Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Tuần kí số 16

Tuần kí số 16 
10.08.2009

Cách mạng Mùa Thu bắt đầu từ bao giờ?

10.08.2009

Đối với học sinh và gần như cả toàn dân Việt Nam dưới 70 tuổi ngày nay, có lẽ câu hỏi này sẽ được trả lời là: Bắt đầu từ 19/8. Nhưng với tớ đã hơn 1 lần tớ viết là: Tớ đã từng sống qua 4 chế độ

1) Chế độ Pháp thuộc
2) Chế độ Nhật thuộc
3) Chế độ quân chủ lập hiến Trần Trọng Kim
4) Chế độ dân chủ cộng hòa sau đổi là xã hội chủ nghĩa

Lịch sử hôm nay được dạy trong nhà trường không hề đề cập tới những khoảng khắc ngắn ngủi nhưng rất quyết định đến số phận của lớp thanh niên chúng tớ. Chính trong giai đoạn này mà hàng vạn, hàng triệu con người bị “cuốn theo chiều gió”! vì những năm đó bọn tớ đều ngu ngơ, ngây thơ, dại dột nên số phận mỉm cười hay xé xác bất kể anh nào khi đón nhận ngày mùng 9/3/1945… mỗi người mỗi cách. Chỉ sau vài phát súng nổ đì đẹt, quân đội Nhật chiếm đóng Việt Nam đã bắt sạch mọi ông tây bà đầm, trói giật cánh khủyu, tống vào các trại giam. Thật là sướng chưa từng thấy! Bao nhiêu năm ông cha ta đứng lên làm cách mạng đã phải theo nhau lên đoạn đầu đài, đi tù côn đảo. Vậy mà hôm nay, người Nhật, chỉ trong một đêm, đã giúp chúng ta vứt bỏ được cái ách nô lệ trăm năm này. Quên hết những ảnh lính Nhật lê những thanh kiếm dài quẹt đất, chém người Việt một nhát thành hai mảnh từ đỉnh đầu xuống hậu môn,và đặc biệt quên cái cảnh người Nhật bắt nông dân bỏ lúa trồng đay, dùng lúa gạo Miền nam để… đốt, thay thế năng lượng chạy đầu tầu xe lửa!!

Trái lại, ở các thành phố, người Nhật lúc đó dần dần chiếm được cảm tình lớp Thanh Niên cánh tớ với những chính sách Đại Đông Á, ”người da vàng là cùng nòi giống, đấtt Á Châu là của người da vàng. Kèm theo là văn hóa Nhật, các lớp học Tiếng Nhật, phim ảnh bài hát Nhật…ùa vào!”... Không ít người hoang mang nghi ngại. Đặc biệt trong giới thanh niên có tí chút học thức thì cho “Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa... Một số bi quan thì cho là cái chính sách Đại Đông Á này còn nguy hiểm và mị dân hơn cả chính sách “bảo hộ” (protectorat) của thực dân Pháp… Phải nói là chính sách bịt mọi thông tin theo kiểu phát-xít, nó trắng trợn và tàn bạo hơn tất cả mọi thời đại… Chỉ một cái lệnh được truyền trên phát thanh của Tư Lệnh Tô tô, Mama nào đó ban ra như: “Lệnh cho tất cả những ai có radio từ. ngày… phải mang đến …..để cắt mọi sóng ngắn!... Ai không chấp hành sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.” Thế là… chỉ trong một vài ngày, chẳng một ai dám không chấp hành vì luôn bị àm ảnh cái xác bị chẻ giọc làm đôi chẳng cần tòa án tòa ếch gì!! Những chiêc radio đèn điện tử to đùng đã được các chủ nhân ít ỏi khệ nệ đưa đến các địa điểm quy định để được bịt miệng! Tất cả mọi tin tức chỉ còn được nghe qua tiếng nóí của Quân Đội Nhật Hoàng chiếm đóng. Tất cả những ai thèm nghe những tin tức “lề bên trái” coi như bị bịt tai, cốt để không ai biết chủ nghĩa phát xít đã đến hồi kết thúc! … Cho đến một ngày…

Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời...

Cái chính phủ này nó “bù nhìn” đến mức nào? Tại sao nó tồn tại được 126 ngày (từ 17/4/1945 đến 23/8/1945)? Nó đã làm được những trò trống gì? Nó tự rút lui hay bị sụp đổ? Tớ chẳng dám lạm bàn vì tớ không phải là các nhà sử gia, không có đầy đủ tài liệu, không có… những tâm và tầm của nhà viết sử đích thực!... Tớ chỉ kể lại những gì mà một lão già 83 tuổi như tớ còn nhớ được trong 126 ngày ngắn ngủi sống trong cái chế độ “độc lập giả hiệu” này thôi! Cái chế độ mà lớp thanh niên “quáng gà thời cuộc” và ngu ngơ, ngây thơ, ngơ ngác... cánh tớ đã ….”may nhờ rủi chịu” khi "hăng máu vịt" lên muốn giải phóng quê hương!

1) Tớ thật sự tin vào những gì mà chính phủ Pháp, kể cả chính phủ Nhật đã nắm chắc là chiến tranh đã đến hồi kết thúc (lúc này khái niệm về “Đồng Minh” của tớ chưa có) đang mong muốn có một chính phủ Việt Nam dân tộc và độc lập thật sự để rút lui trong danh dự… Trao chính quyền vào tay ai là là một cuộc "mặc cả trên đầu" người Việt Nam của các trùm chính trị… nước ngoài! (Sau này hiệp nghị Genève, hiệp định Paris cũng rứa thôi!) Và lựa chọn ai để thành lập một chính phủ để thay thế chính phủ bảo hộ thì được người Pháp giao quyền cho vua Bảo Đại…! Tốt xấu chúng tôi không chịu trách nhiêm! (mãi sau này, tớ mới biết là họ sợ nhất là chính quyền sẽ rơi vào tay những người cộng sản!) 
Ông Bảo Đại cùng ông Trần Trọng Kim đã bàn lên, bàn xuống, đi đi, về về Paris-Huế, Huế Hà Nội, Hà Nội Sài Gòn... Và chính phủ Trần Trọng Kim đã ra đời, chấm dứt được 38 ngày vô chính phủ mà mọi quyền lực đều nằm trong tay của bọn quân phiệt phát xít nước ngoài! Thành thật mà nói thì: Cái chính phủ này dù gì đi nữa, tớ thấy cũng đã “hy sinh liều mình cứu nước”, chứ đâu phải là kiếm chác gì ở mấy cái chức danh trong cái “nội các nằm trên đống lửa” này! Nhất là khi danh sách toàn bộ nội các thì toàn là những danh nhân không những nổi tiếng trong nước mà còn cả thế giới nữa. Ai chứ cái tên Trần Trọng Kim, nhà văn hóa, sử học thành thạo nhiều ngoại ngữ (đến nay theo tớ được biết, chỉ riêng 3 năm nay đã có tới 6 nhà xuất bản của nhà nước CHXHCN Việt Nam đang tranh nhau xuất bản và tái bản tác phẩm của ông). Hay là những cái tên như Hoàng Xuân Hãn (bộ trưởng bộ Giáo Dục) Phan Anh (Bộ trưởng bộ Thanh niên, khâm sai đại thần Phan Kế Toại, Trần Văn Chương (phó thủ tướng), Trịnh Đình Thảo (bộ trưởng bộ Tư Pháp),v.v... cũng đủ làm cho lớp thanh niên chúng tớ phải xoa tay, gật đầu: “Xa va! Xa va!” (“được đấy!”)

2) Tớ còn nhớ khi ông Phan Anh phát biểu trên báo về tổ chức thanh niên đã có “đòan thanh niên tuyền tuyến”, “Đòan thanh niên xã hội”, ”Trường thanh niên” thì tớ là người đầu tiên ghi tên sinh hoạt “Đoàn thanh niên xã hội” với lòng tự hào là: Từ nay ta được thành lập những tổ chúc theo sự chỉ huy của “ta” chứ chẳng còn một tên đế quốc nào nữa và …

“Này thanh niên ơi quốc gia đến ngày giải phóng!
“ Đồng lòng cùng đi !hi sinh tiếc gì thân sống"... trên môi

Bọn tớ "đi vào cách mạng" với những câu ca hào hùng lấy từ bài “Hành khúc sinh viên” của Lưu Hữu Phước để tạm làm đoàn ca! Chẳng có bí thư, ban chấp hành nào chỉ thị cả! Một lá cờ tổ quốc mới màu vàng ở giữa có cờ quẻ ly đỏ choét, do chính phủ TTK đưa ra để dẫn đường cho chúng tớ cứ thế mà vừa hát vừa bước theo!? Độ 10 ngày sau, tớ được gia nhập vào “Đoàn thanh niên khất thực”, được chính ông Phan Anh “hiểu dụ” mới biết ý nghĩa của cái tên nước tại sao chính phủ lại lấy tên nước là “Đế quốc Việt Nam”(?) và quốc thiều là “Đăng đàn cung”. Thì ra chính phủ này vẫn có ...Vua cho nên gọi là đế quốc? (chưa biết dùng chữ Quân Chủ Lập Hiến như bây giờ?!) Còn “Đăng đàn cung” thì là một bản nhạc không lời, đánh lên khi nhà vua đăng đàn. Còn về bài hát "Này thanh niên ơi..." thì ông nói: "Bài này, các bạn cứ hát. Coi đó như một bài đoàn ca!” Ai ngờ đâu sau này lại trở thành Quốc ca của Miền Nam - Việt Nam Cộng Hòa!...

3) Càng phấn khởi hơn khi các trường học lại được mở cửa, các kỳ thi lại được tiến hành, chương trình học vẫn như cũ. Chỉ khác là: từ nay không còn dùng tiếng Pháp trong dạy và học nữa. Nhưng chỉ thị này đều do chính bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn đưa ra với một bản danh từ Việt thay thế tiếng Pháp kể cả trong khoa học tự nhiên lẫn xã hội do chính ông soạn thảo. Quay lại trường với sự tự hào đến ngây thơ của người Việt Nam đã loại bỏ được tiếng nước ngoài (!) chứ đâu có tự hào theo kiểu Đổi mới tư duy như ngày nay.. như dùng búa xua tiếng Ăng-lê trên mọi mặt của đời sống xã hội dù tiếng Việt thừa chữ để nói thay hai cái chữ Vi-Lích, Bích sô... Dù gặp không ít khó khăn nhất là trong Toán, Lý, Hoá, nhưng cuối cùng, cánh tớ cũng phải cố mà làm quen với những chữ "đường nho" thay cho "Saccharose" nhất là những chữ không hoàn toàn đổi mới mà lại gần giống nhau như Hydrogène lại gọi là hydro, Calcaire thì gọi là Canxi,… Tuy vậy bọn tớ cũng cố gắng nuốt trôi để thi cho xong cái năm học bị giang dở...Không có cái chính phủ "bù nhìn" này, liệu người Nhật có giải quyết nổi không? Việc học hành có thể tiếp tục được không?

