Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Du kích kí số 21

Du kích kí số 21
Oct 4, '09 12:19 PM


CẢM XÚC MÙNG MỘT THÁNG 10

Đối với những người vệ quốc quân từ những ngày đầu năm 45, nếu còn sống cho đến ngày hôm nay, chắc ai cũng chẳng thể quên (trừ cố tình quên hoặc bắt buộc phải quên) thì cái ngày ra đời nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa năm 1949, không ai là không nếm qua mùi “hữu nghị” đặc biệt của Mao chủ xị mang đến cho nhân dân ta, tớ chỉ nói vài chuyện ở trong quân đội và trong giới văn nghệ mà ảnh hưởng tư tưởng của “người cầm lái vĩ đại” đã cải tổ từ tổ chức đến con người, từ đường lối đến biện pháp thực hiện. Nó đã ăn sâu cắm rễ vào đất nước Việt Nam này ra sao?

Sở dĩ tớ bơi lại những chuyện này là do vừa qua, trên khắp thế giới, người ta đưa tin nhiều chiều về sự lớn mạnh của nước Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản duy nhất mà đất nước Trung Hoa vĩ đại vẫn tiến lên những bước tiến khổng lồ. Từ một dân tộc nghèo đói vào loại nhất thế giới nay trở thành một cường quốc đứng thứ 3 chỉ sau có Mỹ và Nhật Bản. Có những điều tưởng như vô tư với những con số 20 tỉ USD dự trữ hoặc bình quân đầu người (GDP) đã lên tới 3000 USD. Chẳng những thế, cuộc diễu binh phô trương lực lượng ngày 1/10/2009 vừa qua lại còn được ghi nhận là hoành tráng chưa từng có với đủ các kiểu máy bay, tên lửa đủ kiểu J nọ H kia đủ sức bắn tận tới Nữu Ước (New York) thì thiếu gì kẻ nhát gan mà không phục sự lãnh đạo tài tình và đường lối đúng đắn của Đảng cộng sản Trung Quốc quang vinh! Nhất là mấy vị lãnh đạo các nước nhược tiểu láng giềng

Tuy nhiên, không ít những trang mạng, những báo chí nước ngòai đặc biệt là báo chí ở ngay Hồng Kông và Đài Loan đều vạch ra không ít những điều chẳng mấy hay ho ở sau mặt trái của tấm huân chương. Ví dụ: Nhân dịp kỉ niệm 60 năm này, đáng chú ý là: Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra con số 20 triệu dân còn dưới mức nghèo thu nhập chưa được 1,25 USD một ngày. Về xã hội thì 1 tờ báo Hồng Kông thống kê trong năm 2009 đã có 60 ngàn vụ biểu tình nổi dậy, thậm chí phá tan trụ sở những cơ quan cấp huyện. Còn về quân sự thì đông thật đấy, đi đều đẹp đấy, vũ khí nhiều đấy nhưng do ai chỉ huy? Nếu cháu nội của ông Mao, Mao Sin Yu mới 39 tuổi đã nắm chức trung tướng, mẹ của ông này cũng hàm trung tướng. Ca sỹ Peng Liu Wan 47 tuổi, cầu thủ bóng bàn Wang Tao 42 tuổi, phi hành gia Yan Li Wey 44 tuổi cũng đều là cấp tướng và càng lạ lùng hơn nữa, người hát trong lễ bế mạc thế vận hội vừa qua Song Zu Yinh lại chính là phó đô đốc hải quân??? Còn nhiều chuyện kì bí nhân dịp lễ trọng này  rồi cứ nghe như chuyện phong thần

Riêng tớ, kể từ ngày Đặng Tiểu Bình tuyên bố “mèo trắng hay mèo đen đều tốt, miễn là bắt được chuột”. Rồi sau đó sang Mỹ chụp ảnh cưỡi ngựa đội mũ cao bồi thì tớ đã nghĩ tới một cuộc đại mị dân đồng phục 2 màu đen và xanh công nhân sẽ xảy ra. Bạn hay thù chẳng còn nghĩa lí gì, vì khái niệm “mèo trắng, mèo đen” đã đập tan cái quan điểm giai cấp của người tiền nhiệm Mao Chế Tùng của ông ta rồi. Cái gì có lợi cho nước Trung Hoa thì ông ta làm, không chơi với Liên Xô nữa thì ông ta cấm vũ khí Liên Xô giúp Việt Nam đi qua đất ông ta, bắt đi đường vòng ngòai biển mặc cho người Mĩ muốn làm gì thì làm. Tệ hơn nữa thấy ông Lê Duẩn dứt khoát theo Liên Xô thì ông ấy thẳng tay trừng phạt bằng cách dạy cho Việt Nam một bài học. Cụ thể là ông ấy “cắn môi” Việt Nam bằng hàm răng 20 sư đòan tấn công, không tối hậu thư, 6 tỉnh miền Bắc. Và sau này, những người theo chân ông mặc dù đã được các nhà lãnh đạo Việt Nam, khi mất Liên Xô rôi mới xin chịu bó gối quy hàng, hứa hẹn hợp tác tòan diện, 4 tốt 16 chữ vàng. Vậy mà các ông vẫn “Chơi cha người ta” bằng cách lấn chiếm biển đảo, đất liền khiến ở trong nước bao nhiêu con người phải đi tù vì biểu tình phản đối các ông. Một nỗi nhục phải chịu đựng các ông. Giết người, xâm thực đất nước mà chỉ dám gọi các ông là người lạ, Tàu lạ, công nhân nước ngòai….

Ấy vậy mà ngày quốc khánh của các ông. Báo, đài, tiệc tùng vẫn phải có mặt các vị đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất là chủ tịch quốc hội và phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lên diễn đàn ca ngợi tình hữu nghị vĩ đại Trung Việt, khiến cá nhân thằng tôi phải động lòng nghĩ lại cả một quá trình theo Tàu nó khốn khổ như thế nào

1) Sau năm 49 có chính phủ trong tay thì các ông Cộng sản Trung Hoa bắt đầu công nhận cái nước Việt Nam nhỏ bé ra đời từ năm 45. Liền sau đó là năm 51, 52, chúng tôi, những người làm văn nghệ trong quân đội được nếm mùi đầu tiên, được nếm mùi văn nghệ vô sản xuất phát từ Diên An. Nghĩa là, không còn làm văn nghệ nữa mà chỉ có tuyên truyền, thơ bắt đầu phải có thép, văn nghệ sĩ phải là một chiến sĩ đấu tranh giai cấp. Còn ở quân đội chúng tôi thì: Các cố vấn Trung Quốc ồ ạt kéo sang nắm từ bộ tổng tư lệnh cho đến ban tuyên giáo. Đó là 2 ông trùm Vi Quốc Thanh và La Quý Ba. Cái trường lục quân Trần Quốc Tuấn của tôi từ cuối khóa 6 dưới sự chỉ đạo của ông Vu Bội Huyết, cùng các chiến thuật biển người, nhất điểm lưỡng diện, bao vây vu hồi, tập trung binh lực… đã bị cắt tên của một vị anh hùng dân tộc chống quân Nguyên. Và tiếp sau đó là mọi tổ chức sinh hoạt, trang phục, thậm chí đến cái bếp ăn cũng chia thành đại táo, trung táo, tiểu táo. Tóm lại, từ hình thức đến nội dung quân đội của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa y hệt quân đội của một tỉnh ở Trung Quốc nếu không có sang kiến kịp thời, thay cái mũ vải bát lộ quân bằng chiếc mũ tự đan bọc vải và có lưới thì khi tiếp quản thủ đô thì chắc chắn ai cũng cho là quân đội bác Mao

2) Về văn nghệ. Cho đến hôm nay, bao nhiêu nhân tài bỗng: "bừng con mắt dậy thấy mình tay không" chỉ vì mấy phương châm “đảng tính”, “nhân dân tính”, “chiến đấu tính”. Trừ mấy người chịu không nổi phải đẻ tập thể, sinh tập thể. Đanh phải đi tìm một phương trời mới mà hôm nay, lúc cuối đời trở về cố hương những sáng tác từ trái tim của họ lại được phục hồi, in ấn, đề cao. Còn các ông văn nghệ sĩ suốt đời trung thành với đường lối văn nghệ Diên An đến ngày nay, chẳng ai biết tác phẩm nào phục vụ công nông binh của các ông cả. Điển hình là nhạc sĩ Phạm Duy, vừa cho ra mắt album số 6. Còn 2 ông tổng thư kí Đỗ Nhuận, tác giả của “Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi sông liền sông” và Huy du, tác giả của “Hoa mộc miên” thì chẳng trung tâm băng đĩa nào thèm hỏi tới. Hậu quả của đường lối văn nghệ Diên An đó đã giết không biết bao nhiêu nhân tài và vứt vào sọt rác lịch sử bao nhiêu tác phẩm. Chỉ những người nghệ sĩ về già như chúng tôi mới thấm thía nỗi đau này. Ai gây ra? Chính là các ông bạn “môi hở răng lạnh” đấy.

3) Không thể không nói đến tội ác trời không dung đất không tha đã truyền lại kinh nghiệm cho các người bạn trung thành của các ông trong việc diệt chủng qua cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức, xét lại, cải tạo tư sản thu ruộng đất, công cụ sản xuất, nhân văn giai phẩm. Tất cả đều có bàn tay và khối óc của các ông cả. Thực tế cuộc đời của cá nhân tớ đã dạy cho tớ một bài học rất đắt giá là:

Không có những đường lối chính trị, văn hóa và những người thừa kế đương thời của các ông thì dân tộc tôi đâu phải mắc nhiều “tai họa” đến thế

Vì vậy đối với tớ thì ngày quốc khánh của các ông ấy, tớ chẳng vui gì mà chỉ thấy buồn mà thôi!
-----------------------------

54 CommentsChronological   Reverse   Threaded

songthu wrote on Oct 4, '09
Buồn thật bác ạ...
Cháu thật không hiểu nổi tại sao lại có một giai đọan gì tăm tối mông muội của đất nước như CCRĐ...để rồi từ ngày ấy bao nhiêu đau xót....Hic!

msmoon2008 wrote on Oct 4, '09
thằng giặc Tàu thâm hiểm. Chúc bác luôn mạnh khỏe a.

xxuka wrote on Oct 4, '09
Ai mà còn thấy buồn trong cái ngày quốc khánh TQ kia thì vẫn còn tâm tư với VN lắm, chỉ tiếc là cái lũ hèn nó lại đang ăn trên ngồi trước chúng ta bác nhỉ...Chúc bác sức khỏe, tinh thần luôn minh mẫn...

hoabattublog wrote on Oct 4, '09, edited on Oct 4, '09
TQ và Liên Xô tưởng là anh em ngưu tầm mưu mã tầm chã, nhưng sau khi đuổi được Âu ra khỏi VN thì mới quay ra xâu xé nhau, và khi Liên Xô chết cuối thập kỷ 90s thì VN đứng giữa đành ngả theo gió mạnh hơn, thật đúng là những anh em Cộng Sản môi mở răng phập.

Càng cấm đóan càng quyết tâm phải bít bùng những cái kim lòi ra của sự kìm kẹp nhân quyền, bóc lột sức người bằng mọi giá và nạo vét tài nguyên để đòi đạt được mức tăng trưởng kinh tế (chắc gì đã được như vậy qua những cái mồm há to chờ cơm vì đói và bao cuộc nổi lọan của dân chúng trong những năm qua), rồi PHÔ DIỄN ra cho cộng đồng thế giới về sức mạnh của mình, để làm gì, hay định làm một ĐỨC QUỐC XÃ như ngày xưa với tên gọi mới là TRUNG CỘNG XÃ cùng một Hitler mới với cái tên Châu Á là Đặng Tiểu Bình?

Ngay cả văn học, cái hồn cái tư duy cái tri thức của con người cũng bắt ép kìm kẹp chỉ đạo theo đường mà Đảng vạch ra, để làm những cái radio và những con robot cổ súy và làm việc cho cái chủ nghĩa độc tài độc đoán đó, bất chấp sự đánh giá và lên án của cộng đồng, thì TQ chỉ càng gây thêm sự nhức nhối cho cộng đồng thế giới văn minh chỉ muốn bài trừ hoặc tẩy chay mà thôi.

