sọ như chúng cháu!

chiecnontaibeo wrote on Dec 9, '09
Anh TH ơi,
Không ngờ hơn 30 năm rồi mà anh còn nhớ bản hùng ca Giải Phóng Miền Nam mà bọn em hay hát. Bài do Lưu hữu Phước sáng tác : '' Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước...''
Bây giờ, bọn em chỉ xin đổi 1 chữ thôi (chữ Mỹ thành chữ Đỏ), thì dân tộc và thế hệ các em mình may ra ngẩng đầu lên được và cũng trong chiều hướng đó, chắc mãnh đất cha ông ngàn đời để lay may ra thoát khỏi được cái cảnh mất đất mất đảo như hiện nay.

chiecnontaibeo wrote on Dec 9, '09
Anh TH ơi,
Không ngờ hơn 30 năm rồi mà anh còn nhớ bản hùng ca Giải Phóng Miền Nam mà bọn em hay hát. Bài do Lưu hữu Phước sáng tác : '' Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước...''
Bây giờ, bọn em chỉ xin đổi 1 chữ thôi (chữ Mỹ thành chữ Đỏ), thì dân tộc và thế hệ các em mình may ra ngẩng đầu lên được và cũng trong chiều hướng đó, chắc mãnh đất cha ông ngàn đời để lay may ra thoát khỏi được cái cảnh mất đất mất đảo như hiện nay.

conkien10 wrote on Dec 9, '09
Tôi biết khá nhiều đảng viên khi về hưu đã coi như thoát khỏi Đảng. Dù sao họ cũng chưa dũng cảm được như anh Phạm Đình Trọng mặc dù họ chia sẻ gần như tất cả những tình cảm với anh khi anh viết lá đơn ra khỏi Đảng. Tôi nghĩ chẳng nên mong chờ một con người phải thay đổi toàn bộ nhận thức của mình. Vì vậy, những gì mà anh Phạm Đình Trọng đã dám làm khiến tôi vô cùng khâm phục và xúc động.
Cám ơn những người như bác Tô Hải, như anh Phạm Đình Trọng, những người đã dũng cảm gìn giữ lương tri của dân tộc.

nguoivietnam475 wrote on Dec 9, '09

" Giải phóng VIỆT NAM chúng ta cùng quyết tiến bước,diệt đế quốc Đỏ, phá tan bè lũ bán nước........."

hochimeo wrote on Dec 10, '09
Hai năm rồi! Không biết "con chỉ điểm" dạo này ra sao?



binhbien wrote on Dec 12, '09
Nghe ông "triết-gia Vịt kìu -được-còi hú" NHLiêm tán tụng mà chán mớ đời.Bác táng thêm cho hắn một chùy
hoabattublog
hoabattublog wrote on Dec 12, '09


choxomauhi wrote on Feb 17
sap mat nc rui. lam gi bay gio
choxomauhi wrote on Feb 17
co len. cha ong 1000 nam do ho con danh dc ma

1 nhận xét:

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.