Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Thông Báo Đăc Biệt của Admin: Nhạc Sĩ Tô Hải Vừa Thực Hiện Thánh Lễ Ky Tô Giáo

Thông Báo Đăc Biệt của Admin:
Nhạc Sĩ Tô Hải Vừa Thực Hiện Thánh Lễ Nhập Đạo Ky Tô Giáo Tại Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Q. 3


Kể từ 22 giờ ngày 25/5 Nhạc Sĩ Tô Hải đã có tên Thánh là PhanXiCô Tô Hải. Sau đây là lời phát biểu của ông sau Thánh Lễ và một số hình ảnh:


Lời Cảm Tạ Chân Thành

Chưa đến một ngày trời mà tôi đã được hàng ngàn lời chúc mừng từ khắp nơi gởi tới qua Facebook, Email, Phone...

Thật là quá hạnh phúc khi cuối đời còn được nhiều người mến yêu và được làm con chiên của Chúa để có niềm tin vững chắc hơn, đó là, cái ÁC sẽ sớm bị xua tan, để có được sự bình yên trong trong tâm hồn, không còn đau khổ, tuyệt vọng vì niềm tin vào chính mình đã mất...

Một lần nữa, tôi xin cám ơn tất cả mọi người nhất là hàng trăm nhiếp ảnh gia, cameraman đã truyền nhiều tin và hình ảnh về đêm Lễ Rửa Tội của tôi (ảnh do DCCT Saigon, chú thích do Admin of Tô Hải Library):

Saigon, Đêm 25/5/2014
PhanXiCô Tô Hải

nhạc sĩ Tô Hải và hiền nội của ông, Mrs. Lâm thị Ái trong đêm Lễ trọng

Cha Giuse Lê Quang Uy (giữa) cử hành nghi thức dẫn vào thánh lễ gia nhập đạo cho cụ Phanxicô Tô Đình Hải (nhạc sĩ Tô Hải). Đứng bên trái là Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng, bề trên DCCT Hà Nội – giáo xứ Thái Hà

Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng đứng bên cạnh (phải) nhạc sĩ Tô Hải, bên trái Nhạc Sĩ là hiền nội của ông, Mrs. Lâm thị Ái, cùng cầm ngọn nến sáng trên tay trong Thánh Lễ trọng đại cầu nguyện cho quê hương Việt Nam...

...gồm hơn 2.000 người tham dự tại DCCT Saigon. Hàng đầu, thứ 3 từ phải sang là chị Dương thị Tân (vợ cũ của anh Điếu Cày Nguyễn văn Hải đang bị CSVN cầm tù)

...hơn 2.000 người tham dự Thánh Lễ tại DCCT Saigon. Đứng thứ 2 (hàng đầu từ trái sang) là Mrs. Lâm thị Ái, hiền nội của Nhạc Sĩ Tô Hải.

đông đảo anh chị em Phật Giáo Hòa Hảo cũng hiện diện trong dòng người tham dự Thánh Lễ tại DCCT Saigon

Từ giờ phút được Cha Giuse Lê Quang Uy thực hiện phép bí tích Công giáo Nhân Danh Cha-Con-Thánh Thần, ông Phanxicô Tô Đình Hải đã trở nên con dân Thiên Chúa. Ông Phanxicô Tô Đình Hải, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1927 tại Hà Nội, quê ở Tiền Hải – Thái Bình, hiện sống tại Sài Gòn.

Cha Vũ Khởi Phụng, người đồng hành tâm linh trao cho nhạc sĩ Tô Hải ngọn nến sáng.
Nhạc sĩ Tô Hải học nhạc lý và tham gia Ban đồng ca Saint-Joseph từ nhỏ, từng đoạt giải thưởng âm nhạc “Chim sơn ca” tại Rallye Kiến An của Hướng đạo sinh toàn Đông dương. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia vệ quốc đoàn, năm 1949 ông vào đảng cộng sản Việt Nam. Năm 1951 ông về Đoàn văn công khu IV, năm 1954, ông làm trưởng đoàn. Năm 1960 nhạc sĩ Tô Hải từ bỏ đảng CSVN.