Những lâu đài ko xây được trên cát. Thật là cuồng loạn. Thật là khôi hài. Thật là vô tưởng.

thanhkhon wrote on Oct 4, '09
Bác đánh du kích ngày càng hay,đọc xong bài du kích của bác mà lòng nao nao làm sao ấy,thôi thì ,chúc bác có nhiều sức khỏe ,một ngày nào đó,bác có đủ sức mạnh,mở cuộc tổng tấn công vào cái lũ cố ăn mà bán nườc.

dangtiendungnauy wrote on Oct 4, '09
xin mời đọc 60 năm thăng trầm của hoa lục http://dangtiendungnauy.multiply.com/journal/item/98/98

trích đoạn phần kết:

Trung Quốc đang lớn mạnh là điều không ai có thể chối cãi. Với sự lớn mạnh này, chắc chắn Hoa Lục sẽ chọn vị thế đối đầu với các quốc gia khác và không còn cần phải che dấu ý đồ như trước đây. Nhưng cùng lúc, với hệ thống chính trị độc tài hiện nay, dù kinh tế có lớn mạnh, Hoa Lục vẫn không thể giải quyết hai nguy cơ đã tồn tại từ nhiều thập niên qua, đó là nạn tham nhũng và tình trạng bất ổn xã hội đến từ nhiều nguyên nhân — khoảng cách giàu nghèo, kỳ thị sắc tộc, chà đạp nhân quyền, ô nhiễm môi trường. Ông Bào Đồng, cựu Ủy viên Trung Ương Đảng, người bị thất sủng vì biến cố Thiên An Môn và là người giúp phổ biến tập Hồi Ký của ông Triểu Tử Dương vào tháng 5 năm 2009, đã nói rằng: "Giải pháp duy nhất để củng cố tính chính đáng của một đảng cầm quyền là phải qua lá phiếu của người dân”. Đây có lẽ là lời cảnh báo đáng cho ông Hồ Cẩm Đào và Tập Kiến Bình suy nghĩ trước khi hai nguy cơ nói trên bùng vỡ, dẫn đến sự tiêu vong của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trước khi tham vọng lên làm cường quốc số 1 của Á Châu trở thành hiện thực.

tranminhdang wrote on Oct 4, '09
Cảm ơn bác viết bài này. Cái thằng Tàu nó lừa bịp cả thiên hạ. Có mù mới không thấy. Một nước như thế mà mấy ông lãnh đạo nhà nước mình chào mừng quốc khánh nó "hơi bị" rầm rộ thì cháu thiệt là không biết họ có bị mù bẩm sinh không.

niemtintc wrote on Oct 4, '09
Cám ơn bác rất nhiều, quả là " ôn cố tri tân". Nhờ bác mà tôi hiểu thêm được hiều điều. Ví dụ như khi Liên Xô cải tổ tại sao Việt Nam ta không cải tổ theo thì cũng đỡ đi được vài chục năm. Bây giờ ai biểu thị phản đối vụ Hoàng Sa, Trường Sa thì bị bắt, vụ beauxite lúc đầu cũng hăm dọa, miệt thị..Quả là thức lâu mới biết đêm dài.

ngocmai1 wrote on Oct 4, '09
Gửi tặng bác TH và bà con xem lễ quốc khánh của tụi Tàu. Tụi nó kéo cờ 4 lần mới được, 3 lần đầu, 1 lần cờ lộn ngược, 2 lần bị rớt cái bịch. Chắc tụi nó cũng sắp rớt rồi: http://www.youtube.com/watch?v=9P53UFVm2-k

phuong2124 wrote on Oct 4, '09
Đọc Du kích kí của bác biết được nhiều điều mà trước giờ không ai cho biết :). Con đã cố thử đọc bài phỏng vấn Đại sứ TQ nhân ngày quốc khánh TQ do chính ông TBT vietnamnet thực hiện mà không đủ can đảm đọc hết, bốc mùi xu nịnh chịu không nổi.

tannttl wrote on Oct 4, '09
Chào Bác, Cháu nghe các đài ngọai quốc loan tin là, nhà nước VN sang Tàu cầu viện 50 tỉ Dolla để cứu lấy nền Kinh Tế què quặc, Nếu đúng, thì khốn cho VN ta rồ2lần naỳ không biết Tàu sẽ đô hộ VN ta vài niên kỷ chăng ?

Cháu có nghe vài Bác , nay đã lớn tuổ2kề rằng: Đa số cán bộ ngày nay giử các chức vụ cao điều thất học, vì chiến tranh xăm lược Miền nam , không có trình độ phổ thông mà chì có học một chiều về tuyên truyèn chiến tranh xăm lược thôi. Có đúng không bác? Cháu muốn hiều thêm nên nhờ BAC có nhận xét về giai đọan đó ra sao?... Nếu điều đó đúng thì dân tộc ta khổ là cái chắc rồi… Cám ơn Bác nhiều, chúc Bác nhiều sức khỏe để nói lên sự thật mà cháu chưa bao giờ biết.

nguoivietnam475 wrote on Oct 5, '09
Tanntl viết

“……….. Đa số cán bộ ngày nay giử các chức vụ cao điều thất học, vì chiến tranh xăm lược Miền nam , không có trình độ phổ thông mà chì có học một chiều về tuyên truyèn chiến tranh xăm lược thôi………..”.
----------------------------------------------------------------------
Việc học ít tuy củng là một vấn đề nhưng vấn đề lớn nhất là mấy ông vua cao cấp nầy có quyền hoạch định và thay đổi chính sách và đường lối quốc gia lại là nhửng người có lổ tai trâu tức người khác nói mà không thèm nghe. VN không thiếu những người trí thức, học thức cao, hiểu biết sâu rộng cá nhân hay nhóm đã từng đề nghị nhiều điều hay, lẻ phải góp ý xây dựng mà mấy ông cứ trơ trơ coi như “chó sủa mặc chó đường độc tài ta cứ đi”. Đả vậy lại còn kết tội chống đảng,lợi dụng quyền tự do dân chủ…v…v….bắt bớ, giam cầm như vụ nhân văn giai phẩm. Muốn xây dựng xả hội VN tự do, dân chủ còn cách là dẹp tiệm ĐCSVN

sodua wrote on Oct 5, '09
Chế độ XHCN chỉ là một biến thể của chế độ phong kiến. Ở đó có một ông vua là TBT và đám cận thần là các ủy viên BCT. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung...

54 CommentsChronological   Reverse   Threaded

songthu wrote on Oct 4, '09
Buồn thật bác ạ...
Cháu thật không hiểu nổi tại sao lại có một giai đọan gì tăm tối mông muội của đất nước như CCRĐ...để rồi từ ngày ấy bao nhiêu đau xót....Hic!

msmoon2008 wrote on Oct 4, '09
thằng giặc Tàu thâm hiểm. Chúc bác luôn mạnh khỏe a.

xxuka wrote on Oct 4, '09
Ai mà còn thấy buồn trong cái ngày quốc khánh TQ kia thì vẫn còn tâm tư với VN lắm, chỉ tiếc là cái lũ hèn nó lại đang ăn trên ngồi trước chúng ta bác nhỉ...Chúc bác sức khỏe, tinh thần luôn minh mẫn...

hoabattublog wrote on Oct 4, '09, edited on Oct 4, '09
TQ và Liên Xô tưởng là anh em ngưu tầm mưu mã tầm chã, nhưng sau khi đuổi được Âu ra khỏi VN thì mới quay ra xâu xé nhau, và khi Liên Xô chết cuối thập kỷ 90s thì VN đứng giữa đành ngả theo gió mạnh hơn, thật đúng là những anh em Cộng Sản môi mở răng phập.

Càng cấm đóan càng quyết tâm phải bít bùng những cái kim lòi ra của sự kìm kẹp nhân quyền, bóc lột sức người bằng mọi giá và nạo vét tài nguyên để đòi đạt được mức tăng trưởng kinh tế (chắc gì đã được như vậy qua những cái mồm há to chờ cơm vì đói và bao cuộc nổi lọan của dân chúng trong những năm qua), rồi PHÔ DIỄN ra cho cộng đồng thế giới về sức mạnh của mình, để làm gì, hay định làm một ĐỨC QUỐC XÃ như ngày xưa với tên gọi mới là TRUNG CỘNG XÃ cùng một Hitler mới với cái tên Châu Á là Đặng Tiểu Bình?

Ngay cả văn học, cái hồn cái tư duy cái tri thức của con người cũng bắt ép kìm kẹp chỉ đạo theo đường mà Đảng vạch ra, để làm những cái radio và những con robot cổ súy và làm việc cho cái chủ nghĩa độc tài độc đoán đó, bất chấp sự đánh giá và lên án của cộng đồng, thì TQ chỉ càng gây thêm sự nhức nhối cho cộng đồng thế giới văn minh chỉ muốn bài trừ hoặc tẩy chay mà thôi.

Những lâu đài ko xây được trên cát. Thật là cuồng loạn. Thật là khôi hài. Thật là vô tưởng.

thanhkhon wrote on Oct 4, '09
Bác đánh du kích ngày càng hay,đọc xong bài du kích của bác mà lòng nao nao làm sao ấy,thôi thì ,chúc bác có nhiều sức khỏe ,một ngày nào đó,bác có đủ sức mạnh,mở cuộc tổng tấn công vào cái lũ cố ăn mà bán nườc.

dangtiendungnauy wrote on Oct 4, '09
xin mời đọc 60 năm thăng trầm của hoa lục http://dangtiendungnauy.multiply.com/journal/item/98/98

trích đoạn phần kết:

Trung Quốc đang lớn mạnh là điều không ai có thể chối cãi. Với sự lớn mạnh này, chắc chắn Hoa Lục sẽ chọn vị thế đối đầu với các quốc gia khác và không còn cần phải che dấu ý đồ như trước đây. Nhưng cùng lúc, với hệ thống chính trị độc tài hiện nay, dù kinh tế có lớn mạnh, Hoa Lục vẫn không thể giải quyết hai nguy cơ đã tồn tại từ nhiều thập niên qua, đó là nạn tham nhũng và tình trạng bất ổn xã hội đến từ nhiều nguyên nhân — khoảng cách giàu nghèo, kỳ thị sắc tộc, chà đạp nhân quyền, ô nhiễm môi trường. Ông Bào Đồng, cựu Ủy viên Trung Ương Đảng, người bị thất sủng vì biến cố Thiên An Môn và là người giúp phổ biến tập Hồi Ký của ông Triểu Tử Dương vào tháng 5 năm 2009, đã nói rằng: "Giải pháp duy nhất để củng cố tính chính đáng của một đảng cầm quyền là phải qua lá phiếu của người dân”. Đây có lẽ là lời cảnh báo đáng cho ông Hồ Cẩm Đào và Tập Kiến Bình suy nghĩ trước khi hai nguy cơ nói trên bùng vỡ, dẫn đến sự tiêu vong của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trước khi tham vọng lên làm cường quốc số 1 của Á Châu trở thành hiện thực.

tranminhdang wrote on Oct 4, '09
Cảm ơn bác viết bài này. Cái thằng Tàu nó lừa bịp cả thiên hạ. Có mù mới không thấy. Một nước như thế mà mấy ông lãnh đạo nhà nước mình chào mừng quốc khánh nó "hơi bị" rầm rộ thì cháu thiệt là không biết họ có bị mù bẩm sinh không.

niemtintc wrote on Oct 4, '09
Cám ơn bác rất nhiều, quả là " ôn cố tri tân". Nhờ bác mà tôi hiểu thêm được hiều điều. Ví dụ như khi Liên Xô cải tổ tại sao Việt Nam ta không cải tổ theo thì cũng đỡ đi được vài chục năm. Bây giờ ai biểu thị phản đối vụ Hoàng Sa, Trường Sa thì bị bắt, vụ beauxite lúc đầu cũng hăm dọa, miệt thị..Quả là thức lâu mới biết đêm dài.

ngocmai1 wrote on Oct 4, '09
Gửi tặng bác TH và bà con xem lễ quốc khánh của tụi Tàu. Tụi nó kéo cờ 4 lần mới được, 3 lần đầu, 1 lần cờ lộn ngược, 2 lần bị rớt cái bịch. Chắc tụi nó cũng sắp rớt rồi: http://www.youtube.com/watch?v=9P53UFVm2-k

phuong2124 wrote on Oct 4, '09
Đọc Du kích kí của bác biết được nhiều điều mà trước giờ không ai cho biết :). Con đã cố thử đọc bài phỏng vấn Đại sứ TQ nhân ngày quốc khánh TQ do chính ông TBT vietnamnet thực hiện mà không đủ can đảm đọc hết, bốc mùi xu nịnh chịu không nổi.

tannttl wrote on Oct 4, '09
Chào Bác, Cháu nghe các đài ngọai quốc loan tin là, nhà nước VN sang Tàu cầu viện 50 tỉ Dolla để cứu lấy nền Kinh Tế què quặc, Nếu đúng, thì khốn cho VN ta rồ2lần naỳ không biết Tàu sẽ đô hộ VN ta vài niên kỷ chăng ?