4) Cho đến bây giờ nghĩ lại cũng nực cười khi nhớ lại cái cảnh mấy anh thanh niên đầu chải bóng, mặc com lê, cra vát đàng hoàng, tay xách bị cói, mỗi khi tan trường, đến bấm chuông từng nhà xin đóng góp một vài bát cơm để mang đi cứu trợ những… bộ xương người mong được cầm hơi trước khi… chết hẳn! Cái cảnh chết đói đầy đường này, có lẽ ngày nay nhiều bạn xem ảnh cụ Võ An Ninh để lại, cũng không thể tưởng tượng nổi. Bộ Trưởng bộ Y tế Vũ Ngọc Anh, trước khi đoàn thanh niên khất thực ra quân lần đầu đã nói một câu với bọn tớ đại ý là: “Các bạn lên đường cố gắng làm một cái việc mà hiệu quả cứu đói thì ít nhưng hiệu quả về lòng yêu nước, tìm ra được cái nguyên nhân vì sao mà dân tộc ta lâm vào cảnh đau khổ này mới là quan trọng.” Thì ra, cái chủ nghĩa hình thức, làm mà không tin ở những điều mình làm nó đã có cách đây 64 năm!

Sự phân hoá dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim bắt đầu

Không thể phụ nhận được những gì mà chính phủ Trần Trọng Kim đã cố gắng hết sức mình để phát triển lòng yêu nước, ý thức về Độc Lập, Tự Do ở con dân đ
t Việt trong thời gian 126 ngày cầm quyền. Tuy nhiên cũng chính trong thời gian này mà “các kiểu yêu nước” đều được phát triển búa xua.! Tớ có hai thằng bạn cùng lớp, một tên Tất Đắc, một tên....Lũy (tớ không sao nhớ nổi họ), mỗi lần thấy tớ xách bị đi xin ăn thì đều dè bỉu: “Trò hề! Muốn làm cách mạng thật hãy đi theo tao”, Tớ hỏi “Đi đâu?” - “Đi phá kho thóc chia cho nông dân, chứ vài bát cơm làm sao cứu nổi cả ngàn con người.” Và cuối cùng 2 đứa bỏ học đi biệt tích. Mãi sau này, trong kháng chiến chống Pháp tớ mới gặp lại thì một thằng đã làm nên sư đòan trưởng còn một thằng làm giám đốc một sở văn hóa ở Tây Bắc

Ngay sát nhà tớ cũng có một nhóm thanh niên hàng ngày rủ nhau đàn địch, vui chơi bỗng dưng một hôm gia đình thấy “mất hút con mẹ hàng lươn”. Hỏi thăm gia đình thì cứ ...bí bí mật mật: “Chúng nó rủ nhau lên chiến khu rồi”. Mãi sau 19/8 mới biết tin chúng nó đi theo Quốc dân đảng có chiến khu cả ngàn người ở Vĩnh Yên (!) và có một tên đã bị thủ tiêu trong vụ Ôn Như Hầu. Còn lại số đông đều đi theo Việt Minh vào giờ thứ 24 rưỡi (!) vì nghe nói cái tổ chức này được Mỹ ủng hộ. Có cả tàu bay 2 thân, tiếp tế nhảy dù. Đặc biệt là tin: Có một người nổi tiếng “ở cả tù Tây lẫn tù Tàu” tên là Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo. Thế là, một số có điều kiện đều tự nguyện đi theo Việt Minh bỏ hết cả học hành, gia đình, sự nghiệp. Một số sau này có vai vế hẳn hoi trong chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cũng không ít kẻ,sau này không thể đoàn kết được với cộng sản phải “quay cờ” trở thành những kẻ chống Cộng ...nhiệt tình, hăng say nhất. Riêng tớ, với bản chất rõ ràng như ông Mác đã viết, “luôn nghi ngờ ,hoang mang, dao động” và cũng do ông bố kềm kẹp riết suốt đêm ngày nên tớ cứ “oét-en-xi” mãi.. và khi công việc khất thực đã chấm dứt không kèn không trống thì tớ lại chuyển sang công tác tuyên truyền văn nghệ. Một nhóm thanh niên có khiếu âm nhạc chúng tớ trở thành các đội tuyên truyền để biểu diễn các bài hát yêu nước, diễn các vở kịch cương về các tội ác của "kẻ thù Đế Quốc Thực Dân”. Phải nỏi rằng tác dụng của âm nhạc trong việc kích động lòng yêu nước lúc này quả là có hiệu quả. Người có công số một đó chính là Lưu Hữu Phước. Các bài ca “Chi Lăng”, “Bạch Đằng Giang”, hoạt cảnh “Hội nghị Diên Hồng" do chúng tớ trình diễn lúc này, kèm theo những “Thiên Thai”, “Đàn Chim Việt” của Văn Cao đã góp phần không nhỏ trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Cho tới một ngày (17/8/945) Đoàn Thanh Niên của chúng tớ tay cầm cờ quẻ li, miệng hát “Này thanh niên ơi…” đi Mít tinh chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim” thì mới trắng mắt ra rằng mình đã được huy động đi… "Cướp chính quyền” từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, do Việt Minh tổ chức mà không biết. Tất cả đều diễn biến rất nhanh chóng. Cờ quẻ li hạ xuống! Cờ đỏ sao vàng kéo lên và một người ,"quần nâu áo vải" đầu đội béret, tay cầm súng pặc họoc, thắt lưng đeo một hai quả lựu đạn ra tuyên bố vài câu gì đó mà tớ đứng xa quá nên nghe chăng rõ chỉ nhớ lõm bõm có mấy câu... "Chính quyền đã về tay nhân dân" và sau đó thì…. hàng ngàn người như có gài sẵn kim hỏa trong lòng đã nổ tung ra thành những khẩu hiệu "Muôn năm! muôn năm!" long trời lở đất.... Hàng chục lá cờ đỏ sao vàng được tung ra, kéo theo cả hàng ngàn người chạy ùa sang phủ thống sứ cũ (ở xế nhà hát lớn) phá cửa, leo hàng rào vào chiếm phủ khâm sai đại thần. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, chẳng khác gì tớ đã được xem trong phim “Lê Nin với Cách Mạng Tháng 10 ) có trường đoạn chiếm "Cung điện Mùa đông.” Chỉ khác là, ở VN không có súng nổ và chính phủ “bù nhìn” đi đâu? ở đâu? lúc đó? có ai bị bắt, bị vào tù, bị “dựa cột” không thì chẳng có ai được biết, kể cả tớ, cho tới tận bây giờ!

Cuộc tổng khởi nghĩa như thế là xong. Có mặt tớ cũng như không! Chẳng ai hay, ai biết....vì chính tớ cũng chẳng biết chẳng hay. Ấy vậy mà sau này, khối tên cơ hội đã ghi vào lí lịch “tham gia tổng khởi nghĩa.” Thậm chí cả…” tiền khởi nghĩa” (thời hoạt động “bốc nhằng” như tớ dưới chính thể 
Trần Trọng Kim, để được quyền lợi, lương bổng, nhà cửa hơn người! Mọi phong trào, hoạt động và yêu nước dưới thời kì 126 ngày của chính phủ Trần Trọng Kim có kẻ sau này còn "phóng" lên là "hoạt động tiền khởi nghĩa". Có kẻ thì dấu biến đi khi khai lí lịch vì sợ là dính líu tới "chính phủ bù nhìn" Trần Trọng Kim. Còn những thành viên của cái nội các "bù nhìn" này, ai đi theo Việt Minh? ai được giao nhiệm vụ gì? ai trở thành những người chống cộng triệt để nhất tới hơi thở cuối cùng ... Lỗ hổng lớn về giai đoạn lịch sử bi-hài-hùng này, ngoài cuốn hồi ký "Một Cơn Gió Bụi" của Trần Trọng Kim ra, cho đến nay vẫn là những điều khó viết lên thành chữ? Hay chính là các sử học gia nước biết mà không viết? Hay là muốn viết nhưng sợ bị... mất lập trường,s ợ đi vào lề bên trái Hay là? hay là?... Nhiều câu hỏi được đặt ra với các sử gia nước ta... để rồi đành phải tự trả lời rằng: Cho đến hôm nay chưa có ai đủ tầm, đủ tâm như tác giả "Việt Nam Sử Lược"...Trần Trọng Kim!

Để kết luận: Đến ngày nay tớ vẫn "bảo lưu" cái chế độ 126 ngày đó là một thực thể có thật, có tác dụng cho lớp thanh niên chúng tớ. Ít nhất là đã mở đường cho chúng tớ đi tìm con đường cách mạng. Lạc lõng, tồn tại, thăng tiến, hoặc... mất mạng đều do cái đầu và con tim của từng người… Khôn ngoan đến đáng... ghét hoăc ngờ nghệch đến đáng thương chung quy cũng chỉ vì ngu dốt về chính trị mà dám liều bước vào con đường... Chính chọe! Cũng may cho tớ là qua bao biến cố thăng trầm tớ vẫn còn tồn tại để kể lại cho các friends trẻ về một lỗ hổng lớn trong lịch sử hiện đại của dân tộc mà không biết vì sao các nhà viết sử thời nay chẳng “muốn” hoặc “dám” đụng tới bao giờ???

 ----------

 


59 CommentsChronological   Reverse   Threaded
nguyenyenson wrote on Aug 10, '09
Cám ơn bác Tô Hải đã lục lọi ký ức để ghi lại, nhắc nhớ cho thế hệ sau, một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi bị bỏ quên này.
Mong rồi đây sẻ có người tìm tòi tư liệu, làm sáng tỏ một vài vùng tối trong lịch sử hiện còn đang bị che lấp!
sea2com wrote on Aug 10, '09
Đồng ý với bác về cái "lỗ hổng lớn trong lịch sử hiện đại của dân tộc". Thời chúng cháu bị học loại lịch sử có quá nhiều lỗ hổng như đá tổ ong, mất đi cái sứ mệnh cao cả nhất của LỊCH SỬ là kể lại các SỰ KIỆN CÓ THẬT ở mức độ càng đầy đủ và chi tiết càng tốt.
Đáng ngán là Lịch sử hiện đại đầy dẫy những ổ bánh ½ SỰ THẬT:

Rồi đây lịch sử sẽ nói gì?
hagiangrfa wrote on Aug 10, '09
Cảm ơn bác Tô Hải vẫn miệt mài ghi lại những sự kiện liên quan đến lịch sừ rất có lợi cho những thế hệ mai hậu.
tramlovely wrote on Aug 10, '09
Bác kể về chuyện Phạm Duy nữa nha, 1 người bỏ về thành, giờ lại trở về
Chuyện NSND Trọng Bằng, và chú nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam (con bác Đỗ Nhuận) giờ ra sao sau scandal nghi án đạo nhạc "Chào Mừng" với băng ghi âm ns nhạc sĩ Vĩnh Cát nữa
exodusforvietnam wrote on Aug 10, '09
ông già Tô Hải chọn background colour màu "tối" như đêm 30. Khống biết đây có phải là chủ ý không. Vì bài viết nói về cuộc cách mệnh mùa thu?
tranng wrote on Aug 10, '09
Bài hát cho SEA GAME 23 của Đỗ Hồng Quân nghe nói là đạo nhạc của Thái Lan
ditheo wrote on Aug 11, '09
Hay, không biết thế hệ tụi cháu muốn đọc mấy cái lịch sử này ở đâu, sẵn bác giới thiệu vài cuốn sách cho tụi cháu đọc với, quan trọng phải là SỰ THẬT, chứ mấy cái sách lề phải đọc mãi chán quá
banconong wrote on Aug 11, '09
mong rằng bác viết hết được những gì bác đã trải qua trong cuộc sống, để giới trẻ hiểu thêm về lịch sử việt nam.
Cũng mong rằng bác viết luôn tên họ của những người đã sống theo kiểu thượng đội hạ đạp, theo kiểu ăn cháo đá bác, lừa gạt và gian trá, để con cháu những người đó hỗ thẹn và sửa chửa sai lầm của cha anh mình.
hochimeo wrote on Aug 11, '09
@tramlovely: Sao bạn cứ nhằng nhẵng yêu cầu NSBT nói về Phạm Duy? Anh chàng PD vưỡn còn đấy mà. Nếu muốn tìm hiểu thì đã có khối bài viết về ảnh, người ta chửi cũng lắm mà khen cũng nhiều. Bạn hãy tự tìm lấy đi, dễ ợt mà. Riêng tớ, tớ không muốn NSBT dính vào đề tài "nhạy cảm" này. Tình thân./
hochimeo wrote on Aug 11, '09
Như thế, ngày 17/8/1945 đã cướp được chính quyền, lý do nào lại chọn là 19/8/1945 mới là ngày cách mạng mùa thu?
Với Cộng sản thì khó hiểu thật. Này nhé, Bác Hồ nhà ta có vài ngày sinh khác nhau và tếu một cái là Bác ta có hai ngày chết khác nhau!
Thế nà nàm thao?
leninhhn1927 wrote on Aug 11, '09
Toi sinh ngay 26/9/1927, la TNCQ thanh Hoang Dieu, toi cung la mot nguoi tham gia cuop CQ o HN nhu bac. Toi cong nhan nhung dieu bac ke phan anh hoan toan dung tinh hinh lop thanh nien hoc sinh HN luc do. Toi xin bo xung la den bay gio nghi lai, toi phai cong nhan la cac vi trong chinh phu "bu nhin" Tran trong Kim" deu la nhung nguoi thuc su sach se, ho co the yeu nuoc theo cach nay hay cach khac nhung chac chan la ho khong co chuyen loi dung chuc quyen de tham nhung den tro thanh "Quoc nan". Xin cam on bacm

anhbasg wrote on Aug 11, '09
Cám ơn bác đã cho biết sự thật, rất thú vị.
Bác là chứng nhân lịch sử, bác cố gắng kể lại cho thế hệ trẻ biết thêm những điều mắt thấy tai nghe nhé.
thelastsamurais wrote on Aug 11, '09
:-( buồn quá bác ạ, hóa ra cái vận mệnh dân tộc mình đã được quyết định từ ngày ấy rồi.

mong bác luôn mạnh khỏe, dẻo dai, đất nước này cần những người như bác.
hatay wrote on Aug 11, '09
Cám ơn a Tô Hải, em cung ngót 70 chục rồi mà những chuyện này bây giờ lần đầu tiên mới được biết !
lamphong72 wrote on Aug 11, '09
Kính và cám ơn Bác Tô Hải:
Hồi ký của bác " CMMTBDTBG" là tư liệu quý giá cho nhà Viết Sử, cho thế hệ sau nầy biết rỏ về cái giả dối Cách Mạng Mùa Thu mà ÐCSVN đã thêu dệt dạy trong trường . Thực tế ÐCS VN theo chỉ thi cuả Ðảng Cộng Sản Liên Xô lợi dụng tình hinh đầu hàng của Nhât và chính quyền yêu nước Trần Trọng Kim còn phôi thai để cướp lầy nhằm áp đăt Chủ Nghĩa CS quốc tế lên đất nướcVN. ÐCSVN tạo nên một trang sủ đẳm máu giai cấp hận thù, trấn lột tài sản nhân dân và gây cuộc chiến tranh tương tàn giửa 2 miền Nam Băc. Hôm nay, đât nước ta còn bị ÐCS Tàu chiếm đất, biển , hải đảo và bạo quyền còn cấu kết bán, dâng địa bàn chiến lượt Yêt Hâu Tây Nguyên. Chúng ta không thể khoanh tay đúng nhìn Cơ đồ VN ........?
tethein wrote on Aug 11, '09
Cam on bac nhieu nhieu lam, nhung nhuoi o trong gia doan do khong he ke lai su thuc, chau biet cac bac rat yeu nuoc. Chau cung co 1 giai doan do khi moi qua my vao nhung ngay thang dau tranh???? sung suc, cung tham gia mat tran nay , doan the kie theo tung giai doan, mac du chac lam duoc gi , nhung it nhat cung noi len tinh than yeu nuoc THATSU khong 1 manh tam, 1 doi tra nao ca cua thanh nien VN du o trong hay ngoai nuoc, bay gio nhin lai cung da gan 30 nam , chau chi co duoc 30 nam bac co den hon 60 nam de ke lai long yeu nuoc cua thanh nien VIETNAM nghe rat ngam ngui. Chau rat so long yeu nuoc cua dan ta da tu tu danh mat, tu 75 da khong duoc noi va day ve lich su , niem kieu hanh cua 1 dan toc luon dung len truoc ngoai xam .....gio day chang biet con duoc bao nhieu. nhung chau luon tin la noi nao co bat cong thi noi do co dau tranh, VUNG LEN HOI CAC NO LE O THE GIAN.......... QUAN DOI NHAN DAN ANH HUNH HAY ....GIU VUNG TAM GUONG ANH HUNG CUA MINH, MOT LONG VI DAN VI NUOC. Chau van luon co 1 nien tu hao ve dan toc, hanh dien la con chau cua Trung Trac,Hung Dao, cua ngan nam Van hien. Chau co tu do nhung xa qua chang lam duoc gi ca , bac o trong tu ....nhung van co viet lai lich su nuoc nha ....chau cam on bac rat nhieu.
tramlovely wrote on Aug 11, '09
@hochimeo
không phải e lằn nhằn gì, e chỉ muốn người trong cuộc kể lại thôi
nếu cần tìm đọc thì thiếu gì nguồn, vào trang google mà gõ ra thôi
nhưng quan trọng nó ko có cơ sở chính xác, bác NSTH ko thích thì e cũng ko ép
Thân!
langdu126 wrote on Aug 11, '09
Thế là tớ đã đạt được mục đích khi viết entry này!Đăc biệt là nhân chứng lịch sử "leninhhn"" chỉ kém tớ có ...2 ngày tuổi mà vẫn còn theo rõi blog của tớ...để chứng nhận :những gì tớ viết ra không hề bịa đặt..!Mong các bạn trẻ có điều kiện,hãy tìm hiểu thêm trên mạng giai đoạn lịch sử bị bỏ quên này.Tớ chỉ viết những gì mà tớ có dính líu thôi.Còn kết luận vì sao lại có sự cố tình bỏ quên này thì....các bạn cứ mạnh dạn "lấp đầy" bằng những nhận thức của các bạn..C.ảm ơn vô cùng!
tohaimuonnam wrote on Aug 12, '09, edited on Aug 12, '09
Muốn biết thêm về lịch sử VN cận đại thì nên ghé xem nơi đây :
http://tieulun.hopto.org:25000/download.php?file=HanhTrinhTheKyBaMuoiNamChienTranh

Dân miền nam khi xưa, nếu có đi học , thì đã biết rõ lịch sử VN và phần đông đều biết CS không phải là chủ nghĩa thích hợp với tự do, phát triển và tình người
tohaimuonnam wrote on Aug 12, '09, edited on Aug 12, '09
Ngoài ra nếu muốn biết rõ hơn về văn nghệ văn gừng trong khoảng thời gian 1945-75 thì đây :
"
Cho nên, về tình hình văn học ở miền Bắc sau 54 có thể nói tóm gọn như sau: vì văn học bị đàn áp, cho nên các giá trị đích thực tạm ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ thuận tiện sẽ xuất hiện trở lại, và đã trở lại trên văn đàn 30 năm sau.

Còn miền Nam, trong thời gian đó thì miền Nam làm gì? Ngoài việc phát triển nền văn học miền Nam, sẽ nói đến sau, trước hết, phải kể đến việc miền Nam đã bảo tồn những gì mà miền Bắc không thể giữ được trong thời kỳ toàn trị: ngoài việc lưu trữ những tác giả Nhân Văn Giai Phẩm trong ký ức nửa phần dân tộc, miền Nam bảo tồn và phát huy văn nghệ tiền chiến. Tất cả các tác giả và tác phẩm tiền chiến, đều được phổ biến rộng rãi tại miền Nam. Từ nhạc Văn Cao, Đoàn Chuẩn đến văn Nguyễn Tuân, Nam Cao, thơ Xuân Diệu, Huy Cận. Bộ Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan và cuốn Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh được giảng dậy trong chương trình trung học. Khi các văn nghệ sĩ ở miền Bắc, phải chối bỏ các sáng tác tiền chiến của mình, thì ở trong Nam, tác phẩm và tên tuổi của họ vẫn sống trong lòng người Việt. (*)

Chính nhờ sự biết bảo tồn nền văn nghệ tiền chiến mà miền Nam đã có cơ sở để phát triển văn học trong thời kỳ chia đôi đất nước. Yếu tố này rất quan trọng, nó giải thích tại sao trong một thời gian khá ngắn, chỉ có 20 năm, trong chiến tranh tàn khốc, mà miền Nam đã tạo được một nền văn học đa dạng, với số lượng tác phẩm văn học, triết học, và dịch thuật dồi dào về phẩm cũng như về lượng. Điều mà trong khoảng thời gian dài hơn, tức là từ 32 năm nay, sau ngày thống nhất đất nước, nền văn học Việt Nam nói chung cả trong nước lẫn ngoài nước góp lại, cũng chưa thể làm được
..."
Trích dẫn Thụy Khuê (người bị xem là có hai cái đầu gối ... hơi mềm, cùng một lò với Đặng Tiến) .

(*) Nụ Cười Sơn Cước hồi 54-75 trong Nam được nhiều người "yêu cầu" để được nghe đi nghe lại , năm nào cũng thế . TH hồi đó chắc không biết đến chuyện tác phẩm của mình bị "bọn xấu nó khai thác và lợi dụng ". :):):)



tohaimuonnam wrote on Aug 12, '09, edited on Aug 13, '09
Cụ TH có biết gì về trường hợp này thì bật mí cho bà con biết rõ nha . Cám ơn Cụ :
- "J'ai Vecu Dans L'enfer Communiste Au Nord Viet-Nam Et J'ai Choisi La Liberté" - Tongas Gérard.

Ông Gérard Tongas, cùng vợ và cô con gái nhỏ, sau 1954, vì lý tưởng hay nghe theo lời tuyên truyền, đã chọn ở lại miền Bắc xây dựng XHCN.