Cộng đoàn cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên nhạc sĩ Tô Hải. 
Nhạc sĩ Tô Hải là tác giả "Hồi Ký Của Một Thằng Hèn". Cuốn sách này đã dũng cảm vạch trần tội lỗi của chế độ cộng sản miền Bắc trong suốt mấy chục năm dài, khi xuất bản ở Mỹ đã tạo được nhiều ảnh hưởng quan trọng và ngay sau đó đã trở thành một cuốn sách được tìm kiếm đọc nhiều qua Internet. Tập hồi ký này được nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ở Virginia, Hoa Kỳ in ra năm 2009.

Cha Nhứt trao cho người Tân Tòng đón nhận Mình Thánh Chúa lần đầu tiên

Quý Cha đồng tế DCCT Saigon chụp hình lưu niệm với giáo dân tân tòng Phanxicô nhạc sĩ Tô Đình Hải

42 nhận xét:

  1. Vui mừng biết bao khi được biết nhạc sĩ Tô Hải đã mở rộng lòng mình đón nhận Thiên Chúa vào đời sống tâm linh của mình.
    Chân thành chúc mừng nhạc sĩ Tô Hải và thân quyến. Đây mới là quyết định đúng đắn nhất của đời người.

    Hãy phó thác đời mình trong tay Chúa Nhân Từ, Ngài sẽ ban ân dư dật, Ngài sẽ chở che cho con cái của Ngài trong mọi lúc.

    Hởi những người cộng sản hãy học bài học này:

    Học làm con của Thiên Chúa trước khi học làm đồ đệ của quỷ Satan, Các Mác, Lê Nin, Mao Trạch Đông và tên tội đồ phản quốc có tên Hồ Chí Minh.

    Trả lờiXóa
  2. Kính chúc mừng Bác Nhạc Sĩ Phanxicô TÔ HẢI. Xin Chúa ở cùng Bác.

    Trả lờiXóa
  3. Thật cảm động Chúc mừng bác Tô Hải à quên Phanxico Tô Hải

    Trả lờiXóa
  4. Đức Ki Tô nói: Sự thật sẽ giải thoát anh em!

    Trả lờiXóa
  5. Hạt lúa nếu không chết đi sẽ không sinh hoa kết trái (phúc âm). Bác Tô Hải đích thực là một hạt lúa quên thân mình vì Tổ Quốc, Mong nhạc sĩ viết càng ngày càng khí phách.

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng Nhạc Sĩ Phanxico Tô Hải
    Trang thứ nhất của "Hồi Ký Cúa Một Thằng Không Hèn" đã bắt đầu bằng ngòi bút của "Chúa Thánh Thần".
    Chúng con xin ngợi khen Cha. Chúng con xin cảm tạ Cha. Đức Tin là một Ân Huệ Nhưng Không mà Cha đã thương ban cho Nhạc Sĩ Tô Hải. Niềm vui lớn lao của chúng con không phải là một người Cộng Sản được ơn Đức Tin, nhưng vui mừng vì tình yêu của Cha quá lớn lao, quá bao la đại hải, không hề phân biệt quốc gia hay cộng sản, CHA BAN ƠN CỨU ĐỘ CHO NGƯỜI KHÁT KHAO NÊN CÔNG CHÍNH. Xin Cha tiếp tục thi thố tình thương của Cha nơi bao nhiêu con người khác nữa.
    Xin Tạ Ơn Chúa. Xin chúc mừng Ns Phanxico Tô Hải.
    agiangho

    Trả lờiXóa
  7. Xin chúc mừng Ns Phanxico Tô Hải!

    Trả lờiXóa
  8. Đồng bào trong và ngoài nước nên ký thỉnh nguyện thư yêu cầu VN, phải thực hiện chính phủ dân chủ, đa đảng. Sau đó hãy ký thỉnh nguyện thư chống TQ xâm lươc.

    Trả lờiXóa
  9. Người sông Tiềnlúc 07:28 27 tháng 5, 2014

    Thật quá xúc động khi nhìn thấy NS Tô Hải -nay là NS Phanxico Tô Hải -thực hiện Thánh Lễ Nhập Đạo Ky Tô Giáo Tại Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Q. 3 (Sài Gòn).

    Trả lờiXóa
  10. Bây giờ Cháu mới thấm câu ' Gừng càng già càng cay' Bác Tô Hải không chỉ có khí phách mà còn có chút bất ngờ nữa chứ....