Cháu có nghe vài Bác , nay đã lớn tuổ2kề rằng: Đa số cán bộ ngày nay giử các chức vụ cao điều thất học, vì chiến tranh xăm lược Miền nam , không có trình độ phổ thông mà chì có học một chiều về tuyên truyèn chiến tranh xăm lược thôi. Có đúng không bác? Cháu muốn hiều thêm nên nhờ BAC có nhận xét về giai đọan đó ra sao?... Nếu điều đó đúng thì dân tộc ta khổ là cái chắc rồi… Cám ơn Bác nhiều, chúc Bác nhiều sức khỏe để nói lên sự thật mà cháu chưa bao giờ biết.

nguoivietnam475 wrote on Oct 5, '09
Tanntl viết

“……….. Đa số cán bộ ngày nay giử các chức vụ cao điều thất học, vì chiến tranh xăm lược Miền nam , không có trình độ phổ thông mà chì có học một chiều về tuyên truyèn chiến tranh xăm lược thôi………..”.
----------------------------------------------------------------------
Việc học ít tuy củng là một vấn đề nhưng vấn đề lớn nhất là mấy ông vua cao cấp nầy có quyền hoạch định và thay đổi chính sách và đường lối quốc gia lại là nhửng người có lổ tai trâu tức người khác nói mà không thèm nghe. VN không thiếu những người trí thức, học thức cao, hiểu biết sâu rộng cá nhân hay nhóm đã từng đề nghị nhiều điều hay, lẻ phải góp ý xây dựng mà mấy ông cứ trơ trơ coi như “chó sủa mặc chó đường độc tài ta cứ đi”. Đả vậy lại còn kết tội chống đảng,lợi dụng quyền tự do dân chủ…v…v….bắt bớ, giam cầm như vụ nhân văn giai phẩm. Muốn xây dựng xả hội VN tự do, dân chủ còn cách là dẹp tiệm ĐCSVN

sodua wrote on Oct 5, '09
Chế độ XHCN chỉ là một biến thể của chế độ phong kiến. Ở đó có một ông vua là TBT và đám cận thần là các ủy viên BCT. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung...

54 CommentsChronological   Reverse   Threaded

songthu wrote on Oct 4, '09
Buồn thật bác ạ...
Cháu thật không hiểu nổi tại sao lại có một giai đọan gì tăm tối mông muội của đất nước như CCRĐ...để rồi từ ngày ấy bao nhiêu đau xót....Hic!

msmoon2008 wrote on Oct 4, '09
thằng giặc Tàu thâm hiểm. Chúc bác luôn mạnh khỏe a.

xxuka wrote on Oct 4, '09
Ai mà còn thấy buồn trong cái ngày quốc khánh TQ kia thì vẫn còn tâm tư với VN lắm, chỉ tiếc là cái lũ hèn nó lại đang ăn trên ngồi trước chúng ta bác nhỉ...Chúc bác sức khỏe, tinh thần luôn minh mẫn...

hoabattublog wrote on Oct 4, '09, edited on Oct 4, '09
TQ và Liên Xô tưởng là anh em ngưu tầm mưu mã tầm chã, nhưng sau khi đuổi được Âu ra khỏi VN thì mới quay ra xâu xé nhau, và khi Liên Xô chết cuối thập kỷ 90s thì VN đứng giữa đành ngả theo gió mạnh hơn, thật đúng là những anh em Cộng Sản môi mở răng phập.

Càng cấm đóan càng quyết tâm phải bít bùng những cái kim lòi ra của sự kìm kẹp nhân quyền, bóc lột sức người bằng mọi giá và nạo vét tài nguyên để đòi đạt được mức tăng trưởng kinh tế (chắc gì đã được như vậy qua những cái mồm há to chờ cơm vì đói và bao cuộc nổi lọan của dân chúng trong những năm qua), rồi PHÔ DIỄN ra cho cộng đồng thế giới về sức mạnh của mình, để làm gì, hay định làm một ĐỨC QUỐC XÃ như ngày xưa với tên gọi mới là TRUNG CỘNG XÃ cùng một Hitler mới với cái tên Châu Á là Đặng Tiểu Bình?

Ngay cả văn học, cái hồn cái tư duy cái tri thức của con người cũng bắt ép kìm kẹp chỉ đạo theo đường mà Đảng vạch ra, để làm những cái radio và những con robot cổ súy và làm việc cho cái chủ nghĩa độc tài độc đoán đó, bất chấp sự đánh giá và lên án của cộng đồng, thì TQ chỉ càng gây thêm sự nhức nhối cho cộng đồng thế giới văn minh chỉ muốn bài trừ hoặc tẩy chay mà thôi.

Những lâu đài ko xây được trên cát. Thật là cuồng loạn. Thật là khôi hài. Thật là vô tưởng.

thanhkhon wrote on Oct 4, '09
Bác đánh du kích ngày càng hay,đọc xong bài du kích của bác mà lòng nao nao làm sao ấy,thôi thì ,chúc bác có nhiều sức khỏe ,một ngày nào đó,bác có đủ sức mạnh,mở cuộc tổng tấn công vào cái lũ cố ăn mà bán nườc.

dangtiendungnauy wrote on Oct 4, '09
xin mời đọc 60 năm thăng trầm của hoa lục http://dangtiendungnauy.multiply.com/journal/item/98/98

trích đoạn phần kết:

Trung Quốc đang lớn mạnh là điều không ai có thể chối cãi. Với sự lớn mạnh này, chắc chắn Hoa Lục sẽ chọn vị thế đối đầu với các quốc gia khác và không còn cần phải che dấu ý đồ như trước đây. Nhưng cùng lúc, với hệ thống chính trị độc tài hiện nay, dù kinh tế có lớn mạnh, Hoa Lục vẫn không thể giải quyết hai nguy cơ đã tồn tại từ nhiều thập niên qua, đó là nạn tham nhũng và tình trạng bất ổn xã hội đến từ nhiều nguyên nhân — khoảng cách giàu nghèo, kỳ thị sắc tộc, chà đạp nhân quyền, ô nhiễm môi trường. Ông Bào Đồng, cựu Ủy viên Trung Ương Đảng, người bị thất sủng vì biến cố Thiên An Môn và là người giúp phổ biến tập Hồi Ký của ông Triểu Tử Dương vào tháng 5 năm 2009, đã nói rằng: "Giải pháp duy nhất để củng cố tính chính đáng của một đảng cầm quyền là phải qua lá phiếu của người dân”. Đây có lẽ là lời cảnh báo đáng cho ông Hồ Cẩm Đào và Tập Kiến Bình suy nghĩ trước khi hai nguy cơ nói trên bùng vỡ, dẫn đến sự tiêu vong của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trước khi tham vọng lên làm cường quốc số 1 của Á Châu trở thành hiện thực.

tranminhdang wrote on Oct 4, '09
Cảm ơn bác viết bài này. Cái thằng Tàu nó lừa bịp cả thiên hạ. Có mù mới không thấy. Một nước như thế mà mấy ông lãnh đạo nhà nước mình chào mừng quốc khánh nó "hơi bị" rầm rộ thì cháu thiệt là không biết họ có bị mù bẩm sinh không.

niemtintc wrote on Oct 4, '09
Cám ơn bác rất nhiều, quả là " ôn cố tri tân". Nhờ bác mà tôi hiểu thêm được hiều điều. Ví dụ như khi Liên Xô cải tổ tại sao Việt Nam ta không cải tổ theo thì cũng đỡ đi được vài chục năm. Bây giờ ai biểu thị phản đối vụ Hoàng Sa, Trường Sa thì bị bắt, vụ beauxite lúc đầu cũng hăm dọa, miệt thị..Quả là thức lâu mới biết đêm dài.

ngocmai1 wrote on Oct 4, '09
Gửi tặng bác TH và bà con xem lễ quốc khánh của tụi Tàu. Tụi nó kéo cờ 4 lần mới được, 3 lần đầu, 1 lần cờ lộn ngược, 2 lần bị rớt cái bịch. Chắc tụi nó cũng sắp rớt rồi: http://www.youtube.com/watch?v=9P53UFVm2-k

phuong2124 wrote on Oct 4, '09
Đọc Du kích kí của bác biết được nhiều điều mà trước giờ không ai cho biết :). Con đã cố thử đọc bài phỏng vấn Đại sứ TQ nhân ngày quốc khánh TQ do chính ông TBT vietnamnet thực hiện mà không đủ can đảm đọc hết, bốc mùi xu nịnh chịu không nổi.

tannttl wrote on Oct 4, '09
Chào Bác, Cháu nghe các đài ngọai quốc loan tin là, nhà nước VN sang Tàu cầu viện 50 tỉ Dolla để cứu lấy nền Kinh Tế què quặc, Nếu đúng, thì khốn cho VN ta rồ2lần naỳ không biết Tàu sẽ đô hộ VN ta vài niên kỷ chăng ?

Cháu có nghe vài Bác , nay đã lớn tuổ2kề rằng: Đa số cán bộ ngày nay giử các chức vụ cao điều thất học, vì chiến tranh xăm lược Miền nam , không có trình độ phổ thông mà chì có học một chiều về tuyên truyèn chiến tranh xăm lược thôi. Có đúng không bác? Cháu muốn hiều thêm nên nhờ BAC có nhận xét về giai đọan đó ra sao?... Nếu điều đó đúng thì dân tộc ta khổ là cái chắc rồi… Cám ơn Bác nhiều, chúc Bác nhiều sức khỏe để nói lên sự thật mà cháu chưa bao giờ biết.

nguoivietnam475 wrote on Oct 5, '09
Tanntl viết

“……….. Đa số cán bộ ngày nay giử các chức vụ cao điều thất học, vì chiến tranh xăm lược Miền nam , không có trình độ phổ thông mà chì có học một chiều về tuyên truyèn chiến tranh xăm lược thôi………..”.
----------------------------------------------------------------------
Việc học ít tuy củng là một vấn đề nhưng vấn đề lớn nhất là mấy ông vua cao cấp nầy có quyền hoạch định và thay đổi chính sách và đường lối quốc gia lại là nhửng người có lổ tai trâu tức người khác nói mà không thèm nghe. VN không thiếu những người trí thức, học thức cao, hiểu biết sâu rộng cá nhân hay nhóm đã từng đề nghị nhiều điều hay, lẻ phải góp ý xây dựng mà mấy ông cứ trơ trơ coi như “chó sủa mặc chó đường độc tài ta cứ đi”. Đả vậy lại còn kết tội chống đảng,lợi dụng quyền tự do dân chủ…v…v….bắt bớ, giam cầm như vụ nhân văn giai phẩm. Muốn xây dựng xả hội VN tự do, dân chủ còn cách là dẹp tiệm ĐCSVN

sodua wrote on Oct 5, '09
Chế độ XHCN chỉ là một biến thể của chế độ phong kiến. Ở đó có một ông vua là TBT và đám cận thần là các ủy viên BCT. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung...
arizonacowboy
arizonacowboy wrote on Oct 5, '09




noikhongduoc wrote on Oct 5, '09
Từ trước đến giờ tôi không bao giờ có ý niệm gì về cái ngày 1.10 của Tàu cộng cũng như không hề đề ý đến cái gọi là Quốc khánh của Cộng sản Việt Nam. Thật ra tất cả những ngày kỷ niệm của các chế độ Cộng sản nói chung chỉ làm dân các nước Cộng sản thêm đau buồn, giận thù. Riêng đối với dân Việt thì những ngày kỷ niệm của Chế độ Cộng Sản Việt thời luôn luôn nhắc cho mọi người dân Việt về Nỗi Nhục của dân tộc của Đất nước Việt về một Chế độ mạt hạn trong tất cả chế độ Cộng sản còn sống trên thế giới này.