Sau vài năm "sống chung tự do và hòa bình â'm no" mới ngã ngửa khi nhận ra rằng mình đã bị hố to và nhất là đảng (ta) mang mình ra trưng bầy để lừa mấy người khác nên cả gia đình đành chạy trở về Pháp. Hồi xuất bản năm 1961. Một tài liệu về thời bao cấp nơi "thiên đường CS".



vanganh wrote on Aug 12, '09
Cam on Bac da cho biet su that.
tonvinhhong wrote on Aug 14, '09
Ban đầu đọc những bài viết của nhạc sĩ TH rất thích thú vì hiếu kỳ, vì có một người dám "không hèn" trong chế độ Cộng Sản độc tài, toàn trị .
Độc gỉa của ông Tô Hải chủ yếu họ muốn biết về chuyện thâm cung bí sử của chế độ CSVN thôi, những chuyện lưu manh, bẩn thỉu, khốn nạn của đám lãnh tụ từ Hồ Chí Minh đến đám đệ tử của gã . Đó mới là điều mọi người cần ông Tô Hải vén màn cho họ thấy . Không cần phải viết hay, không cần phải trùng trùng chữ nghĩa, bát ngát văn chương , mà là đưa ra ánh sáng tất cả những trò ma giáo, lưu manh, đốn mạt trong triều đình của HCM, càng nhiều càng tốt . Đó mới là chổ thành công của ông Tô Hải .
Tôi nghĩ ông Tô Hải không nên diễu dai với các đề tài nằm ngoài khả năng hiểu biết của ông ấy, cũng không nên cố tình phân tích một sự kiện lịch sử hay xã hội mà khả năng thâ?m thấu của ông chưa đạt được .
Càng đọc càng thấy đại danh từ "tớ " ông tự xưng nghe làm sao ấy . Cách xưng hô sao có vẻ trịch thượng một cách rất ư là ...Bắc Kỳ, thấy hơi chướng tai và dễ bị dị ứng nữa . Đành rằng ở tuổi 83, ông có quyền xưng hô như vậy nhưng có vẻ ngạo mạn qúa . Lễ là căn bản của thuật xử thế, sao ông TH lại đánh mất chữ "Lễ" dể dàng đến thế nhỉ . Nếu độc gỉa của ông ta là đám Cộng Sản - những con ký sinh trùng trên cơ thể Mẹ Việt Nam - thì chấp nhận được, đằng nầy ông viết cho toàn thể người Việt trong và ngoài nước đọc cơ mà !
Còn một điều đáng phàn nàn nữa là ngôn ngữ của ông TH nửa Tây nữa Ta, phiên âm theo kiểu của đám văn nô ở Hà Nội đọc chẳng hiểu mô tê gì cả, thà viết nguyên văn tiếng Anh hay tiếng Pháp cho tiện sổ sách . Ngọng nghịu "oét-en-xi" ai mà hiểu cho nỗi . Tại sao bỏ chính để đi lấy phụ, bỏ sở trường đi chọn sở đoản chứ ?
Vài lời góp ý . Mong ông TH đừng mắng .
TVH
giothoangmaybay wrote on Aug 14, '09, edited on Aug 14, '09
Gửi chị tonvinhhong.

Tôi lại nghĩ ngược hoàn toàn với chị. Chính lối viết như thế của nhạc sĩ Tô Hải mới thu hút được nhóm độc giả mà ông muốn truyền đạt đến: từ giới trẻ cho đến khoảng sồn sồn 35-45 tuổi. Nếu cần formal thì đã có "DVD Sự thật HCM" rồi. Chị xem qua DVD này chưa ?

Chính cái lối phiên âm gọi là "của đám văn nô Hà Nội" đã tạo sự thú vị nơi độc giả, trong đó có cả tôi nữa cơ đấy, mặc dù tôi rành cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Thế mới thú vị !

Có cần "lễ" như Nguyễn Đình Thi để độc giả phải ngóng cổ đến 2014 mới được xem "Hồi ký Nguyễn Đình Thi" không ? Không chừng khi đó cho không thì cũng chẳng mấy độc giả thèm đọc "Hồi ký Nguyễn Đình Thi". Vì sao ư ? Vì hàng loạt chuyện thâm cung bí sử sẽ được bật mí vào năm 2012 khi chế độ cộng sản sụp đổ. Sau năm 2012, khi hàng loạt hồi ký sẽ ra mắt độc giả, ông Nguyễn Đình Chính (con trai ông Thi) có còn chờ đến năm 2014 không nhỉ ?
nongthino8 wrote on Aug 14, '09
Người Việt Nam thuộc giống da vàng, dáng người thấp nhỏ, nhanh nhẹn. Trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu, tuy vậy cũng có tính tinh ranh vặt. Thường thì muốn sự an phận, nhưng đã ra trận mạc thì rất can đảm.

Nước Việt Nam ta có văn hóa chẳng thua kém ai, và lại có lịch sử vẻ vang. Nếu ta biết lợi dụng tiềm lực sẵn có và cái tính thông minh hiếu học của ta để theo thời mà tiến hóa, thì sao ta lại không có ngày nối được cái chí của cha ông mà dệt thêm một đoạn lịch sử huy hoàng, mỹ lệ hơn trước___Ta nên giữ lấy những điều hay vẫn có, bỏ những điều hủ bại đi, không ham muốn những cái hão huyền, và bắt chước lấy những điều hay của người, để gây lấy cái nhân cách đặc biệt của dân tộc ta và cùng tiến với người mà không lẫn với người___Nước nào cũng có lúc bĩ lúc thái, đó là công lệ tuần hoàn của tạo hóa. Tự xưa chưa thấy có nước nào cứ thịnh hay cứ suy mãi. Khi lâm vào cảnh bĩ mà người trong nước vẫn vững lòng, giữ được nghị lực để sinh tồn và tiến hóa, thì rồi thế nào cũng có ngày trung hưng lên được___Chúng ta đều là dòng dõi Lạc Hồng, nếu biết kiên tâm bền chí, thì há lại không có một ngày được vẻ vang với thế giới hay sao. Sự ước ao, mong mỏi như thế chính là nghĩa vụ chung của toàn thể dân tộc Việt Nam ta vậy.

(Sử gia Trần Trọng Kim)
hao12345 wrote on Aug 14, '09
Đây là một bài viết hay, có giá trị về lich sử. Các nhân sĩ, trí thức lãnh đạo chính phủ Trần Trọng Kim, dù vô tình hay hữu ý, cũng đóng góp công sức để "khai dân trí" theo khẩu hiệu của cụ Phan Châu Trinh. Lịch sử sẽ ghi nhứo công lao của họ
hao12345 wrote on Aug 14, '09
Trang này phải có chương trình mới vào được. Nó bị chặn. Nên chăng, bác Tô Hải chuyển sang wordpress chẳng hạn. Nếu vậy, số bạn đọc sẽ tăng lên.
sommaind wrote on Aug 14, '09
Giờ này một số trang mạng đang chờ từng ngày hễ có bài nào của Tô Hải ra lò là lặp tức cốp liền..nên tốc độ phổ quát của bài viết blog Tô Hải lớn lắm..ai cũng biết, ai cũng đọc..mà bài này lại rất nhiều chi tiếc mới, thú vị cho lớp trẻ..
mikamehi wrote on Aug 14, '09, edited on Aug 14, '09
Bác TH đừng có bận tâm nhiều đến những lời comment của cô (thím/dì) tonvinhhong, mục đích của cổ làm gì không biết nhưng qua cái cách phê phán cách sử dụng đại từ nhân xưng "tớ" rất gần gũi của bác, cực đoan hóa hình ảnh của bác, hạ thấp giá trị nhân chứng lịch sử của bác, hạ thấp năng lực luận chứng sự kiện lịch sử, lăng mạ cái nguồn gốc miền Bắc, nguồn gốc đảng viên CS của bác...thì con thấy quen thuộc lắm, một chiến sĩ CAND nào hay là một tay CS nằm vùng ở hải ngoại như Việt Thường?
langdu126 wrote on Aug 14, '09
Ngay ngày đầu làm blogger,đối tượng của tớ một thằng già bát tuần đã lấy đối tượng là á oon,cháu bằng những bài Rap và thân mật hơnđể liếm..."khách">Sau đó mới kể "chuyện xưa" cho chúng nghe.Chẳng nhẽ xưng ông,xưng bác,xưng chú?Vậy thì xưng "Tớ"nó bình dân hơn Nhiều người đã quen vớ nó từ 3 năm nay rồi.Vậy ai thấy tớ hỗn láo với độc giả thì tớ xin mời sang đọc báo của Đảng!Sẽ đươ hửong đại từ nhân xưng "đồng chí" rất nễ phép đấy! n
hochimeo wrote on Aug 14, '09
Chí meo chẳng thấy chướng tai hay dị ứng gì cả. Xin TỚ cứ tiếp tục nhá.
weenyeee wrote on Aug 15, '09
Thân kính gởi Hồ Chí Meo ....
Khi Ông anh đã đặt bí danh mình là HCM rồi sao lại kèm theo tắm ảnh nhìn vào mọi người đều muốn ....ói thế ông anh ???
Tôi không nghỉ người trong ảnh xứng đáng được gọi bằng Bác , Cụ hay Ông , tiếng gọi được tất cả mọi người thích được nghe nhất là ..." Thằng già ....."
Nó là thằng già Hồ Chí Minh bán nước VN cho đế quốc Cộng Sản mà giờ nầy ai là người VN cũng đều biết .....Một người có tư cách không ai tự viết sách tự ca ngợi mình , thuổng Thơ của người khác làm của mình , ăn cắp Tuyên ngôn Độc Lập của nước My làm của riêng mình ....và còn nhiều nủa ..để bây giờ Đảng CSVN bắt dân phải học theo tư tưởng HCM ??? HCM làm gì có tư tưởng ///???? Mời ông vào Youtube để xem DVD " Sự Thật về HCM "
Xin lổi nếu lời nói thẳng có làm mích lòng Ông !!!
Chất .!!
nddn wrote on Aug 15, '09
Bác ơi, trang web của bác lại bị chặn rồi. Phải vào = Proxy của Facebook mớii được. Cái bọn làm việc đó mới đúng là đồ hèn.
nongcong wrote on Aug 15, '09
BacKy54
1/Trước hết có vài dòng với tonvinhong. Danh từ "Tớ" không có gì là "trịch thượng" đâu. "Tớ" là một tiếng mà tuổi trẻ Hà Nội xưng hô với nhau, nhất là với bạn bè thân của những năm trước 1945.
2/ Chắc anh Tô Hải vì lâu quá rồi, và cũng vì mấy chục năm bị bầm dập trong cái gọi là cuộc kháng chiến thần thánh với "bác hù" nên quên chăng. Ngày 17/8/1945 chưa phải là ngày gọi là "cướp chính quyền". Cái ngày này chỉ là ngày VM cướp diễn đàn buổi "meeting" do công chức của chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức mà thôi. Ngày đó không có nhiều "cờ máu" trong cuộc "meeting" đâu, chỉ có chừng 4 hoặc 5 cái chạy vòng vòng
Chỉ có 1 cái "cờ máu" lớn treo từ trên lầu mặt tiền Nhà Hát Lớn Hà Nội được tung xuống.
Phải đợi qua 1 ngày 18/8/1945 để chuẩn bị. Và rồi tới ngày 19/8/1945 mới thực sự tuần hành của tuổi trẻ Việt Nam gọi là đi cướp chính quyền. Cướp Phủ Khâm Sai, cướp trại Bảo An trước rạp Ciné Majestic v..v.. Nói là cướp chính quyền nhưng chẳng có ai chết hết. Sau này việt cộng nói láo, nói phét là cướp chính quyền từ tay Pháp. Thực ra Pháp đã bị Nhật làm đảo chính gần nửa năm trước, đó là đêm 9/3/1945, từ 9 giờ tối, đến sáng ngày hôm sau là quân Pháp thua hoàn toàn và bị bắt gần hết. Tuy cũng có một số quân Pháp chạy được sang Tầu (Tầu Tưởng Giới Thạch). VM thực ra là cướp chính quyền của Thủ Tướng Trần Trọng Kim, một chính quyền còn rất non, nhưng chính phủ của Thủ Tướng Trần Trọng Kim toàn là KHOA BẢNG đúng như Tô Hải viết. Không như cái thứ NGỤY QUYỀN của bọn việt gian bán nước, gồm toàn một lũ ĐẦU TRỘM ĐUÔI CƯỚP, một lũ ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ, một thứ ĐÁ CÁ LĂN DƯA. Mong các bạn trẻ hãy nhớ là VM (cs) không phải là đã cướp chính quyền từ tay Pháp. Chúng no xuyên tạc lich sử đó.
nguyentrongdan wrote on Aug 15, '09
" Khi xua phong gam ru la,
Gio sau tan tac nhu hoa giua duong."
Tho Kieu cua Nguyen Du