    Trả lờiXóa
  11. Nhạc Sĩ Pancis Tô Hải đúng là Nguyễn đình Chiểu thời nay " Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà'

    Trả lờiXóa
  12. Chúc mừng bác trở thành con chiên của Chúa, bác sau một thời gian khá dài từ bỏ cộng sản, đến bây giờ bác đã đoạn tuyệt hoàn toàn cộng sản. Cầu chúc cho mọi đảng viên csVN, noi gương bác hãy can đảm từ bỏ đảng bán nước, trở về với tổ tiên người Việt, trở về với nhân dân, với dân tộc khi còn chưa muộn, con cháu sau này trách khỏi nhục bán nước của cha ông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Phanxico Tô Hải Trước đây là Đảng Viên à? . Bây giờ cháu mới biết.

      Xóa
  13. Niềm tin tôn giáo, chính là nền tàng đạo đức của mỗi một dân tộc, của mỗi một con người, không có niềm tin tôn giáo con người trở nên vô đạo. Khi mà mọi hành động của con người, luôn hướng đến lợi ích cá nhân, khi mà con người coi thường luật pháp, quyền lực trở nên vô hạn, thì hành động tội ác sẽ không bị kiểm soát. Niềm tin tôn giáo, là hướng đến cái thiện thiêng liêng, bất khả xâm phạm, làm cho mọi người biết sợ cái sai, không dám phạm tội ác, nó chính là lớp áo giáp cho con người không làm điều ác, không sợ cái ác, dám chống cái ác. Khi có niềm tin tôn giáo, con người sẽ sống nhân bản hơn, bởi nó hướng đến sự tốt lành cho con người. Thực ra tôn giáo, không phải là cái gì mơ hồ, nó là cái có thật, con người có thật, nó là cái thật trong quá khứ, có những con người, dám lấy cái khổ đau của họ, lấy cái chết của họ để chuộc lại lỗi lầm của con người, để con người tránh đau khổ, kể cả kẻ gây ra đau khổ. Tôn vinh sự hy sinh cao cả của họ, mọi người đời sau để nhớ ơn, đã phong họ thành thánh, thành thần, thành tôn giáo khi có giáo lý. Nó chính là niềm tin tâm linh, Napoleong đã nói đại để : một dân tộc không có niềm tin, sẽ khuất phục bằng nòng súng, Lê-nin nói : cộng sản cai trị bằng nòng súng, nên cộng sản tiêu diệt mọi tôn giáo, mọi niền tin, bởi một dân tộc có niềm tin tôn giáo, thì không bao giờ khuất phục mọi bạo tàn, súng đạn trở nên vô nghĩa, nó chỉ làm cho người càng sẵn sàng tử vì đạo. Như ông Nguyễn Hữu Cầu người tù thế kỷ có câu trong bài " con bò kéo xe" Cha mất, đạo không còn, nước mất, thì thân này còn sống làm gì. Người Vn, vốn không theo một đạo gì, nay gần 4 triệu đảng viên cộng sản, chính xác cộng sản là một tà đạo, bởi chúng vô nhân tính giết 100 triệu người vô tội, giết ngay chính đồng bào mình bởi họ khác giai cấp, lý do làm trong sạch giai cấp. Cộng sản phá nát mọi nền tàng gia đình, quê hương, cộng đồng, tổ quốc, bởi không có nơi nào chỉ có một giai cấp, và giai cấp đó đương nhiên được tồn tại, thống trị giai cấp khác, tước đoạn mọi quyền làm người, quyền sống của một giai cấp khác. Ngay tại một gia đình, cũng tồn tại vài ba giai cấp, chuyên chính ngay tại gia đình, sát máu ngay tại gia đình, đó chính là nguyên nhân sảy ra đấu tố con đấu cha, vợ đấu chồng trong CCRĐ, trong chống tư sản mại bản, cộng sản phát động. Cộng sản chống lại loài người, cộng sản VN đã phát triển đến đỉnh cao là bán nước. Bởi nền tàng đạo đức cộng sản, không có gia đình, vô tổ quốc, vô tâm linh, không có duy tâm, chỉ có duy vật, chết là hết, kể cả với người đã chết, hay với người đang sống, không có tâm linh, chúng không sợ quả báo, chúng chỉ có hiện tại, chúng dám làm tất cả, phạm tội ác không giới hạn, dám phạm tội nặng nhất trong lịch sử VN, trong Hiến pháp VN hiện hành là bán tổ quốc với bất kỳ giá nào, để che đậy hành động tội ác tận cùng này, được chúng che đậy bằng cụm từ đầu lưỡi," lãnh thổ là thiêng liêng". Chúng sẵn sàng chuyên chính với mọi người trong gia đình, quê hương làng xóm, sau đó, bây giờ là tổ quốc, là bán tổ quốc. Người VN, tuy không theo môt tôn giáo nào, nhưng trong mỗi người Việt Nam chân chính nào, kể cả người theo tôn giao hoặc không, trong huyết quản của mỗi người Việt dù bất kỳ ở đâu, đó là tình yêu tổ quốc ngàn đời bất diệt, đó chính là tôn giáo của người Việt, Tổ quốc luôn tồn tại hơn 4000 năm. Cộng sản VN đã phạm vào tội ác, không một người Việt chân chính nào, có quyền tha thứ đó là tội BÁN NƯỚC, cả triều đình bán nước, chưa từng có trong lịch sử đau thương hơn 4000 năm của dân tộc, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống cũng không dám dâng một mẩu đất cho TQ. Chúng dám đánh đổi Tổ quốc của ông cha, đổ cả hàng núi xương, bằng sông máu ( lời của cha Nguyễn Văn Thuận) của gần 90 triệu người , lấy sự tồn tại đảng cộng sản với 4 triệu người. Lịch sử ngàn đời sẽ nguyền rủa chúng tội BÁN NƯỚC, BÁN TỔ QUỐC CỦA ÔNG CHA.