Và một vài tâm sự riêng với đồng chí Tô Hải. Dĩ nhiên là cám ơn nhạc sĩ đã chia sẻ những cảm nghĩ của mình khi ngày kỷ niệm sinh nhật của chế độ Cộng sản...bên tận Tàu...Phù. Tuy nhiên xin nhạc sĩ già hãy đừng quên từng ngày, từng nỗi khốn của mọi thành phần dân Việt hiện đang bị Chế độ mạt hạn nhưng lại bất lương, lưu manh, tráo trở nhất thế giới là Chế Độ Cộng Sản Việt Nam hành hạ vây khổn... Xin hay nghĩ đến và lên tiếng về Những tu sĩ hiền hòa thuộc Tu viên Bát Nhã ở Lâm Đồng đang bị bọn phản quốc Cộng Sản Việt Nam hành hung, đánh đập, bôi nhọ, truy bức...Xin hãy gióng tiếng lên cho mọi người khác nơi đều biết về hành động man rợ không còn tính người của bọn cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với chính con dân Việt trên đất nước Việt. Cám ơn.

banconong wrote on Oct 5, '09
mừng quá, đồng chí vẫn đánh du kích được mừng quá
chúc bác tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, khó khăn nào cũng vượt qua . . . .
đoạn tiếp theo để mấy thằng ôm chân con cháu Mao Trạch Đông nói xài

timkiemsuthat wrote on Oct 5, '09
Bác viết dí dỏm, hay!
@hoabattublog: Bạn gái phận nữ nhi mà rất quan tâm đến thời cuộc.

blackyblog wrote on Oct 5, '09
bác đánh du kích tuyệt cú mèo

hungtran270 wrote on Oct 5, '09
Co phai Viet Nam dang song duoi thoi Bac thuoc khong? Nghe sao ma giong qua.
Comment deleted at the request of the author.

q1saigon wrote on Oct 5, '09
Bác Tô Hải, bác có thể rủ thêm các chiến hữu của bác cùng viết tuần ký được không? Nếu được thì quả nhiên là hữu ích cho các cháu đọc thêm nhiều chuyện thật việc thật mà nay mới được biết...

thaphuong wrote on Oct 5, '09
Chao bac To Hai
Moi bac vao xem cai link nay de bac thay thang Tau doi khi no cung bi nhung cu dau hon hoan:
http://www.youtube.com/watch?v=9P53UFVm2-k
Nhan ngay Quoc Khanh cua no, no xin phep Obama cho keo co o trong khuon vien Toa Bach Cung,nhung thien bat dung gian.

ainamquandenmuicamau wrote on Oct 5, '09
Thang Trung Quoc co ngon qua'nh qua Vn di. No co the chiem Ha Noi trong vong 48 tieng dong ho. Nhung no se nem mui du kich chien, do ong To Hai lanh dao , mot cach the tham nhu quan My dang nem o Irag va Afghanistan, hehe.

nguoivietnam475 wrote on Oct 5, '09
Những chuyện đau buồn xảy ra ở đất nước VN thời xa xưa ấy do bác Tô Hải kể chẳng qua là phát xuất từ Hồ Chí Minh đã rước Tàu về cai trị VN và tôn thờ Mao Xếnh Xáng như thánh sống. Bây giờ ĐCSVN hoc tập và noi gương pác Hồ zỉ đại là tiếp tục làm đầy tớ cho Tàu. Thật đáng buồn.

buito wrote on Oct 6, '09
Đúng quá Bác Tô Hải ơi, chẳng qua Thằng Tàu nó định phô trương thanh thế để hù dọa mấy chú láng giêng đàn em ,đừng có qua mặt Anh Khựa để chơi với mấy thằng mũi lõ ,"Cẩn thận đấy nhé, thằng Em ,mày liệu thần hồn qua mặt Đại ca là không có xong đâu ! " .Nhưng Bac yên trí lớn đi vì Người Việt yêu nước ai không biết lịch sử ngàn năm Đô hộ của Giặc Tàu rồi . Nam quốc Sơn hà Nam Nhân cư mà . Chào Thân ái Bác Tô .

aulac wrote on Oct 6, '09
Bác Tô tuy nhỏ hơn Bác Hồ, nhưng nước, đồ ăn trong tô được cho hưởng liền mát ruột, no ngay còn hồ chỉ có hứa 1 cái hồ nhưng 1 chén không có. Cầu trời bác Tô mạnh khỏe cho con cháu được nghe chuyện thích ơi là thích

hanoidan wrote on Oct 7, '09
Bác mới đấm tay trái?

langdu126 wrote on Oct 8, '09
Đúng dzây!Đabgs du kích mà!

hltml wrote on Oct 8, '09
Vào đầu tuần rồi, ước lượng 1 triệu rưởi người tràn đến đường phố Bá Linh, Đức để xem vở tuồng "The Berlin Reunion" (tạm dịch Đoàn Tụ Bá Linh). Kỷ niệm 20 năm ngày bức tường Bá Linh sụp đổ.

Xin xem phần tiếng Anh qua cái link này:
http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/the_berlin_reunion.html?s_campaign=8315

hltml

nguoivietnam475 wrote on Oct 9, '09
Cố Vấn Tàu và Cố Vấn Mỷ tại VN :

- Miền Bắc cố vấn Tàu Cộng vào miền Bắc rất sớm vào thập niên 1950. Miền Nam cố vấn Mỷ chỉ có mặt nhiều vào thập niên 1960 sau khi CS Bắc Việt xua quân xâm chiếm miền Nam.
- Cố vấn Tàu Cộng chỉ dẩn và chỉ huy cách giết người VN goi là “địa chủ” trong chương trình CCRĐ để đạt chỉ tiêu theo lịnh của Mao Xếnh Xáng. CSVN còn gởi người qua Tàu Cộng để học phương pháp tiến hành giết địa chủ có hiệu quả,đạt chỉ tiêu. Cố vấn Mỷ ở VN không làm chuyện trên. Chính quyền VNCH củng không có chuyện gởi người qua Mỷ hoc cách giết hàng loạt đồng bào mình bằng đấu tố,xử bắn,chôn sống trước công chúng
- Sách vở ,báo chí và các phương tiện truyền thông khác cua CS miền Bắc ra sức tuyên truyền công khai và người dân phải hoc tập về tình hữu nghị Việt-Xô, Việt-Trung. Trong khi VNCH không có chuyện “bợ đít” Mỷ quá trớn như trên. Hơn nủa miền Bắc CS làm gì có chuyện biểu tình chống đối Tàu Cộng như miền Nam biểu tình chống Mỷ.
- Nếu nói rằng mở cửa cho cố vấn nước ngoài vào VN là đều có tội vơi dân tộc thì thử hỏi CS Miền Bắc và VNCH ai có tội hơn ai ?
"Dẹp Cộng để cứu nước" là con đường duy nhất của tuổi trẻ hiện nay

nguoivietnam475 wrote on Oct 9, '09

Tựa đề bài hát “Trung Hoa-Việt Nam núi liền núi sông liền sông” phải thêm là “Trung Hoa- Việt Nam núi liền núi sông liền sông biển liền biển”.
Phảichăng tựa đề trên đã tiên đoán chuyện xảy ra cho VN sắp tới giống như tiên đoán thời tiết vậy mà ?
Hoàng Sa, Trường Sa đã bị Trung Hoa chiếm giử. Rồi đây biển Đông và dọc duyên hải VN, vịnh Hạ Long, mấy đảo nhỏ ngoài khơi gần Phan Thiết, Nha Trang …v..v.. và kể luôn Phú Quốc củng thuộc Trung Hoa luôn. Biển liền biển mà ! ! ! Đã gọi là liền biển thì mấy hòn đảo nhỏ ở biển củng liền luôn như khúc ruột ngàn dặm. Rồi thì mấy “tàu lạ” cứ việc đánh cá dài dài dọc bờ biển VN và có”tàu chiến lạ” theo bảo vệ.
Một ngày nào đó người dân ở những thung lủng vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn thấy có những “người lạ” từ miền Bắc xuống định cư chiếm đất canh tác tỉnh bơ. Hỏi ra được biết mấy dải núi nầy phát xuất từ Trung Hoa. Núi liền núi Trung Hoa Viêt Nam là một nên di dân chiếm đất cày cấy là chuyện đương nhiên
Một ngày nào khác người dân sống ở vùng sông Hồng, Cửu Long thấy nước sông cạn dần,cá tôm lần lần chết sạch. Hỏi ra mới biết người anh em 16 chử vàng Trung Hoa thân thiết đấp đập ngăn sông làm nhà máy thủy điên ở vùng thượng lưu sông Hồng, Cửu Long vì nó có thượng lưu từ bên TH. Chuyện làm nhà máy thủy điện là đúng thôi vì sông liền sông mà…………
Tựa đề bài hát quả là quá hay, xin bái phục……………………

tohaimuonnam wrote on Oct 10, '09, edited on Oct 10, '09
Từ Na Uy nghĩ về Việt Nam
Song Chi

Trong cuộc đời của mỗi con người ngẫm nghĩ lại đều có những điều mà bản thân người đó không thể giải thích được và cuối cùng đành phải đổ cho đó là số phận, là những gì nằm bên ngoài mọi dự tính hay sự sắp đặt, lên kế hoạch rất tỉ mỉ của con người.

Trong cuộc đời của mình cho đến nay tôi cũng có thể “nhặt” ra vô số những điều như vậy. Trước hết là chuyện ngụ cư của tôi.

Suốt nhiều năm sau cái ngày 30.4.1975, cũng như hàng trăm ngàn rồi hàng triệu người Việt Nam khác giai đoạn đó, gia đình tôi gồm có mẹ tôi và tôi rất nhiều lần đã tìm cách “vượt biên”. Thôi thì đủ cả, hết đi đường biển đến đi đường bộ… Nhưng mà cái số (thì là số chứ biết giải thích làm sao?) không đi được nên hết sức lận đận, hết đường dây tổ chức bị lộ lại đến biển động, có bão,… phải quay về chờ chuyến khác. Có khi chuyến trước mình lọt, chuyến sau lọt nhưng chuyến giữa có mình đi thì lại kẹt lại. Có khi bị lừa mất tiền. Cứ tìm cách đi mãi như thế cho đến năm 1981 sau khi bị bắt vì tội vượt biên bằng đường bộ và nằm trong nhà giam ở Châu Đốc gần một tháng thì gia đình tôi quyết định không đi nữa. Một phần cũng vì tiền đã cạn sau bao nhiều lần vượt biên không thành. Cuối cùng nhiều năm sau, mãi đến năm 2009 tôi cũng ra đi, về một mặt nào đó thì cũng là “vượt biên”nhưng “vượt biên” bằng máy bay (sướng nhỉ?)!

Và một điều cũng “ngộ” không kém là trong đầu tôi từ trước cho đến lúc đặt chân lên đất Na Uy, nếu có nghĩ đến chuyện định cư ở một nước nào đó thì thường là nghĩ đến Mỹ, Úc, Pháp hay Canada gì đó, tuyệt nhiên không hề nghĩ đến Na Uy, một quốc gia quá là lạ lẫm đối với tôi! Cũng như chuyện đi học ở nước ngoài trước đây, sau khi từ bỏ ý nghĩ vượt biên thì những năm sau đó tôi cũng từng có vài lần thử tìm cách đi du học, thậm chí đã từng đậu thứ hai trong cuộc thi tuyển đi học Đại học Điện ảnh tại Nga vào năm 1984 nhưng rồi lại không được đi (thời đó việc xét cho đi du học tại Nga vẫn đặt rất nặng vào lý lịch gia đình, bản thân có là đoàn viên hay chưa… cho nên cuối cùng cả ba thí sinh từ miền Nam ra đậu hạng cao nhất, từ hạng nhất đến hạng ba, cuối cùng đều không đi được!). Và khi nghĩ đến chuyện đi du học thì tôi cũng lại thường nghĩ đến những quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, New Zealand… hay kể cả Nga, nhưng rồi thì tôi lại giành được học bổng đi học hệ Sau Đại học khoa Đạo diễn Điện ảnh ở… Ấn Độ. Một quốc gia đối với tôi trước đó cũng lạ hoắc!

Với Na Uy, trước khi tôi đặt chân đến đất nước này vào ngày 23.4.2009 cũng vậy. Tôi thậm chí dốt nát đến mức còn không biết là quốc gia này mới thực sự là một quốc gia hoàn toàn độc lập riêng rẽ từ năm 1905 (trước đó Na Uy được tách ra từ Đan Mạch từ năm 1814, sau đó lại được sáp nhập với Thuỵ Điển cho đến tận năm 1905) và dân số của họ cho đến nay, cộng cả dân nhập cư từ nhiều nước khác chỉ vỏn vẹn có khoảng 4,8 triệu người, trong khi diện tích thì xêm xêm bằng Việt Nam (mà Việt Nam thì khoảng 86 triệu người).