Moi su khoi dau cung tai cai thang ... "ban to" ma ra khien Kieu phai trai qua 15 nam doan truong!
Cuoc doi cua TO HAI dang sung tuc com cha ao me, bong nhien chim noi sao giong... nang Kieu qua zay!
Moi su cung tai cai thang... "ban to" Ho Chi ... Meo ma ra!

"Doan truong so voi doan truong,
Thuy Kieu, To Hai ai buon... hon ai?"

Nguyen Trong Dan
nguyentrongdan wrote on Aug 15, '09
" Toi nghe chung no rat... ham Ong!
Lai vu khong Ong, chuoi... long vong.
To Hai the nay, To Hai no.
Hoi ky van chuong ban hang rong!
Kho tai ban be khong hieu y,
Chua den Coi... AY da in xong.
Mot doi tui nhuc toan im lang!
Dot nhien mang tieng... ke choi.. ngong

Dot nhien mang tieng... ke choi ngong
Khong biet roi day... co bi cong!
Kinh kha song day quy bai phuc.
Do Chieu mat long, but chang... cong!
Hoi han nam xua om Cong... quy!
Bay gio quyet chi bo the Hong
Su sach nuoc nha... son sua lai
Tram su nho Ong, co biet khong?

Tram su nho Ong, co biet khong?
Tuoi gia tam chuc so chi Ong!
Con tre bay gio dau ai so,
Cai dam Han gian Triet Dung Nong
Viet nhieu them nua dong.. chinh su.
De To Huy Rua het cho ...dong!
Thuong Ong lung moi ma co rang!
Xuong Gia da coc co dau khong?"

Nguyen Trong Dan


giothoangmaybay wrote on Aug 15, '09, edited on Aug 15, '09
Trời ơi ! Chị tonvinhhong bị đập tơi tả thế sao không dám trả lời trả vốn là thế nào nhỉ ? Hay đích thị là HVB rồi ?

Cái từ "tớ" dễ thương thế kia mà dám nói là "trịch thượng". HVB tonvinhhong đúng là văn nô, bồi bút của cộng sản không biết mắc cỡ mồm.

Đồng ý với nhạc sỹ Tô Hải luôn. Nếu HVB tonvinhhong không thích chữ "tớ" thì mời qua xem bờ-lốc của mấy đứa cháu ngoan bác hồ, xem báo đảng cho lễ phép, lịch sự. Tuy nhiên, lâu lâu có vài HVB vào blog nhạc sỹ Tô Hải thế này mới vui. Vả lại, điều đó chứng tỏ bọn việt cộng đã sợ blog này rồi, cho nên mới vào miệt thị, chê bai như thế.

Kính chúc sức khỏe nhạc sỹ Tô Hải.
hochimeo wrote on Aug 15, '09
@ nongcong:
Những gì bác nong cong viết chính là trọng tâm của bài này mà NSBT không dám nói toạc móng lợn ra.- Vưỡn còn HÈN chăng? Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật Vậy thì xin copy lại comment của bác nongcong như sau:
"VM thực ra là cướp chính quyền của Thủ Tướng Trần Trọng Kim, một chính quyền còn rất non, nhưng chính phủ của Thủ Tướng Trần Trọng Kim toàn là KHOA BẢNG đúng như Tô Hải viết........
...................................................................
Mong các bạn trẻ hãy nhớ là VM (cs) không phải là đã cướp chính quyền từ tay Pháp. Chúng nó xuyên tạc lich sử đó."

Mà tại sao chúng nó phải xuyên tạc lịch sử???? Hơi giống tập đoàn quân phiệt bên Miến Điện đang bị cả thế giới lên án (ngoại trừ có hai nước Tàu và Việt Nam đang ủng hộ). Ngưu tầm ngưu là thế?
tonvinhhong wrote on Aug 15, '09
Cảm ơn Giothoangmaybay đã nhắc nhở "Trời ơi ! Chị tonvinhhong bị đập tơi tả thế sao không dám trả lời trả vốn là thế nào nhỉ ? Hay đích thị là HVB rồi ?


Có gì mà vội . TVH tôi trở lại đây nè .

Xin được kính cẩn thưa rằng thì là mà... trên phương diện
cá nhân hay trên lập trường chung, tôi không có gì phàn nàn
hay chống đối nhạc sĩ Tô Hải cả .
Cũng xin thưa rằng tôi là người miền Nam chính hiệu con nai
vàng (từ vĩ tuyến 17 trở nào đều được gọi là người
miễn Nam) . Mà đã là người "miền Nam" thì không ai không ớn,
không chán, không ghét, không tởm, không khinh...cách xưng hô
theo kiê?u "tiểu nhân đắc chí tiếu hi hi" của đám người
rừng đói lả mang dép râu , vừa "tiến hóa" từ vượn, aò ào
vào thành phố từ khác mật khu hay từ miễn Bắc XHCN vào
thời điểm sau tháng 4 năm 1975 . Đối diện với đám người
"chiến thắng" ngu dốt, huyênh hoang nầy, thì từ trẻ con đến
người gìa 100 tuổi đều là "tớ " với "anh" tuốt tuồng
tuột .
Những người thích cách viết của ông Tô Hải, yêu mến ông Tô
Hải thì tại sao lại bắt ông nhạc sĩ tài danh, KHÔNG HÈN nầy
đứng chung với đám người "đỉnh cao trí tuệ" mang dép râu,
đội nói cối kia vậy ? Ông Tô Hải đâu phải là thánh, tôi
chỉ cho thấy cái bịnh "chủ quan" của ông ấy thôi .
Theo tôi nghĩ, dù viết cho ai cũng được, đại danh từ "TÔI"
là chỉnh và phổ thông nhất . Trong French, English, Spanish...
đều dùng Je, I, Yo nghĩa là "tôi" ở ngôi thứ nhất . Ngày cả
ông "thánh" HCM, vị "cha gìa dân tộc" của muôn người - muôn
đời kia , mà lúc "Người" viết "di chúc" ở tuổi 79 mà vẫn
"tôi tôi" với quốc dân như thường, dù gã có đủ thẩm
quyền muốn xưng cái đếch gì cũng được, chả ai dám ngó
ngóe, vì là "bác" của toàn thể loài người ở miền Bắc XHCN
.(nguyên văn: ông Đỗ Phủ có nói "cổ nhân thất thập cổ lai
hy . Nay tôi đã 79 tuổi, được coi là xưa nay hiếm có ").
Trong dân gian có câu:
Khi thương trái ấu cũng tròn
Khi ghét trái bồ hòn cũng méo

Những ai "thương" nhạc sĩ Tô Hải thì cái gì của ông ấy cũng
"thơm"; còn tôi ghét loài Cộng Sản nên cái gì liên quan đến
bọn ký sinh trùng nầy cũng làm tôi "ghét" .

Bây giờ thưa riêng với nhạc sĩ Tô Hải .
Thưa nhạc sĩ,
Có thể vì từ ngày ông không thèm làm "thằng hèn" nữa, và hiên ngang đi bên "lề trái" thì tên tuổi của ông đã vượt đại dương đi khắp thế giới rồi . Và cũng từ đó ông nhận được nhiều mỹ cảm cũng như những lời xưng tụng, ca ngợi lên tới mây xanh, cho nên ông không (hay chưa ) có thói quen nhận những ý kiến "phản biện" . Chính bị "xốc" vì những phê bình của tôi nên ông giận qúa mất...bình tĩnh mới viết một câu sai đứt đuôi con nòng nọc như thế nầy "Vậy ai thấy tớ hỗn láo với độc giả thì tớ xin mời sang đọc báo của Đảng!Sẽ đươ hửong đại từ nhân xưng "đồng chí" rất nễ phép đấy! n" .Tôi "phàn nàn" về chữ "tớ " ở ngôi thứ nhất đại danh từ, còn "đồng chí chóe, đồng rận" bên báo "nhăn răng" là ngồi thứ 2 hay ngôi thứ 3 đó, thưa ông ? Xin ông khoan phản ứng vội, cứ từ từ nhâm nhi chén trà O^ Long rồi "double check" lại với cô giáo, vợ ông, đang nấu cơm dưới bếp để chuẩn bị cho buổi cơm chiều, sẽ rỏ hơn .
(Có một comment cho biết là dân Hà Lội vẫn "tớ " với nhau ỏm tỏi, đâu có sao . Đúng, đâu có sao . "Tớ, cậu " hay "mầy, tao" là cách xưng hô ở chổ bạn bè thân tình, nói lên sự gần gủi trong liên hệ tình cảm; còn đối với người lạ mà "tớ với tao" thì có vấn đề rồi đó ).
Còn cách phiên âm từ tiếng ngoại quốc ra tiếng Việt lại là một vấn đề nữa . Chúng tôi, người miền Nam, đã qúa quen với ngôn ngữ của nước ngoài . Phương pháp dịch thuật bất thành văn là dịch tiếng ngoại quốc ra tiếng Việt 100%, như Hà Mai Anh, hay để nguyên tiếng ngoại quốc (chỉ trừ tên cuốn sách") như Bố Già, Cuốn Theo Chiều Gío...(tên các nhân vật hay địa danh đều để nguyên con).
Ông cứ nhìn lại đám văn nô lom khom bưng bô ngoài miền Bắc XHCN thử xem họ dịch tên Leo Tolstoy, Dostoyevsky...đo.c chẳng hiểu ngô khoai gì cả (tôi biết rằng chủ trương của lão Minh Râu và đám đồ đệ là nếu để nguyên con Leo Tolstoy hay Dostoyevsky thì là nô lệ nước ngoài; còn dịch hẳn ra tiếng việt thì đám đó không đủ sức, thành ra mới có cái quái thai ai nam ai nữ như thế) .
Lại nữa, chắc ông cũng đồng ý là giới trí thức miền Bắc giống như "Con Ngựa Gìa Của Chúa Trịnh ", bị bịt bắt, bịt tai, bịt miệng hết thảy . Mà được như CNGCCT cũng đở, vì "Con Ngựa" tuy bị bịt mắt nhưng được ăn ngon, sống trong lầu son gác tía; còn đám trí thức nước CHXHCNVN cong lưng chấp nhận bán rẻ tư cách để làm văn nô thổi ống đu đủ, nâng bi lãnh tụ nhưng vẫn bị trù dập, vẫn luôn luôn bị bạo lực cách mạng, chuyên chính vô sản khủng bố tinh thần ngày đêm, và vẫn xác xơ, đói lạnh triền miên, đến nỗi Xuân Diệu phải thốt lên "tôi phải nâng bi bọn chúng để mỗi tháng mua được vài lạng thịt mỡ", dù rằng đã rống lên trên báo của đảng cướp:

Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghĩ
Cho ruộng đồng, thuế má lại mau xong
Cho Đảng cùng dân bước nhịp chung lòng
Thờ MAO CHỦ TỊCH thờ Sít Ta Lin vĩ đại

Dài dòng văn tự như trên là để tôi chứng minh cho ông thấy là kiến thức" của giới trí thức miền Bắc XHCN không khác gì lũ cóc nhái ngồi mơ màng nhìn một khoảng trời xanh bên trên miệng giếng rồi cho rằng vũ trụ nầy chỉ lớn cho bấy nhiều thôi . Hai "sử gia" lừng lẫy được đào tạo dưới ánh sáng Mac-Le là Trần Quốc Vượng và Dương Trung Quốc là 2 anh chàng thích nói nhảm nhất, 2 thứ tép rêu trong lũng nước của chân trâu thôi .
Kiến thức mà có được là qua các cuốn Ruồi Trâu, Thép Cho Tôi Thế Đấy hay các bài viết nhảm của Quách Mạc Chượt, tên làm nghề thổi ống đu đủ cho Mao Xếch Xán .

Sỡ dĩ tôi "chọc thủng phòng tuyến" qua bên sử học là có liên quan đến cách giải thích các hiện tượng lịch sử của ông vào thời điểm "Cách Mạng Mùa Thu" . Đất nước lúc đó đang bị khủng hoảng quyền lực, có nghĩa là không có chính quyền . Phát bị nhật hất chân, Nhật làm chủ và lập chính phủ TTK làm bình phong, rồi Nhật đầu hàng đông minh . Chấm hết .
Trong chổ hổn độn vô minh đó, vài tên VM ma giáo nhảy ra bắn vài phát súng thị uy, giựt micro phone nói ú ớ vài câu trong dịp giới công chức tổ chức meeting ủng hộ CP TTK ngày 17/8/1945 thôi . Không có cái được gọi là "Cách Mạng Mùa Thu" như CS vẫn om sòm khoe khoang .
Lại nữa, sở dĩ tôi "phàn nàn" ông về cách lý giải của các biến cố lịch sử trong CMMT . Nói đến lịch sử là phải có bàn tay của thời gian nhúng vào . 64 mùa lá vàng bay đã qua rồi và đủ thời gian để ông LỊCH SỬ làm chuyện của ông ấy . Trắng đen qúa rỏ . Ai ngay ai gian đã lộ diện rồi . HCM và đám lâu la dưới trướng đã lộ nguyên hình là một bọn Việt Gian bán nước cho Nga và cho Tàu (HCM là một agent của CS quốc tế, và đảng CS Đông Dương là một phân bộ của CSQT).

Còn gì nữa không ? Chúng tôi, những độc gỉa thầm lặng của ông, chỉ muốn ông viết rất nhiều và rất thật về những điều được coi là cấm kỵ dưới chế độ CSVN: HCM chơi gái ra sao ? Mấy vợ? Hiếp gái tơ trong "nhà sàn" rồi ra lệnh cho Trần Quốc Hoàn thủ tiêu ra sao ? Đám lãnh tụ từ Duân, Chinh, Đồng, Giáp, Tho...bo.n nó ăn chơi đàn điếm như thế nào ? Đấu đá dành chức, dành quyền cà dành gái ra sao ? Bà Thanh, vợ Tố Hữu yêu nhà thơ Hữu Loan như thế nào và Tố Hữu trả thù ông " Đồi Tím Hoa Sim" ra làm sao ? vân vân và vân vân .
Cứ một viên đá nhỏ bắn từ cái ná giây thun vào thành trì Cộng sản là ai cũng vui mừng vi góp phần "ổn định an ninh thế giới" . Còn vũ khí của ông là đạn đại bác 175 ly nòng dài hay missile mang đầu đạn nguyên tử mà bắn vào thành trì đang lung lay của CS Hà Nội thì có gì qúi cho bằng .
Tôi hoàn toàn ủng hộ ông .

Thân kính,

Tôn Vĩnh Hồng
giothoangmaybay wrote on Aug 15, '09, edited on Aug 15, '09
Chào bạn tonvinhhong,

Dân tộc này đã quá đau thương. Mong bạn cố gắng tha thứ (quên thì không thể, nhưng chúng ta có thể tha thứ) lỗi lầm của những người đã từng theo Việt cộng một khi họ hồi tâm chuyển tính. Đó mới là điều đáng quý.

Mong bạn thấy được sự thật rằng chính nền giáo dục cộng sản tại miền Bắc và tại miền Nam (sau 1975) đã tạo ra những tên văn nô, bồi bút. Sao không cảm thương cho hoàn cảnh của họ mà lại miệt thị họ như thế ? Hơn nữa, văn phong của "cây viết trẻ" Tô Hải đang nhắm đến đối tượng trẻ trung chứ đâu có nhắm vào hạng già cả sắp xuống lỗ như tôi đâu (gần 70 rồi). Hãy hiểu như thế để biết rằng ông Tô Hải không trịch thượng chút nào cả. Một lão già trịch thượng mà dám ra trước Dinh Độc Lập để phản đối Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa àh ?

Chúng ta phải dùng chữ "trịch thượng" để chỉ bọn người đang ăn tiền thuế của dân mà dám tuyên bố "dân bây giờ ỷ lại nhà nước lắm, không biết tự lo" (hình như câu này của thằng Phạm Quang Nghị - Hà nội). Đó là lối ăn nói trịch thượng của lũ quan chức việt cộng.

-----------------------------
Đây là bài viết rất thực của Châu Xuân Nguyễn về bè lũ trịch thượng tại Bắc Bộ Phủ: http://chauxuannguyen.multiply.com/journal/item/63

Đọc bài của blogger Đinh Tấn Lực về VP Thủ Tướng có thông báo về nguồn tin 150 triệu usd vào gia đình Nguyen tan dung cho vụ bauxite Tay Nguyen. Sau đây là những lời bình của tôi về vấn đề này:

1. Thằng nguyen tan dung cũng như thang nông đức mạnh và bè lũ cộng sản của bọn nó tưởng là cứ nói dối, nói gạt nhân dân vn ngày này qua tháng nọ suốt 79 năm thì ko hề hấn gì, sai lầm to. Bây giờ đụng chuyện bọn nó đính chính thì có ai tin bọn nó hay ko ?? Ngày 27.07.09 , trước ngày bản thong báo này (04.08.09) http://chauxuannguyen.multiply.com/journal/item/41/41 CXN_040_072709_ THE BIGINNING OF THE END_SỰ BẮT ĐẦU CỦA CÁI KẾT THÚC là tôi đã nói rằng ko ai tin thằng này nếu nó đính chính.

Đây là đoạn tôi viết trg ngày ấy:
“Một điều sai lầm rất cơ bản mà bọn việt cộng này là nói láo quá nhiều, họ tưởng nói láo thì ng ta tin, nhưng tới 1 mức độ nào đó thì ko thằng nào tin thằng nào trg bộ chính trị nữa. Tôi, người Mỹ, Úc không bao giờ nói láo, trg cty tôi có 30 nv, suốt 5 năm nay không bao giờ nói láo 1 tiếng, nếu ai đó nói với bất kỳ 1 nv tôi là tôi nói láo là họ phãn biện mạnh mẽ liền, ko phải vì bênh tôi mà vì biết lời nói đó là sai. Trở lại bọn 15 thằng này, thằng nào cũng ăn lén, ăn lút, dấu giếm lẩn nhau nên rất dể bị xuyên tạc, như dư luận nói nguyễn tấn dũng ăn 150 triệu Tây Nguyên thì nguyển tấn dủng có dám đính chính với 14 thằng còn lại là tao chỉ ăn 10 triệu mà tụi nó thổi phồng 150 triêu.

Ngay cả khi đính chính 10 triệu thì 14 thằng còn lại tin hay ko ?? Dĩ nhiên là không, nghĩ là 100 triệu chứ làm gì 10 triệu…Đó là cái tai hại của nói láo, dấu diếm, bưng bít mà ng dân tây Âu ai cũng biết nên không bao giờ 1 ng Mỹ nào nói láo…nhưng 15 thằng đầu tôm này đâu có biết hậu quả, trước giờ thấy nói láo quá suông sẽ…cho tới khi bị xuyên tạc thì ko có đường mà chống. Sự nghi kị lẫn nhau khiến những thằng ko được ăn hay ăn vặt vảnh bất mãn, như đồng sĩ nguyên chẳng hạn, rồi khi đụng chuyên thì những con hạm kêu gọi đoàn kết để giữ đảng, chính nhửng thằng nghi kị này sẽ ko ủng hộ nữa vì 4 thằng đầu sỏ ăn bạc tỉ usd, tôi ăn vài chục ngàn usd mà bắt tôi theo sao dc, rồi họ bỏ đảng, từ chối làm ủy viên Bộ Chính Trị (hiện tượng bỏ đảng là rất đông, tôi ngồi đây, dùng logic suy luận cũng thấy).

-----------------------------


Hiện nay, có bao nhiêu người dân ủng hộ chế độ Việt cộng bán nước buôn dân này ? Chế độ này đã quá thối nát và cần phải xây dựng chế độ mới "bắt đầu từ nhân dân, của nhân dân và vì nhân dân" thật sự. Bác Tô Hải đang vạch ra những thói gian ngoa xảo trá của bè lũ việt cộng phản dân hại nước cho người dân tỏ tường. Phải đập bỏ tòa nhà cộng sản thối nát này để xây dựng một căn nhà mới vững chãi cho dân tộc chúng ta.

Xây dựng chế độ mới hậu cộng sản bằng cách nào àh ?