    Trả lờiXóa
  14. Xin chúc mừng bác Phanxicô Tô Hải gia nhập Giáo hội Công Giáo. Deo gratias !

    Trả lờiXóa
  15. Chúc mừng! Congratulations! Congratulations

    Trả lờiXóa
  16. Ngày trước theo đạo cộng sản bác Tô Hải phải quỳ lạy 3 ông Tây ! Bây giờ bác chỉ quỳ lạy có một người là Chúa Giê su. Rất thông cảm, rất thương yêu và chúc mừng bác. Một cách xử sự cuối đời của bác rất có ý nghĩa, rất dũng cảm , đáng trân trọng .

    Trả lờiXóa
  17. "Hãy giết cừu ăn mừng. Hãy lấy áo đẹp, áo mới mà mặc cho đứa con đi xa nay đã trở về nhà"
    Hàng tỷ anh chị em khắp thế giới đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi quốc tịch, đủ mọi sắc tộc đang đón mừng nhạc sĩ Tô Hải đã trở về nhà. Mừng sao cho nhạc sĩ Tô Hải.

    Quyết định chân thành, sáng suốt của nhạc sĩ Tô Hải là sấm sét giữa trời Hà Nội làm rúng động băng đảng tội ác đang chiếm giữ Ba Đình.

    Trả lờiXóa
  18. Rất vui mừng và xin chúc mừng Bác!

    Trả lờiXóa
  19. Sau nghi thức rửa tội, sau khi ăn bánh thánh, gương mặt bác Hải sáng lên, mọi ưu phiền không còn.
    Có Chúa, bác Hải đã trở thành người vô ưu, không phiền muộn, trông bác sáng ra, đẹp lão hơn nhiều so với bác Hải khi chưa có Chúa.
    Xin chúc mừng. Anh em sẽ được vạn sự bằng an trong tình thương Thiên Chúa.
    Hãy sốt sắng mở rộng lòng mình mà nhận Chúa bước vào đời sống của mình để được tha tội, được cứu rổi, hởi mọi con dân trên đất.

    Trả lờiXóa
  20. Mặc dù là tín đồ Phật giáo, nhưng tôi chúc mừng quyết định nầy của bác Hải. Lâu nay tôi cũng vẫn luôn ủng hộ DCCT.

    Trả lờiXóa
  21. Mừng Hồng ân Thiên chúa ....

    Trả lờiXóa
  22. Bác Tô Hải sống đến tuổi này lại còn viết rất khỏe .... Đúng là có đấng tối cao phù hộ chở che!
    Chúc bác mãi mãi sống an lành thanh thản trong tình Chúa

    Trả lờiXóa
  23. Tôi cho rằng Bác TH. chuẩn bị cú...HỒI MÃ THƯƠNG....đúng là TH.