Và mặc dù có vua, có Thủ tướng, theo chế độ quân chủ lập hiến nhưng trong nhiều mặt quốc gia này mới đúng là một mô hình của chủ nghĩa xã hội, cái chủ nghĩa xã hội lý tưởng chưa bao giờ có ngay ở đất nước sinh ra nó như Liên Xô trước đây cũng như ở các nước XHCN cũ ở Đông Âu và tất nhiên là chưa bao giờ có ở Trung Quốc hay Việt Nam! Ở Liên Xô và các nước XHCN thuộc khối Đông Âu trước đây hay Cuba, Bắc Hàn, Trung Quốc, Việt Nam ngày nay cũng là những mô hình khác nhau dưới tên gọi bên ngoài là chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng hoặc chỉ có những khía cạnh cực đoan, những mặt tiêu cực, dở, tệ, của chủ nghĩa xã hội hoặc tên gọi thì là “xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa”nhưng thực chất là một xã hội không tư bản, không cộng sản, không luật pháp, không dân chủ tự do, chỉ là một chế độ độc đảng, độc tài như ở Trung Quốc hay Việt Nam mà thôi!

Ở cái xứ Na Uy này trong cách điều hành quản lý xã hội, một mặt họ tiếp thu những ưu điểm của một xã hội tư bản, xã hội dân chủ pháp trị như nền kinh tế thị trường phát triển tự do (không kèm cái đuôi “theo định hướng xã hội chủ nghĩa!), người dân hoàn toàn có đầy đủ tự do dân chủ nhân quyền được tôn trọng như bất cứ một quốc gia dân chủ tự do nào khác, nhà nước điều hành mọi việc theo luật pháp, về chính trị thì có các Đảng phái khác nhau và sự lựa chọn đảng nào lên nắm quyền là hoàn toàn do người dân quyết định qua lá phiếu của mình. Như ngày 14/9 vừa rồi người dân Na Uy đã đi bầu bỏ phiếu cấp Quốc hội và Liên minh Xanh gồm các Đảng Lao động, Đảng Xã hội khuynh tả và Trung Đảng lại tiếp tục trúng cử thêm một nhiệm kỳ nữa.

Mặt khác, trong cơ chế xã hội của họ lại có những nét rất gần với mô hình chủ nghĩa xã hội như Nhà nước bao cấp rất nhiều trong đời sống của người dân – một đứa trẻ mới sinh ra cha mẹ đã được lãnh tiển của Nhà nước cấp hàng tháng để nuôi con đến năm 18 tuổi, đi học đại học thì cũng vay tiển của Nhà nước qua hệ thống các ngân hàng, y tế miển phí, người già có Nhà nước nuôi, thất nghiệp có trợ cấp xã hội… Nghĩa là chế độ an sinh xã hội của họ rất chu đáo, lo cho con người mọi mặt từ lúc sinh ra cho tới lúc qua đời, việc gì người dân cũng có thể trông cậy vào Nhà nước (có lẽ vì vậy mà người dân Na Uy lúc nào cũng thong thả nhàn nhã, ít lo nghĩ về đời sống? Nhưng về tính cách của người Na Uy, xin dành cho một bài khác). Thu nhập cao nhưng mức thuế cũng rất cao và càng thu nhập nhiều thì càng phải chịu thuế nặng, cho nên khoảng cách giàu nghèo không quá lớn. Ở Na Uy Nhà nước không kiểm soát người dân về mặt tư tưởng, tinh thần… nhưng kiểm soát họ rất chặt chẽ về mặt tài chính thông qua tài khoản ngân hàng, thuế phải đóng hàng tháng… Có thể nói rất khó cho bất cứ ai để làm ăn phi pháp, tham nhũng, rửa tiền hay trốn thuế, lậu thuế… Ngược lại với Việt Nam, Nhà nước cứ chăm chăm lo kiểm soát từng ý nghĩ tư tưởng của người dân nhưng lại không hề kiểm soát được về mặt tài chính, cho nên ở Việt Nam mới dễ kiếm tiền phi pháp bằng đủ mọi cách, từ làm ăn gian dối, buôn lậu, tham nhũng, trốn thuế đủ kiểu. Ở Việt Nam, từ một người công chức bình thường đa số kiếm sống bằng hai ba nguồn khác nhau, “chân trong dài hơn chân ngoài” mà Nhà nước đã không kiểm soát được, đừng nói gì đến các quan tai to mặt lớn thì họ kiềm tiền bằng cách nào, tài sản của họ bao nhiêu, họ có bao nhiêu tiền trong các tài khoản “bí mật” ở nước ngoài… là điểu chẳng ai biết, người dân lại càng không bao giờ được biết!

Người đời vẫn thường nói không biết thì phải học, nước ta hiện nay đã đi sau, đói nghèo lạc hậu chậm tiến hơn nhiều nước khác, ngay cả so với những nước láng giềng chung quanh, còn về mặt xã hội thì lại quá nhiều vấn nạn không sao giải quyết nổi. Nếu những người lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam hiện nay biết thử một lần đặt quyền lợi của đất nước và dân tộc lên trên quyền lợi của một đảng phái, thậm chí của một nhóm người, quyết tâm học lấy những mô hình xã hội đã phát triển một cách lành mạnh, nhân bản, bền vững từ bao nhiêu năm của các nước có nền dân chủ pháp trị, thay vì hết theo đuôi mô hình của Liên Xô nay đã hoàn toàn sụp đổ lại học theo mô hình của Trung Quốc nhằm mục đích giữ vững vị trí độc tôn lãnh đạo của Đảng? Trong khi bản thân xã hội Trung Quốc tuy có vẻ ổn định về chính trị nhưng lại có quá nhiều bất ổn trong phát triển kinh tế, quá nhiều bất công, phi lý trong phát triển xã hội, và chứa đựng nhiểu tính chất phi nhân của một thể chế chính trị độc tài cộng thêm tham vọng trở thành siêu cường quốc bằng mọi giá. Chưa kể khi học theo mô hình này và tự nguyện trở thành nước “đàn em thân cận” với Trung Quốc, Việt Nam về mặt đối nội đã và đang phải đối diện với những mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, đối ngoại thì dần dần trở thành bị cô lập với các nước dân chủ tự do và ngày càng lệ thuộc một cách nguy hiểm vào nước láng giềng khổng lồ này.

Vì sao lại có một sự lựa chọn như vậy? Hỏi tức là đã biết câu trả lời vậy.

Tháng 9.2009

dangvodich wrote on Oct 11, '09
Cả lũ phản động bán nước.
Chính nhờ sự hợp tác với người anh em nên tụi mày mới có xe SH, PS chạy đi dạo phố. Thế mà giờ đây quay lại chửi. Đúng là ăn cháo đá bát. Tao mà có quyền như mấy chú mấy bác là tụi mày ở tù mọt gông. Cắt NET luôn. Cho dùng NET để học hỏi kiến thức mới lại, ai ngờ chỉ lo tìm thông tin hại đến Đảng. Vô ơn !

cungchihuong wrote on Oct 11, '09
Con xin được làm quen với Bác mặc dầu đã biết Bác rất lâu, đã đọc đi đọc lại các bài viết nhiều lần đến nổi đêm nằm ngủ cũng mơ thấy Bác ( mơ thấy Bác rõ ràng cả tướng hình ). Xin chia sẻ nổi buồn vì bị cắt Net, nhưng Bác vẫn còn anh minh trí tuệ nên vẫn xứng đáng là người Bác kính mến của con.

tohaimuonnam wrote on Oct 11, '09, edited on Oct 11, '09
Thời gian lặng lẽ trôi, tôi một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói . Đôi lúc tôi âm thầm kể lại cho một số bạn bè tin cậy. Nghe xong ai cũng khuyên “Nói ra làm gì, nguy hiểm lắm đấy”. Và quả thật, sống trong xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho Đảng, cho Nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc.

Tháng 04/1975, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 341 thường gọi là đoàn Sông Lam A) phối hợp với sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn. Nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hoà tiếp viện cũng như rút lui. Phải công nhận là Sư Đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận mắt chứng kiến hai người lính Sư Đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung toé giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá. Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế, dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai nơi chiến trận. Giả thiết nếu phía bên kia chiến thắng chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thủa. Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác. Họ đành phải chấp nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 Thuỷ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà bỏ mình ngoài biển để bảo vệ Hoàng Sa.

... Nghe tiếng súng nổ ran, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai bây giờ. Ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng đại liên của các anh bộ đội cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi căng mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả rạ. Máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn tiến gần tới ổ súng đang khạc lửa.

- Đừng bắn nữa! Tôi đây! Thạch trinh sát Tiểu Đoàn 8 đây!

Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngừng.

Tôi quát:

- Địch đâu mà các ông bắn dữ thế? Tý nữa thì thịt cả mình.

Mâý ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi:

- Anh ơi! đây là lệnh.

- Lệnh gì mà lệnh, các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa!

- Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em “giết lầm hơn bỏ sót”. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!

- Tôi mới từ đằng kia lại, không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa để tôi kiểm tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm!

Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi dật cuốn băng cá nhân duy nhất bên mình băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều. Một chỗ thấy 5 người con gái và 5 người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh:

- Ai bắn đấy?

- Đại đội phó Hường đấy anh ạ!

- Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm lộn máu. Tôi bị sóc thực sự. Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ “Đi dân nhớ ở dân thương” mà thế này ư? Cứ bảo là Mỹ nguỵ ác ôn chứ hành động dã man này của chúng ta nên gọi là gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có bão xoáy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra ngay những việc cân làm. Tôi tập trung những người sống sót lại. Bảo chị em Phụ nữ và trẻ con ra rừng tổ chức ăn uống nghỉ tạm. Cốt là không cho mọi người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này. Đàn ông từ 18 đến 45 tuổi có nhiệm vụ ra sau ấp đào cho tôi một cái hố. Trong ấp ai có xe ô tô, xe lam, máy cày phải huy động hết để chở người bị thương đi viện. Mọi người đồng thanh:

- Xe thì có nhưng dọc đường sợ bị bộ đội giải phóng bắn lắm!

- Không lo, có tôi đi cùng!

Tôi giao cho Nghê, một du kích dẫn đường vừa có bố bị bộ đội cụ Hồ sát hại:

- Việc lỡ như thế rồi, chú nén đau thương lại giúp anh. Thu hồi căn cước tư trang của những người đã chết sau này còn có việc cần đến.

Thế là suốt chiều hôm đó, tôi lấy một miếng vải đỏ cột lên cánh tay trái. Lăm lăm khẩu AK ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn lần lượt chở hết người bị thương ra bệnh viện Suối Tre. Tối hôm ấy, tôi cho chuyển hết xác người bị chết ra cái hố đã đào. Không còn cách nào khác là phải chôn chung. Trưa ngày hôm sau người ta mới dám lấp. Đây là ngôi mộ tập thể mà trong hoàn cảnh ấy tôi buộc lòng phải xử lý như vậy. Trời nắng gắt, để bà con phơi thây mãi không được. Một nấm mồ chung hàng trăm người lẫn lộn, không hương khói, không gì hết. Tôi cho dọn vệ sinh sạch sẽ những chỗ mọi người bị tàn sát. Xong, mới dám cho đám phụ nữ và trẻ con ở ngoài rừng về. Tôi vượt mặt cả cấp trên để làm việc theo tiếng gọi lương tâm của mình. Bằng mọi lỗ lực có thể để cứu giúp đồng bào. Tưởng thế là tốt, sau này nghĩ lại mới thầy hành động của mình giống như sự phi tang tội ác cho những anh bộ đội cụ Hồ. Thú thật lúc ấy tôi vẫn còn một phần ngu tín. Cũng muốn bảo vệ danh dự cho đội quân lính cụ Hồ luôn luôn được ca ngợi là tốt đẹp. Tuy vậy tôi bắt đầu nghi ngờ “Tại sao người ta giết người la liệt rồi bỏ mặc. Chẳng lẽ họ mất hết nhân tính rồi sao?”