Thì đây, mời bạn tonvinhhong và mọi nguời cùng xem Bản Hiến Pháp 7 (2009) tại: http://hienphapvietnam.org/index.php/thubanbientap/1165-th-quc-gia-s-1#JOSC_TOP

“ ……..

Hơn hết, sự suy nghĩ và lựa chọn phải đặt quyền lợi của quốc gia lên trên mọi thành phần, đảng phái; phải nhằm xây dựng hơn là phá hoại; nhằm bao dung hơn là trách móc; nhằm tha thứ hơn là trả thù.

Nhưng, đồng bào Việt Nam yêu quý của tôi ơi, đây là một việc dễ mong ước, đặt kế hoạch, hơn là thực hiện. Vì lẽ kế hoạch này sẽ làm thiệt hại quá nhiều quyền lợi của quá nhiều người đang và sẽ có quá nhiều quyền hành tại Việt Nam. Nhiều quan điểm, cảm xúc mạnh, và thành kiến sẽ tạo ra nhiều bất lợi cho cuộc cách mạng dân chủ xã hội này.

Trở ngại lớn nhất mà Tân Hiến pháp sẽ gặp là sự cản trở kinh hoàng của toàn hệ thống chính trị tại Việt Nam. Hệ thống này đang đem lại quá nhiều, quá lớn, quyền lợi cho giới cầm quyền nên họ sẽ không dễ dàng chấp nhận việc Tân Hiến pháp đem lại quyền lợi đồng đều cho quốc dân, đồng bào.

Trở ngại kế tiếp là các thành phần cực đoan tại hải ngoại, một cách rất đáng tiếc, vì họ vẫn muốn có trả thù, có bạo lực, có lòng ích kỷ phe phái. Một số muốn tiếp tục tình trạng hiện tại vì họ đang giữ vững quyền lợi, chức vụ họ trong hoàn cảnh bất an của quốc gia, để họ tiếp tục các chương trình chống đối chính phủ hiện tại hơn là chấm dứt để theo đuổi một phương cách hòa bình, hòa hoãn, bất bạo động, không hận thù, không trả thù, thậm chí không trách móc như tinh thần Hiến pháp 7 đề cao.

Tuy nhiên, chúng tôi không muốn đề cập đến các vấn đề này quá nhiều, vì biết rằng không thể giải quyết tất cả mọi sự phản đối, phản bác. Chúng tôi hiểu rằng hoàn cảnh lịch sử, chiến tranh, xã hội, mất mát cá nhân và gia đình đã đẩy họ vào các quan điểm đó. Một số trong hai nhóm trên thật ra đã có các ý tưởng trên do một lương tâm chính trực. Một số rất đáng trân trọng và kính nể, chúng tôi hy vọng sẽ có dịp đối thoại với họ, và hy vọng rằng sau khi họ đọc một số trong số 100 bài Thư Quốc gia thì họ sẽ thay đổi ý kiến và không còn chống Bản Hiến pháp 7.

Công việc sắp tới sẽ không dễ dàng, vì sẽ bao gồm nhiều bài tổng luận về nhiều đề tài rất bao quát, đòi hỏi rất nhiều thời gian thu thập tài liệu trong nhiều lãnh vực khác nhau, tổng hợp và viết ra theo hướng ủng hộ hoặc phê bình Bản Hiến pháp 7.

Chúng tôi kêu gọi quốc dân, đồng bào khắp nơi trên thế giới ủng hộ cho công việc chung này, cụ thể là viết một loạt bài theo những đề tài sau đây:

* Tầm quan trọng và ích lợi của Hiến pháp 7
* Cách tổ chức chính phủ mới
* Tuyên ngôn nhân quyền cho Việt Nam
* Cách tổ chức các Thành phố như là các đơn vị tự trị
* Ngành Tư pháp
* Ngành Lập pháp
* Ngành Hành pháp

Chúng tôi sẽ chọn lựa và đăng các bài phù hợp, có thể viết thêm cho thỏa đáng tất cả mọi tranh luận hoặc phản đối về các đề tài trên. Chúng tôi cũng sẽ tự viết ra một số bài theo tinh thần Bản Hiến pháp 7, và sẽ từ từ đăng lên các diễn đàn để mọi người cùng tranh luận.

Nhân dân Việt Nam “

Thân ái.
nguyentrongdan wrote on Aug 16, '09
" Thoi thi 9 bo lam 10,
Chu "toi", chu "to" cung nguoi phe ta.
Dieu la "toi to" Quoc Gia,
Quyet tam chong "Cong", nuoc nha tu do.

Than ai
hochimeo wrote on Aug 16, '09, edited on Aug 16, '09
@tonvinhhong:
"Tớ" thấy cái nhà ông tonvinhhong này có vấn đề rồi? Đây là cái bờ lốc của người ta, ai muốn đọc thì vào, không thì đừng. Bắt bẻ "tôi" với "tớ" cái con tườu gì ở đây. Mịa! Ông Tô Hải trong blog của ổng hay dùng chữ "friend" để chỉ những người đến đọc ổng. Nếu ông tonvinhhong không muốn làm bạn mà lại thích là một ông ngáo ộp hoặc ông chằng bà chuộc nào đó thì có lẽ không có chỗ cho ông rồi.
Trong " hồi ký của một thằng HÈN", một cuốn sách được xuất bản cho mọi nguời đọc, Tô Hải không dùng chữ TỚ như trong blog, hãy tìm mà đọc. Hình như trên internet đọc free được rồi đấy.

Ông tonvinhhong nói rằng: "tôi là người miền Nam chính hiệu con nai vàng..." Mịa! Xạo vừa chứ, người miền Nam chúng TỚ đếch ăn nói và dùng những từ ngữ như ông. Đọc lên là thấy sặc mùi thịt chó lá mơ...(ngon thấy mịa)
Còn gì để nói với ông nữa nhỉ? À xin trích những gì của ông:
"Còn gì nữa không ? Chúng tôi, những độc gỉa thầm lặng của ông, chỉ muốn ông viết rất nhiều và rất thật về những điều được coi là cấm kỵ dưới chế độ CSVN: HCM chơi gái ra sao ? Mấy vợ? Hiếp gái tơ trong "nhà sàn" rồi ra lệnh cho Trần Quốc Hoàn thủ tiêu ra sao ? Đám lãnh tụ từ Duân, Chinh, Đồng, Giáp, Tho...bo.n nó ăn chơi đàn điếm như thế nào ? Đấu đá dành chức, dành quyền cà dành gái ra sao ? Bà Thanh, vợ Tố Hữu yêu nhà thơ Hữu Loan như thế nào và Tố Hữu trả thù ông " Đồi Tím Hoa Sim" ra làm sao ? vân vân và vân vân ."
Mịa kiếp! Tô Hải đâu phải trẻ con mà xúi ăn cứt gà? Đụng vào HCM là không ổn với tụi nó đâu. Sao ông ngu -hay giả vờ?- thế nhỉ.

Đề nghị ông đừng viết nhảm nhí gì nữa. Rất cám ơn./

tinhthanduyviet wrote on Aug 16, '09, edited on Aug 16, '09

langdu126 wrote on Aug 16, '09
Gửi các friends yêu quý !Đừng thèm cãi về cái chuyện "tôi" chuyện " tớ"này nữa!Nếu cái bạn ( ông hay bà?)nào đó thấy chữ "tớ"không lễ phép,trịch thượng thì cứ đi qua nhà tớ đừng vào thăm làm gì cho bực mình!Như tớ ,chẳng bao giớ thèm vào các trang web chuyên "phịa" chuyện sex về bọn trùm CS ,mà tớ là người chúa ghét.,Cứ như là nằm sẵn dưới gầm giường các vị trùm CS ấy!Thế mà cũng có người tin>Bịa ra những chuyện mà người ghét cộng sản nhất cũng không thể nào tin nổi sẽ chỉ có tác dụng ngược lại.Tớ chẳng ngu gì để rơi vào con đường vạch ra các chuyện "thâm cung b..ịa sử" nói về các thứ ăn chơi trụy lạc của các lãnh tụ CS (như gợi ý của bạn (hay thù?) Tông Vinh mầu...Hồng đâu!. Vì tớ không có khả năng tưởng tượng,hư cấu loại chuyện "Hồ chí Minh hôn các cháu miền nam ra thăm bác mà...,tay sờ...lưỡi thì đut bào miệng các cháu trước hàng trăm bá auan văn võ?...)Có ai có thể tin được những chuyện hư cấu bẩn thỉu đó không?Vì đó là hạ sách nhất.Nếu tớ lại rơi vào con đường "nghe nói rằng","có tin đồn rằng"thì tớ chẳng bao giờ viết ra.Chỉ viết những gì "đã chứng kiến",mình đã tham gia","mình nghĩ rằng",mình thắc mắc" ,"mình yêu cầu giúp đỡ bổ xung,uốn nắn"Tớ càng không bao giờ "bịa ra những chuyện bẩn thỉu nhất"để bôi xấu kẻ thù của mình như kiểu sân khấu Truyền Thanh Hà Nội xưa bịa chuyện Lệ Xuân ngủ với cả Đại sứ Mỹ,ngủ cả với Ngô Đình Diêm!....Ai thích đọc kiểu đánh CS bằng chuyện sex.,tơ xin giới thiệu trang web có tên "Vietthuong.com". Tha hồ mà thưởng thức các thứ ...chuyện xảy ra từ hạ bộ kẻ thù CSTớ quá già rồi để có thể tưởng tượng ra những cái chuyện con heo áy!
nguyentrongdan wrote on Aug 17, '09
Nguoi ban toi muon mua cuon "Hoi Ky..." co chu ky cua To Hai thi phai lam sao?

Dan
binhnamsach wrote on Aug 17, '09, edited on Aug 19
Thưa Cụ, tôi cười khoái trí khi đọc đến con chữ "Mầu" mà Cụ "tặng" cho TonVinhHong.

BìnhNamSách

TB : Hồi Ký của Cụ đang được bầy bán tại tiệm sách Nam Á tại quận 13, Paris. Oai ra phết, được trưng bầy đứng giữa hai cuốn sách của hai TS Giáo Sư của Đại Học Paris.



tethein wrote on Aug 17, '09
ban co the download va in bang printer cua ban . rat nhanh va cung ro lam http://www.mediafire.com/?j4miqmnjzg3.
toi van cho ... tuanky 17 hahahaha cho bac cho biet them su thuc ...
langdu126 wrote on Aug 17, '09
cám ơn bạn vì nhưng gì bạn dành cho tôi,nhưng ngay đến bây giờ,tôi vân chưa được cầm trên tay cuốn hồi ký ấy,xin bạn thông cảm.
tethein wrote on Aug 17, '09
tohaimuonnam wrote on Aug 17, '09
VN ta la the nay day sao ?

Nguyễn Linh :
Lâu nay, nhiều người nhắc đến chơi golf và sân golf. Có một số ý kiến cực đoan cho rằng, cần phải đóng cửa hết các sân golf. Kỳ thực cần phải hiểu rằng, golf là một môn thể thao hiện đại, rất cần được khuyến khích phát triển, tất nhiên phải theo một quy hoạch tổng thể chung để không ảnh hưởng đến sự phát triển của nông nghiệp và đời sống của người nông dân. Chỉ đáng buồn, golf ở Việt Nam không còn giữ được nguyên vẹn bản chất, mà đang bị lợi dụng trở thành nơi mua quan, bán chức, hối lộ những người có chức, có quyền.