Công việc xong tôi gặp Nghê để chia buồn. Tôi không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Nghê đã đưa xác bố về chôn tạm ở nhà bếp. Tội nghiệp Nghê quá. Lặn lội đi theo cách mạng, ngày Nghê dẫn bộ đội về giải phóng ấp lại là ngày bộ đội cụ Hồ giết chết bố Nghê. Nghê “mừng chưa kịp no” đã phải chịu thảm cảnh trớ trêu đau đớn. Nghê buốn rầu nói với tôi:

Hôm qua nghe lời anh. Em thu được hai nón đồng hồ, tư trang và căn cước của những người bị giết. Sau đó có một anh bộ đội bảo đưa cho anh ấy quản lý. Em giao lại hết cho anh ấy để lo việc chôn ba.

- Em bị thằng cha nào đó lừa rồi. Thôi quên chuyện đó đi em ạ. Anh thành thật chia buồn với em. Chiến tranh thường mang đến những điều không may tột cùng đau đớn mà chúng ta không thể lường trước được. Anh cũng đang cảm thấy có lỗi trong chuyện này.

.... Đã mấy chục năm qua, khi hàng năm, khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30/4 thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập. Cái hố chôn người bây giờ ra sao? Người ta sẽ xử lý nó như thế nào hay để nguyên vậy? Tôi muốn được quay lại đó để thắp nén hương nói lời tạ tội. Vô hình dung việc làm tốt đẹp của tôi đã giúp cho người ta bưng bít tội ác. Không! Người dân ấp Tân Lập sẽ khắc vào xương tuỷ câu chuyện này. Nỗi đau đớn oan khiên lúc đấy chưa thể phải nhoà được. Còn những người tham gia cuộc tàn sát ấy nữa có lẽ họ cũng vô cùng dằn vặt khi nhận những tấm huân huy chương do Đảng và Nhà nước trao tặng sau ngày chiến thắng. ý nghĩ ấy giúp tôi dũng cảm kể lại câu chuyện bi thương này. Sau ngày giải phòng Miền Nam 30/04/1975 tôi có chụp một kiểu ảnh đang cởi áo, lột sao dang dở. Tôi đem tặng cho một thằng bạn đồng hương chí cốt. Hắn run người, mặt tái mét:

- Tao không dám nhận đâu, họ phát hiện ra tấm ảnh này quy cho phản động là chết cả nút.

Bạn tôi sợ là đúng. Vì cậu ta là Đảng viên. Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ Hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập...

Trần Đức Thạch
Cựu Phân Đội Trưởng Trinh Sát
Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 266
Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4
(Quân đội CS)
_____________

Dân quèn thì làm gì có đất và biển rộng mà bán cho TQ . Mấy ông to bà lớn thì mới chính là những kẻ đã bán hay nhường (một phần) đất nước cho " người nước lạ " !!!

Hy vọng rằng họ đừng "bán" thêm nữa !!!!

luloa wrote on Oct 11, '09
"Dangvodich" Lối ăn nói của mày thì thấy rõ ràng chúng mày là một lũ ăn cướp,mất dạy, vô văn hóa đi chết đi cho nó rảnh sống làm gì chật đất!

nguoivietnam475 wrote on Oct 11, '09

“dangvodich” : “....Tao mà có quyền như mấy chú mấy bác là tụi mày ở tù mọt gông.......”
------------------------------------------------
À thì ra đây là tbằng con nít.....Nói như luloa vẩn còn nhẹ

cungchihuong wrote on Oct 11, '09
Các bạn khoan hãy kết luận sớm bạn "dangvodich"! Có thể nhân vật này đang đóng vai phản diện để cho chúng ta hiểu rõ bản chất của bọn vô lại. Nhân đây, mời mọi người xem việc ngụy tạo chứng cứ của công an VN để bắt nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị vạch trần!
http://www.diendan.org/viet-nam/giau-111au-ho-111uoi/

hochimeo wrote on Oct 12, '09
Xin nhắc cho quí vị ở Pháp và Âu châu là buổi "Nhạc tiền chiến & giới thiệu hồi ký Tô Hải" do nhạc sĩ Trần Quang Hải Hội Pháp Việt Tương Trợ (Association France-Vietnam d’Entraide) tổ chức sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 18/10/2009
Vào cửa miễn phí
Địa chỉ :
Nhà thờ St Hippolyte, 27 avenue de Choisy 75013 Paris
Từ 15g-18g
Đây là quận 13 Paris còn gọi là phố chệt, qui tụ rất nhiều cửa tiệm hầm bà làng Á châu trong đó nhiều tiệm do người VN làm chủ. Xin mời quí vị đến nghe nhạc và thăm Paris.
Giá cả trung bình 8€/ phở , 2.5€ / bánh mì thịt, khách sạn 2 sao 45€/ đêm chỗ đậu xe công cộng -lề đường- chủ nhật và buổi tối miễn phí, thứ bảy miễn phí tùy theo nơi. Giá đậu xe từ 1 đến 2€/ giờ. Trung tâm thương mại nhà họ Tang cho 2H parking miễn phí.
Mại vô! Mại vô! Shopping Paris + nghe nhạc tiền chiến và xem ông TQH giới thiệu "Hồi ký của một thằng hèn".
(Rất có thể NSBT sẽ có mặt chăng?)

dangvodich wrote on Oct 12, '09
Haha, đối với tụi phản động, không biết ơn Đảng và Nhà nước thì tụi tao không cần phải lịch sự. Ai đã mang lại độc lập tự do cho đất nước này? Ai đã hi sinh xương máu để giải phóng miền Nam. Chính do sự lãnh đạo tài tình của Đảng và bác Hồ vĩ đại. Hiện nay dân ta đã có đủ cơm ăn áo mặc, có thể xuất khẩu gạo, không còn đói kém. Xe hơi đời mới, xe môtô nhập về nước ta hà rầm. Thế mà không phát triển ư? Mà toàn nhập xe về bằng đường hàng không đấy nhé. Không sánh vai với cường quốc năm châu như lời bác Hồ đã tiên đoán ư? Đảng quang vinh muôn năm

luloa wrote on Oct 12, '09
Cái quân xảo trá lừa lọc như bọn chúng mày cứ vênh váo đi Đàn anh Trung Quốc nó tràn vào có mà ăn Đất hết cả lũ !

nguoivietnam475 wrote on Oct 12, '09
dangvodich” : “Haha, đối với tụi phản động, không biết ơn Đảng và Nhà nước thì tụi tao không cần phải lịch sự. Ai đã mang lại độc lập tự do cho đất nước này? Ai đã hi sinh xương máu để giải phóng miền Nam. Chính do sự lãnh đạo tài tình của Đảng và bác Hồ vĩ đại. Hiện nay dân ta đã có đủ cơm ăn áo mặc, có thể xuất khẩu gạo, không còn đói kém. Xe hơi đời mới, xe môtô nhập về nước ta hà rầm. Thế mà không phát triển ư? Mà toàn nhập xe về bằng đường hàng không đấy nhé. Không sánh vai với cường quốc năm châu như lời bác Hồ đã tiên đoán ư? Đảng quang vinh muôn năm “
----------------------------------------------------------------

Xin so sánh từng câu với “dangvodich” qua bài viết dưới đây :

Ha ha, đối với tụi CS buôn dân bán nước như đảng và nhà nước thì tụi tao
không cần phải lịch sự. Ai đả dâng đất dâng biển của đất nước nầy cho Tàu
Cộng ? Ai đã gây chiến tranh với chiêu bài “giải phóng” miền Nam theo mưu đồ đế quốc của CS Bắc Kinh và Nga Sô ? Chính do sự lảnh đạo ngu si đần độn của đảng và già Hồ láu cá. Hiện nay dân ta đã có đủ cơm no áo mặc nhờ làm đầy tớ cho Trung Cộng, có thể xuất khẩu gạo nhờ ép buộc được nông dân VN bán gạo cho nhà nước với giá rẻ mạt, không còn đói kém nhưng ăn xin đầy đường. Xe hơi đời mới nhập về nước ta hà rầm dành riêng cho cán bộ tham nhủng. Như vậy mà gọi là phát triển ư ? Mà toàn nhận xe về bằng "phi cơ không người lái" và cả "tàu ngầm" nhé. Bác Hồ đã tiên đoán đúng vì VN có thể sánh vai với những nước nghèo đói nhất năm châu. Thât đúng là “ Đảng ngu đần muôn năm” (ngu mải mải.... !!!!)
ha..ha

tohaimuonnam wrote on Oct 12, '09, edited on Oct 14, '09
Giới trẻ chúng tôi, thành phần lớn lên sau chiến tranh không hiểu biết lý do tại sao đã có cuộc chiến Ðông Dương lần thứ 2 (1954-1975), mà báo chí ngoại quốc thường gọi là chiến tranh Việt Nam (Vietnam War).

Chúng tôi đã được học tập dưới hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) về lý do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam qua những cụm từ như “chế độ khát máu Mỹ-Diệm”, “miền Nam bị Mỹ, nguỵ kìm kẹp”, “đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”, “ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ”, “giải phóng miền Nam” v.v…

Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của công nghệ thông tin, chúng tôi đã biết nhiều hơn trước. Về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975, hoàn toàn không phải như chúng tôi đã được tuyên truyền trong nhà trường.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn vài thắc mắc rất đơn giản. Kính mong các bác, các chú, là những người đã và đang phục vụ cho đảng và nhà nước Việt Nam và những người vẫn khư khư cho rằng chiến tranh Việt Nam là cần thiết để “giải phóng miền Nam” thoát khỏi sự “kìm kẹp của Mỹ, Ngụy” v.v. giải thích giùm:

1. Sau năm 1954, sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đã được ký kết ngày 27/10/1954 chấm dứt chiến tranh Ðông Dương lần thứ nhất. Trong thời gian chủ tịch Hồ Chí Minh (HCM) lãnh đạo chính quyền miền Bắc, tại sao 1 triệu người miền Bắc đã phải lên tàu đua nhau bỏ chạy vào miền Nam để cho “Mỹ - Diệm kìm kẹp” mà không ở lại cùng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và chủ tịch HCM? Số 1 triệu người này có thể còn nhiều lần hơn nếu nhà nước không dùng bạo lực ngăn chặn, không cho họ ra đi! Tại sao ngoại trừ một số các cán bộ đảng viên cộng sản (CS) tập kết ra Bắc, người dân miền Nam lại không đua nhau chạy ra Bắc theo chế độ CS của chủ tịch HCM, mà tuyệt đại đa số cứ nhất quyết ở lại cho “Mỹ - Diệm kìm kẹp”? Theo hiệp định Geneve thì lúc đó mọi người được hoàn toàn tự do lựa chọn đi ra miền Bắc hay ở lại miền Nam cơ mà??

2. Tại sao hồi còn chiến tranh Việt Nam (trước 30/4/1975), mỗi khi có giao tranh giữa quân đội miền Nam (VNCH) và bộ đội “giải phóng” thì dân chúng đều chạy về phía có lính miền Nam trú đóng, chứ không chạy về phía bộ đội “giải phóng”? Nếu dân miền Nam bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp”, cần phải được “giải phóng”, thì lẽ ra họ phải hồ hởi mà chạy về phía các “đồng chí bộ đội”, tay bắt mặt mừng và cám ơn “được giải phóng”, chứ sao lại bồng bế nhau mà chạy trối chết để xa lánh các “đồng chí” ấy? Ðua nhau chạy vế phía có lính miền Nam để tiếp tục bị “kìm kẹp”, không lẽ họ ngu đần đến nỗi chỉ thích bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp” chứ không muốn được “giải phóng” à?

3. Năm 1975, sau khi chiến tranh chấm dứt, “bộ đội giải phóng” chiếm toàn bộ miền Nam , đất nước thống nhất, Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào. Tại sao dân miền Nam lại lũ lượt trốn chạy ra đi, bất chấp nguy hiểm, bão tố, cá mập, hải tặc mà vượt Biển Ðông; bất chấp các bãi mìn, hay bị Khơ-me Ðỏ chặt đầu; để bằng đường bộ băng qua Campuchia sang Thái Lan?

Theo ước tính của các cơ quan truyền thông, thông tin quốc tế thì hơn 1 triệu người đã đi bằng hình thức này (h**p://archives. cbc.ca/id- 1-69-324/ l...ty/boat_ people).

Chúng tôi đã được học tập là “Mỹ- Diệm đã ban hành đạo luật 10/59 tố Cộng, diệt Cộng, lê máy chém đi khắp miền Nam”, nào là “bè lũ tay sai quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu”, nào là “ghi khắc tội ác dã man của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai”… v.v… Khi học xong, đọc hay nghe những dòng chữ như thế, thì chúng tôi nghĩ, chắc hẳn chế độ ở miền Nam dù với Diệm hay Thiệu thì cũng tàn ác kinh khủng lắm, thế nhưng tại sao lại suốt từ 1954 cho thời điểm ngày “Giải phóng” 30/4/1975 - 20 năm trời, không hề có hiện tượng người dân miền Nam từ bỏ, trốn khỏi miền Nam để xuống tầu đi vượt biên? Thay vì đến khi bộ đội ta từ miền Bắc vào Nam “giải phóng”, lẽ ra phải ở lại mừng vui, thì họ lại kéo nhau ra đi là thế nào? Thế thì có tréo cẳng ngỗng không? Tại sao hàng ngàn dân miền Bắc, nhất là từ Hải Phòng, đã có kinh nghiệm sống dưới sự lãnh đạo của Bác và Ðảng hơn 20 năm, cũng bỏ miền Bắc XHCN, vượt vịnh Bắc Bộ sang Hong Kong mong có cơ hội được sống với thế giới tư bản, chứ nhất định không ở lại miền Bắc XHCN “tươi đẹp” ??

4. Năm 2005, sau khi hoà bình đã về trên quê hương được 30 năm, đảng CS đã lãnh đạo đất nước được 30 năm, (chính quyền Sài Gòn chỉ lãnh đạo miền nam có 20 năm thôi, 1954-1975), thì tại sao dân chúng vẫn còn lũ lượt tìm cách rủ nhau ra đi. Trai thì đi lao động cho nước ngoài, rồi tìm cách trốn ở lại, gái thì cắn răng chịu đựng tủi nhục lấy toàn đàn ông (già cả, tàn tật, hết thời…) của Ðài Loan, Singapore, Ðại Hàn, để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam ??? Tại sao du học sinh, thành phần gọi là tương lai của đất nước vẫn luôn tìm mọi cách (ngay cả khi chưa học xong) để ở lại nước ngoài, như lập hôn thú (giả có mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt nam???

5. Những năm gần nay, những người Việt trước nay đã trốn đi vượt biên, chạy theo để “bám gót đế quốc”, là “rác rưởi trôi dạt về bên kia bờ đại dương”, là “thành phần phản động”, là “những kẻ ăn bơ thừa, sữa cặn” như nhà nước Việt Nam vẫn từng đã nói. Nay được chào đón hoan nghênh trở về Việt Nam làm ăn sinh sống và được gọi là “Việt kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm”? Có đúng họ “yêu nước” không? Tai sao họ không dám từ bỏ hoàn toàn quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada, Úc, xé bỏ hộ chiếu nước ngoài và xin nhập lại quốc tịch Việt Nam và vĩnh viễn làm công dân nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam???

6. Trong bộ môn lịch sử chương trình lớp 12, chúng tôi được giảng dạy rằng, “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu “đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Theo như chúng tôi tìm hiểu, năm 1961 khi Ngô Ðình Diệm ký Hiệp ước quân sự với Mỹ, thì miền Nam lúc ấy chỉ có các cố vấn Mỹ và một ít quân mang tính yểm trợ (US Support Troopes) với nhiệm vụ chính là xây dựng phi trường, cầu cống, đường xá… Mỹ chỉ bắt đầu đưa lính vào miền Nam từ năm 1965, sau khi lật đổ và giết Ngô Ðình Diệm do cương quyết từ chối không cho Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự. Quân Mỹ thực sự đổ quân vào miền Nam sau sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964. Vậy thì vào thời điểm 20/12/1960, làm gì có bóng dáng lính Mỹ nào ở Miền Nam, làm gì đã có ai xâm lược mà chống?? Các bác, các chú chống ai, chống cái gì vào năm 1960???


Ðặng Xuân Khánh (Sinh viên trẻ đang sống trong lòng quê hương VNXHCN)



tohaimuonnam wrote on Oct 12, '09, edited on Oct 12, '09
THƯ GỬI BỌN CHÓ Ð...(+ DangMacDich)

Bùi Bảo Trúc

Tao không thể dùng bất cứ một từ ngữ nào khác hơn để gọi chúng mày. Bởi vì chúng mày chính là một bọn chó đ...

Càng ngày những việc chúng mày làm và những việc chúng mày không dám làm đều cho thấy chúng mày là một bọn chó đ... không hơn không kém.

Vừa có tin nói là chúng mày đang áp lực chính phủ Indonesia dẹp bỏ những di tích ở Galang, những chứng tích ghi lại thảm cảnh của mấy trăm ngàn người Việt, những người phải bỏ đất nước ra biển liều chết đi tìm sự sống. Những người tị nạn khốn khổ ấy trong khi bị chúng mày đối xử tàn tệ đến nỗi phải bỏ trốn đi thì lại được những người dân Indonesia giúp đỡ, bảo bọc trên đường lánh nạn. Thực là đau đớn và chua xót cho người dân Việt cùng da vàng máu đỏ, cùng tổ quốc, giống nòi với chúng mày thì bị chúng mày ngược đãi đối xử như quân thù quân hằn trong khi ở Indonesia, những người xa lạ không cùng giòng máu Việt lại dành cho họ những đối xử tử tế, nhân đạo vào những lúc khốn cùng nhất.

Mấy tấm bia ghi lại những đối xử tốt đẹp ấy đã bị chúng mày tìm mọi cách để đục phá cho bằng được, để xóa hết những dấu tích xấu xa của chúng mày, nhưng lại là những ghi dấu lòng tử tế nhân đạo của người dân Indonesia không cùng huyết thống.

Chúng mày tuy phá được những tấm bia trên mấy hòn đảo năm 2005 nhưng những điều xấu xa của chúng mày thì vẫn còn nguyên. Chúng mày tưởng làm như thế là những chuyện xấu xa của chúng mày tan biến đi hết hay sao? Người dân ở các đảo nơi có những tấm bia bị phá đó sẽ còn nhớ mãi vì sao lại có những tấm bia đó, họ sẽ luôn luôn nhớ những con thuyền mỏng manh cập vào những đảo ấy, chở theo những thân tàn ma dại vì chúng mày mà phải bỏ nước ra đi.

Chúng mày phá được những tấm bia đó thì vẫn còn cả triệu người Việt ở hải ngoại ghi nhớ vì sao họ phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ quê hương, bỏ mồ mả tổ tiên đi tha hương tìm sống. Người Việt ở trong nước cũng sẽ còn nhớ mãi những điều đó. Chúng mày sẽ không thể xóa được những điều xấu xa đó. Không bao giờ.

Chúng mày làm đủ mọi cách để dẹp những tấm bia trên những hòn đảo xa lạ cách xa đất nước ngàn dặm, trong khi có rất nhiều điều chúng mày phải làm, nhưng lại không làm, và chắc là không dám làm ở ngay trong nước cũng như ở những nơi nằm sát cạnh Việt Nam.

Như khi những người dân Việt sinh sống bằng nghề đánh cá ở miền Trung mới đây bị một bọn vô lại khốn nạn ngang ngược cấm đánh cá ở ngay vùng biển của nước Việt Nam thì chúng mày tránh, né không dám lên tiếng. Chúng mày khiếp nhược, run sợ không dám nói tới quốc tịch của những chiếc tầu gây phiền nhiễu, tạo thiệt hại vật chất, sinh mạng cho người đánh cá Việt Nam trong khi ai cũng biết đó là những chiếc tầu của hải quân Trung Cộng, treo cờ Trung Cộng, thủy binh mặc đồng phục hải quân Trung Cộng, và chuyện đó chính báo chí Trung Cộng cũng công nhận, không thèm che giấu.

Nhưng chúng mày thì không dám hé miệng can thiệp, bênh vực cho nhũng người đánh cá Việt Nam khốn khổ đó.

Bọn tứ ngược, như chữ của Nguyễn Trãi dùng trong Bình Ngô Ðại Cáo, ngang nhiên đem quân chiếm lấy những đảo của Việt Nam thì chúng mày không dám hé môi nói được lấy một nửa tiếng để phản đối. Những hy sinh của các chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa can đảm đánh lại bọn bá quyền Trung quốc trong vụ quần đảo Hoàng Sa thì bị chúng mày lờ đi không dám nhắc đến. Hạm trưởng Ngụy Văn Thà, người sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã làm cho chữ "Ngụy" trở thành đẹp đẽ biết là bao. Ngụy như thế thì chúng tao là Ngụy hết. Chúng tao là Ngụy, là những người cùng lý tưởng, cùng dòng máu anh hùng của hạm trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ 10.

Chúng mày lờ sự hy sinh cao quí của thiếu tá Ngụy Văn Thà đi để che dấu cái thái độ hèn nhát bán nước của chúng mày và cái công hàm mà tên thủ tướng mặt chó Phạm Văn Ðồng gửi Chu Ân Lai để tặng không Trường Sa và Hoàng Sa cho Tầu đỏ. Gọi đó la bán nước thì cũng không đúng, vì đổi lại, chúng mày cũng không được bọn Tầu khốn nạn trả cho một cắc.

Ngày nay, ở Sài Gòn, chỉ cần mặc cái áo có hình quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng bị bắt vì phạm húy. Những ai lên tiếng về đất nước, về sự vẹn toàn của tổ quốc là bị đàn áp thẳng tay như đã thấy.

Sự im lặng của chúng mày, cách hành động của chúng mày trong vụ Bản Giốc, trong những tranh chấp ở biển Ðông chỉ là để che giấu những việc làm đê hèn của chúng mày.

Nay chúng mày đòi Indonesia dẹp chứng tích cuối cùng về giai đoạn bi thảm của Việt Nam trên đảo Galang cũng là vì chúng mày sợ sự thật, chúng mày sợ những dấu tích đó sẽ tiếp tục làm cho hình ảnh của chúng mày xấu đi.

Nhưng chúng mày có bao giờ tử tế và tốt đẹp đâu.

Chúng mày nhắm mắt để cho bọn chó má đem phụ nữ trẻ em Việt Nam bán cho các ổ điếm ở Campuchea, đưa đi làm tôi tớ ở các nước ngoài, tổ chức những vụ bán nô lệ như thời mọi rợ cho những thằng đàn ông Cao Ly, Ðài Loan, Malaysia … đến xem và mua về làm nô lệ tình dục, để mặc cho phụ nữ Việt bị nhốt trong những lồng kính ở Singapore cho khách mua dâm tới xem mà lựa chọn... Chúng mày táng tận lương tâm để cho bọn cai phu ngoại quốc đánh đập công nhân Việt Nam ngay ở trong nước, rồi còn để cho những thằng công nhân Tầu khốn nạn ngang nhiên kéo đến đánh đập những người dân Việt sống ở gần công trường xây cất ngay trên quê hương của mình.

Chúng mày im thin thít.

Nhưng chúng mày lại rất hăng hái, dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn nhất để tìm cách che giấu những việc làm chó má của chúng mày, nói là những di tích ấy bầy ra những hình ảnh không đẹp của chúng mày.

Ðể tao chỉ cho chúng mày một chỗ thực sự lăng mạ chúng mày coi chúng mày có dám làm gì không. Mới đây, tại cuộc lễ dâng đất cho bọn Tầu Cộng mà chúng mày gọi là cắm cột mốc biên giới, bọn Tầu khốn nạn dựng ngay gần nơi diễn ra cuộc lễ một bức tường với những hình ảnh của cuộc nổ súng ở biên giới miền bắc giữa hai bọn chó dại. Ðứng từ xa nhìn cũng thấy đó là những hình chụp bọn lính Tầu tiến đánh một số vị trí trong lãnh thổ Việt Nam. Trong trận này, bọn Tầu còn gây thiệt hại nặng cho cái hang chồn Păc Bó, cái mả tổ Cộng Sản của chúng mày. Ðó, có giỏi thì đòi Trung Cộng dẹp những bức hình đó coi có dám làm không.

Tao mong sao chúng mày chết đi sớm chừng nào may chừng ấy cho dân tộc Việt Nam. Chừng đó, tao bảo đảm mồ mả chúng mày sẽ không bao giờ được để cho nguyên vẹn, kể cả cái xác thối của thằng đại lưu manh chó đẻ ở Ba Ðình đang làm bẩn cái tên lịch sử Cần Vương quá đẹp của Ðinh Công Tráng và Phan Ðình Phùng này.