Đơn cử, ngày 15/8/2009, ở sân golf CL, ngân hàng N tổ chức giải golf giao lưu với nhiều quan chức bộ, ngành, doanh nghiệp. Khi chưa hiển thị tổng số điểm, đại diện nhà tài trợ, ban tổ chức đã công bố giải kết thúc, đến phần trao giải thưởng. Chỉ tội vị chủ sân, người nước ngoài không hiểu gì cố đứng lên giải thích rằng chưa có điểm thì không thể biết ai thắng, ai đạt giải cả, mà không hiểu rằng “luật chơi”, “kịch bản” đã được dựng sẵn. Đại diện nhà tài trợ đã lờ, coi như không nghe thấy vị người nước ngoài tội nghiệp nói gì, công bố giải nhất thuộc về ông Lê Thế Tiệm (Thứ trưởng Bộ Công an), giải nhì thuộc về ông Vũ Hải Triều (Tổng cục phó An ninh kinh tế). Các giải ba và giải khuyến khích lần lượt được trao cho các vị quan chức thấp hơn (nhiều quá không nhớ tên được, vì thấy ai cũng có giải).

Có một điểm “trùng hợp” thú vị giữa giải nữ và giải nam. Phu nhân vị có chức vụ quan trọng nhất cũng được đạt giải cao nhất ở giải nữ. Bà Cùng, phu nhân ông Tiệm “hân hạnh” đạt giải nhất, các bà Tuyết, Bình Nga, Hằng, Minh… đều đạt giải cả. Phải nói, giải nữ có nhiều cái hay nhất. Phu nhân các vị tuổi cao, đứng đã mỏi, có đánh đâu, đứng ở sân một chút nhưng vẫn đạt giải. Nhưng chưa hết, khi xướng tên bà Cùng lên nhận giải nhất, mọi người mới té ngửa là bà Cùng không có mặt ở sân, không đến dự giải. Tài thật, ở Hà Nội mà vẫn vô địch golf ở tận CL. Xứng đáng kỷ lục Guiness thế giới.

Giải thưởng rất cao. Nhất, nhì vài nghìn đô; khuyến khích cũng được một nghìn. Các vị quan chức cao cấp Tiệm, Ngoan, Triều, Thương …vui vẻ cầm tiền, hỉ hả bắt tay. Mà tiền từ đâu nhỉ? Từ N, ngân hàng của Nhà nước. Hoá ra, ngân hàng N lấy tiền của Nhà nước để “trao giải” cho các quan chức Tiệm, Thương, Ngoan, Triều… Các vị này vẫn lên báo, đài thể hiện quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng. Thế này thì các quan chức, như các ông Tiệm, Ngoan, Thương, Triều… chống ai, chống cái gì. Có lẽ họ chống cho ghế thêm chắc, cho túi thêm cao, đựng tiền cho nhiều.

Đời phóng viên bọt bèo báo nhỏ, biết mà không dám tỏ cùng ai. Nhìn thấy đau, quặn lòng, thương người lao động, hận lũ quan chức, gian tham. Chỉ biết ngửa cổ kêu trời, hy vọng trời xanh sẽ thấu!

Bài do tác giả Nguyễn Linh gửi tới Đàn Chim Việt
bobon2009 wrote on Aug 18, '09
Cam on Bac To Hai nhieu lam!Nho bac ma the he tre chung chau hieu them nhieu ve lich su.
nguyentrongdan wrote on Aug 18, '09
Troi!
Tac gia o mot noi, sach ban o mot neo ma tac gia cung khong co quyen cam tren tay duoc tac pham cua minh de ky ten cho doc gia.
Chuyen nay chi co trong van su cua dat nuoc VN ta.
Su that nay hoi.... be bang!
Cam on ban Tethein dua dia chi de " dau lot"
"Toi va To" da " daulot" lau roi. ( Chi gion xin dung gian)
Co cach gi ky ten tren ... may vi tin hong?
Nhu zay la ca lang NET deu co the ...download luon chu ky cua Tac Gia khoe re.
KHOA HOC KY THUAT ro rang khien cho Cong san khong the bop co bit mieng tieng noi luong tam, chu ky chan chinh cua con nguoi!
Neu Ho Chi...Ngu nha ta ma song zay, nhin thay may vi tin , cell phone, internet la lap tuc se noi, " Thoi, chung bay dung theo tu tuong trong hang Pac po cua tao nua, theo tu tuong Microsoft cua Bill Gate, tao ra nhieu tap doan tu ban tu nhan ( khong phai tap doan nha nuoc danh dau lo do) an nen lam ra ve vang cho dan nhu hang dien tu SAU RIENG ngang hang voi hang TRAI TAO (Apple) cua de quoc My, hang xe hoi " Ro Lam" ngang hang voi hang xe hoi " Hon Dai" cua Nguy Quyen Nam Han, tay sai cua De quoc My doi voi nha nuoc XHCN anh em Bac Han, v...v..
Co nhu zay moi chung minh ly luan "duy vat bien chung" cua Mark, tien bo se thang lac hau" la dung dan!
Cai dam Nong ...Au Tri, To ... Ngu Qua gio phut nay ma con ... hoc tap tu tuong Ho Chi... Ngu bao hai tu tuong "duy vat bien chung " ro rang la dung ma thanh trat lac, ong Ho Chi Ngu... tuc lam!
Cai xac ho Ho ( ong Ho hinh nhu la made China, coi chung ngo doc neu dung gan) phai bi dua len dua xuong ngay giua Thu Do ( xin loi qui vi cho qua noi thang, " tom bo me!") lam can tro PHONG THUY bao hai con chau lam an khong len noi, phai ban than (kidney), ban... Noi tom lai la co cai gi ban cai nay ma song!
Khong biet DoMuoi co phai la tay sai cua bon Banh Truong Ba Quyen Trung Quoc hay khong ma dung ra xay lang Ho de yem ..PHONG THUY khien Viet Nam ta tan hoang qua troi!
Co le da den luc chung ta phai nang ni nhac si To Hai rang gong minh rang het suc (cai suc "tam bo thieu xam nhung") ma viet " Hoi ky Cua... Mot Nuoc Hen" dang len mang (net) de con chau khoi phai choi cai sau nay!
(Ngoai ra, xin dung dung Xam nhung Trung Quoc coi chung bi xan than hay viem gan vi Thuy Ngan, neu can len gan len cot, Qua se goi cho "Toa" may chai ruou de lam bang gao cua Nam Ky.
May loi vui hom hinh xin "Toa" dung gian qua.
Neu co gian thi xin loi truoc vay.
Thoi qua xin chao.
Nguyen Trong Dan


toixauholanguoivn wrote on Aug 18, '09
trong blog cua cháu có Link liên kết (Bút ký của Trần Trọng Kim) cháu mời bác ghé tham khảo ,
Ông Trần Trọng Kim có ghi nhiều vấn đề liên quan đến Cận sử....
tautang wrote on Aug 18, '09
cám ơn toixauholanguoivn, but ký mở ra rất nhiều điều thú vi về giai đoạn này .. đặc biệt là cách bầu cử và cai trị của CS.

PS: bạn/bác/ông không nên xấu hổ là ng VN. Nên tự hào là ng VN, chỉ xấu hổ vì ng VN xấu số, rơi vào tay CS mà thôi ..
thaith wrote on Aug 21, '09
Thân gửi nhạc sỹ Tô Hải.
Rất buồn khi blog của nhạc sỹ lại châm ngòi cho bao nhiêu lời bình luận vi phạm điều 88 bộ luật hình sự , và lại càng buồn hơn nếu một ngày nào đó được xem nhạc sỹ Tô Hải nhận tội và xin được hưởng sự khoan hồng như LCD, NTT, TAK..
xixon1999 wrote on Aug 21, '09
thaith wrote today at 4:44 AM
Thân gửi nhạc sỹ Tô Hải.
Rất buồn khi blog của nhạc sỹ lại châm ngòi cho bao nhiêu lời bình luận vi phạm điều 88 bộ luật hình sự , và lại càng buồn hơn nếu một ngày nào đó được xem nhạc sỹ Tô Hải nhận tội và xin được hưởng sự khoan hồng như LCD, NTT, TAK..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bác Tô Hải trả lời:

"Đếch có sợ! Bày đặt hù lão già này, về kêu mấy thằng trong BCT ra cầm bút nói chuyện đàng hoàng như những người có học, văn minh, lịch sự với lão, nếu không thì đi chỗ khác mà chơi!"...

toixauholanguoivn wrote on Aug 26, '09
hô hô hô hô
@ xixon1999
giờ này còn đem BLHS 88 ra để hù dọa vớ vỉn, đúng là người kém Nhân trí quá! tớ nói cho bạn như thế này nhá,điều luật của nhà nước CHXHCN VN hãy nên cho vào sọt rác hết được rồi vì điều nào cũng PHI dân chủ hết
(đụng đến nhà nước là đụng đến Luật, luật dùng bảo vệ Độc tài chăng ? bảo vệ Quyền cai trị chăng ?..) có nhiều kẻ bao năm cướp đoạt quyền TỰ DO... của người Dân đen mấy chục năm nay vậy mà chẳng có Luật nào thò ra cả..........
(Nhân trí -Dân trí -Nhân quyền-Dân quyền-Dân chủ-Tu do).
luctieuthien wrote on Aug 31, '09
ông à nếu ông xem lại lịch sử thì 1 thể chế chính trị muốn bảo vệ dc đất nước thì phải mạnh, có chiến lược và tầm nhìn. có thể cp TTK có tâm đấy nhưng lại không có tầm nên chỉ có 126 ngày là bị đào thải. đó chính là sự chọn lọc thui ông ạ. tiếc nuối cũng ko dc j.
nhưng cũng cám ơn lời kể của ông.
bà cháu nay dã gần 90 rồi sinh năm 1920 và cháu rất thích dc nghe kể chuyện
huyenphong wrote on Nov 23, '09
tranphong wrote on Nov 23
bác Tô Hải ơi tôi gọi tên bác là Tai Hổ nhé ! Tai Hổ là đánh cọp đấy,là bụp cọp đấy bác ạ ! chịu không ! Tai nữa tai mạnh lên , nói lên sự thật lịch sử , dội nước cống vào mặt bạo quyền.Đó là yêu nước đấy bác ạ!
bác Hồ đà nói rồi"ai có cuốc dùng cuốc ai có gậy dùng gậy".Nay bác Tai Hổ 83 tuổi đời,bằng sức già và ngòi bút tâm huyết của mình,mạnh dạn góp phần.Đó không phải là theo lời dạy của bác Hồ sao?Ai không vừa lòng?
Ai phản đói? Đúng quá còn gì! Nếu ở gần gần chắc đã đến mà xin rua bác một cái rồi.Bai bác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.