Lịch sử chắc chắn sẽ không nhẹ tay với bọn chó đ... là chúng mày.

Ký tên:
Một người Việt Nam không Cộng Sản

--------

(*) Với những đứa từng gọi "thằng Diệm" và "thằng Thiệu" thì cách gọi này dành cho chúng mày vẫn còn là nhẹ. Nếu có phải nói thêm điều gì về cách xưng hô này thì chắc phải là đôi ba lời xin lỗi mấy con chó vì cách gọi đó đã cho chúng mày được làm con những con chó ấy.

q1saigon wrote on Oct 12, '09
Bác Tô Hải, đã tới kỳ hạn cho thêm một tuần kí nữa rồi... bác đang ở đâu? Mong bác giữ gìn sức khỏe...

nguoivietnam475 wrote on Oct 12, '09

“dangvodich” đâu rồi? Hảy lên tiếng trả lời các câu hỏi của Đặng xuán Khánh trong “tohaimuonnam” để bênh vực và chứng minh là "ĐCS rất là quang vinh"

cungchihuong wrote on Oct 12, '09
chửi nghe đả quá!

tohaimuonnam wrote on Oct 13, '09, edited on Oct 13, '09
[quote]
“dangvodich” đâu rồi? Hảy lên tiếng trả lời các câu hỏi của Đặng xuán Khánh trong “tohaimuonnam” để bênh vực và chứng minh là "ĐCS rất là quang vinh"
[/quote]
:):):)


Đây là những câu trả lời ngắn gọn để chúng ta cùng nhau nhất trí nha :
1 - Di cư, lựa chọn Bắc-Nam 1954
Một phần là dân Thiên Chúa đã bị dụ là Chúa di cư vào Nam. Phần còn lại thích được kìm kẹp, trong số đó có nhiều văn nghệ sĩ không thích sáng tác theo kiểu tập thể để phục vụ đường lối hoàn toàn đúng của Đảng ta
2 - Chạy về phía VNCH
Đồng bào ta chạy về phía VNCH là tiếp tục đánh theo kiểu vào gần sát địch, nắm quần níu áo mà đánh
3 - Di tản
Bác Đồng đã nói rõ : toàn bọn đĩ điếm, rác rưởi, lười lao động , chạy đi để còn có dịp ôm chân Đế Quốc Sen Đầm
Sau đó còn có thêm bọn người gốc nước lạ , tuy đã an cư lập nghiệp lâu đời tại VN, nhưng ta đã nhất quyết quét sạch, tống cổ họ về nước của họ .
Nước của họ đã được Đảng và Nhà Nước VN ta sáng suốt cấp thêm cho đất và biển thì không còn có lý do gì để họ sinh sống trên phần đất còn lại của ta .
4 - Sau 2005
Đó là chính sách tuyệt mật : Đảng đã để cho họ ra đi làm nghĩa vụ quốc tế và nhân tiện gửi tiền về VN .
5 - Việt Kiều : Họ yêu nước ... ngoài . Đảng ta không muốn viết rõ ràng đấy thôi . Làm gì có chuyện họ được đối xử như người Việt .
6 - Chống Mĩ từ 1960
Đảng ta đã chống Mĩ-Diệm từ năm 1954. Ta đã đoán trước là Đế Quốc Mĩ sẽ bị ta bắt phải leo thang và sau đó thì ta sẽ rút thang cho nó té nhào . Chiến tranh giải phóng là thế . Ta cũng đã giải phóng luôn cho nhân dân Mĩ : Giôn-Sôn , rồi Níc-Sân , rồi tất cả các Tổng Thống kế nhiệm , tất cả đều bị mất chức, kẽ thì từ chức, kẽ bị giết, kẽ bị về vườn, .... không ai có thể nắm quyền suốt đời .

zen 10/10/2009 01:16:33

dangvodich wrote on Oct 13, '09
Đặng Xuân Khánh là thằng khùng nào vậy? Nếu nó đã không thích ở VN thì cuốn gói mẹ nó đi. Ở đây chi rồi bày đặt thắc mắc này nọ rồi đòi người khác trả lời. Thôi thì anh đây xin trả lời chú em nhá:
1> Do một số thành phần vô học, nên dễ bị tụi bán nước dụ dỗ, chạy vào Nam theo chúa, vào Nam sẽ có cuộc sống ăn sung mặc sướng. Đâu ai ngờ ở lại ngoài Bắc xây dựng XHCN được một cuộc sống no đủ, dư ăn dư mặc ==> tích trữ lương thực để giải phóng miền Nam. Do cả lũ vào Nam ngu dốt thôi
2>Không có bằng chứng gì xác thực chuyện đó. Anh đây thì chỉ có biết quân giải phóng đi đến đâu, nhân dân vui mừng đến đấy vì quân giải phóng mang có lương thực cứu đói cho nhân dân
3>Cái đám bỏ tổ quốc ra đi chỉ là vì chúng là dân đầu trộm đuôi cướp hoặc có nợ máu với nhân dân nên bỏ của chạy lấy người thôi. Sợ chính quyền mới nghiêm khắc, công bằng hơn, sẽ không có ai bao che, thao túng để làm càn. Hết đất sống bỏ đi là phải. Đảng ta đã có chính sách nhân đạo, khi bắt được chỉ đưa đi cải tạo. Nếu là anh đây thì "bụp", bắn vỡ sọ cho cái tội phản quốc.
4>Vẫn là tụi dân đen, ngu dốt, lười lao động nên mới tìm mọi cách để rồi khỏi nước Việt tươi đẹp dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thôi. Gái lấy chồng nước ngoài phần đông là tụi gái miền Tây dâm ô, lười lao động. Tụi du học sinh tìm cách ở lại chỉ là số ít, bị các phần tử phản động. Đa phần là con nhà khá giả trong nước, cần quái gì phải sống ở xứ tư bản thối nát, bóc lột sức lao động chứ. Về nước vô cơ quan nhà nước làm việc phục vụ nhân dân sướng thân hơn không? Anh đây cũng du học về, đang làm việc ở UB phường thôi nhá, mà cuộc sống rất dư dả đây. Tối đi cafe, thỉnh thoảngg đi vũ trường chơi, sướng cuộc đời. Cần gì làm tôi mọi cho lũ tư bản chó má.
5> Nước Việt ta là xứ sở tự do dân chủ, nhân đạo mà, người Việt nào muốn đóng góp cho quê hương thì Đảng ta luôn mở rộng vòng tay đón nhận, sẵn sàng tha thứ cho lồi lầm trong quá khứ
6> Bác Hồ đã đoán trước thế nào Mỹ cũng nhúng tay vô nên đã chuẩn bị mọi chuyện trước. Tiên hạ thủ vi cường mà. Ha ha, nhờ vậy mới đánh thắng miền Nam, cướp lại quyền làm chủ đất nước đó
@tohaimuonnam: con mẹ mày, tao đây không muốn nói chuyện với lũ mất dạy, vô văn hóa, mãi quốc cầu vinh như tụi mày. Trung Hoa và Việt Nam luôn là anh em tốt. Trường Sa, Hoàng Sa là do ai quản lý kiểm soát cũng vậy thôi. Mặc áo in hình Hoàng Sa,Trường Sa để khích bác, gây hấn với người anh em tốt ư? Không bao giờ. Cấm là phải rồi. Nguyễn Văn Thà chết là đáng rồi, ai biểu ngu, không biết uyển chuyển như Đảng ta, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng."chứng tích cuối cùng về giai đoạn bi thảm của Việt Nam trên đảo Galang" bị đập là đúng vì nó khôgn tượng trưng cho gì cả, cái đám vượt biên đó đáng chết, mắc gì phải tưởng nhớ. Mà cái lũ bám váy tư bản ngoại bang chỉ biết đứng từ xa xỉa xói vào, đéo dám về nước trực tiếp làm gì cả. Tụi bây có ngon về giải phóng dân tộc giống nhân dân miền Bắc đã hi sinh tất cả để giành lại miền Nam. Không dám chịu đựng gian khổ thì đừng có đứng từ xa mà lải nhải, xúi dân đen trong nước. Dân Việt ta chịu nhục giỏi lắm. Tụi mày chắc rành lắm mà. Ra nước ngoài quỵ lụy bợ đỡ tư bản, tụi nó có giúp được tụi mày không. CÓ NGON THÌ LÀM ĐI, TAO ĐANG CHỜ
Comment deleted at the request of the author.

tohaimuonnam wrote on Oct 13, '09, edited on Oct 16, '09
Thằng cu ĐảngMắcDịch (DMD) chắc là hồi còn tem phiếu nó vẫn ở trên cung trăng, chưa được ta cho vào trong bụng mẹ của nó nên đéo biết gì . Đời sống XHCN thì ở đâu cũng đói nhăn răng ra nha , nghe chưa .

Này chịu khó tìm sách mà đọc thì biết hồi đó miển Bắc « no đủ , dư ăn dư mặc « ra sao. Một năm vài thước vải , tiêu chuẩn đó nha , không phải ai cũng có được mấy thước vải đó đâu.

Giải phóng vào tới miền Nam sau 75 là chú nào cũng V V V (Vơ, vét, về ), mang về miền Bắc !!!


TB : Cu DMD du sinh mà phải về là loại dốt (*)rồi hay không biết cách ở lại , anh không thèm chấp, cho cu vài câu là đủ , nghe chưa : Anh đây ở lại đang bị tụi tư bản nó bóc lộc quá chừng chừng, tụi nó chỉ trả USD8,500$ mỗi tháng . Một năm nó bắt nghỉ 3 tháng, vẫn có lương. Ốm đau nó đè ra bắt uống thuốc free. Thiên đường chính là nơi đây, làm và hưởng theo khả năng chứ không theo lý lịch :

- tự do đi lại, không cần khai báo tạm vắng tạm trú
- đêm đêm không có CA đến gõ cửa kiểm tra hộ khẩu
- tự do tư tưởng, tha hổ đấu phét , không cần phải đóng kịch che dấu ý nghĩ hay ý kiến của mình . Tha hồ phản đối , biểu tình mà không bị bắt vì lý do vớ vẩn hay bịa đặt .
- học giỏi là đậu và có công ăn việc làm không cần ô dù hay lý lịch
- ốm đau có bảo hiểm 100%
- thực phẩm an toàn , nước sạch cứ vặn vòi ra là uống không cần đun sôi để nguội.
- điện, nước, .. 24/24 7/7 không có lịch trình cúp nọ cúp kia nha !!!
- WC ở đâu cũng có, sạch và free, không cần tìm mấy gốc cây
- luật pháp rõ ràng chứ không có chuyện luật miệng, luật rừng, hay xử lý nội bộ để che chở cho nhau cả lũ làm bậy .
- sách vở và báo chí hoàn tòan tự do, có cả báo CS, (nhưng ít ai ...mua loại sách báo trơ tráo nói láo đó).
- thư từ và internet được xem như lãnh vực riêng tư, nhà nước không có quyền xâm phạm hay đọc lén
- tự do tôn giáo, ai theo tôn giáo nào cũng được và không phải ghi vào lý lịch
- tự do chọn ngành nghề, trường và nơi học hay nơi làm ăn chốn ở : không cần phải xin ý kiến hay giấy "giới thiệu" hay "chứng nhận" của chính quyền địa phương .
- không có CA rình mò , đóng chốt quanh nhà

Tóm lại : tự do trong mọi lãnh vực, không cơ chế "xin, cho", hay kìm kẹp hộ khẩu và khai báo " !!!!

Nơi đây chỉ thiếu mấy em VN đẹp và dễ thương. Mấy em C4 (Con cái các cụ), em nào cũng quá xấu !!!!


(*) Cu DMD dốt và mau quên : Ngụy Văn Thà mới đúng chứ ai lại chữ tác hóa ra chữ tộ như thằng cu DMD thích nổ trích dẫn sai tên của người anh hùng đã đi vào lịch sử chống bọn bành trướng và bá quyền TQ.

DMD viết : "...Nguyễn Văn Thà chết là đáng rồi, ai biểu ngu, không biết uyển chuyển như Đảng ta..."
blackyblog
blackyblog wrote on Oct 20, '09


onsok
onsok wrote on Nov 29, '09
Doc comment cua dangvodit thiet tuc qua!! ai can biet on cai dang tho ta do chu!! nguoi Mien Nam nao can cai dang mac dich giai phong?
"giai phong" de 34 nam sau, Mien Nam ngay cang ngheo nan lac hau!!Do an cuop

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.