    Trả lờiXóa
  24. Trong tình hình hiện nay đúng là Kito giáo đã và đang là lực lượng có những hành động thiết thực, mạnh mẽ để đấu tranh vì nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ và phục hưng đạo đức dân tộc.
    Trong khi đó Phật giáo do nhà nước chi phối đã trở thành một tổ chức của ĐCS có nhiệm vụ ru ngủ quần chúng bằng mê tín dị đoan, cúng bái lễ lạt hoành tráng nặng về hình thức , rất tốn kém trong khi người dân nghèo phải chạy bữa mưu sinh ( xin nhớ vụ thuê chuyên cơ chở mấy viên " Xá lị " từ Ấn độ về VN ) . Giáo hội Phật giáo VN sẽ phải trả lời trước lịch sử về giai đoạn đen tối này.
    Những dòng Phật giáo chân chính, yêu nước khác hiện đang bị nhà nước đàn áp như Phật giáo Thống nhất VN, tu viện Bát nhã của Thầy Thích Nhất Hạnh v.v...sẽ là những nơi mà lương tâm của Phật tử VN còn có thể gửi gắm niềm tin và hy vọng cho một tương lai phục hưng của dân tộc.
    Chúc mừng bác Tô Hải với sự kiện đầy ý nghĩa này . Về trước Chúa bác không còn là nhạc sĩ ...hèn thuở nào nữa .

    Trả lờiXóa
  25. Chúc mừng bác Tô Hải, được sống trong niềm tin mới. Ki tô giáo, hiện nay ở VN, là nơi đoàn kết mọi lực lượng, mọi thành phần, mọi tôn giáo, mọi con người bị chà đạp mất nhân quyền, vì một múc đích cao cả : bênh vực, nơi nương nhờ của người bị áp bức, hướng thiện.

    Trả lờiXóa
  26. Con là tín đồ Phật giáo, con mừng cho BÁC nhưng con BUỒN... Giá mà....!!!!

    Trả lờiXóa
  27. Người đồng ý vào làm vườn nho giờ thứ 9 .Chắc chắn Bác cũng được trả công như người vào làm vườn nho giờ thứ nhất ,theo đúng lời hưa của chủ vườn nho .Chúc mừng Bác thật nhiều ! thật nhiều !

    Trả lờiXóa
  28. Con là Phật tử , nhưng con chúc mừng Bác.

    Trả lờiXóa
  29. Chúc mừng bác, sao bác nhập đạo muộn vậy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với vô cùng của Ánh sáng Đạo Chúa, không bao giờ là quá muộn cả bạn ạ.

      Xóa
  30. Tuy tôi là 1 phật tử thuần thành, nhưng vô cùng hoan hỷ được biết tin này. Cầu nguyện lên Thiên Chúa là Đấng hằng yêu thương thế gian, hay mở miệng khôn ngoan (kinh Cựu ước) cho bác Tô Hải. Kính chúc bác Tô Hải được nhiều ơn phước và sự an bình trong tinh thần Thiên chúa

    Trả lờiXóa
  31. Nhất Hạnh tự mạo nhận là thiền sư. Ông ta chỉ là 1 tên ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Mặt trơ trán bóng giảng dạy thiền, nhưng đời song của ông ta không khác gì 1 tên bợm (có vợ và có con, hiện song phây phây bên Pháp). Vụ tu viện Bát nhã ở Lâm đồng chỉ là 1 trò hề của đĩ gặp bợm giữa 1 tên đại ma đầu (sư quốc doanh) và 1 tay bợm mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi bạn gác lại ân oán .....trước mắt phải đấu tranh dân chủ cho tổ quốc

      Xóa
  32. Xin chuc mung Bac - Bac co khi nao suy nghi la nguoi Cong Giao va nguoi "Cong San chan chinh" cung giong nhau khong?:
    - Chua noi:"Muon theo Ta thi phai bo het moi su de theo Ta" = Vo San
    - "Nguoi giau co muon vao nuoc Thien Dang se kho hon la Con Lac Da chui qua lo kim"
    - "Cac con dung lo ve Vat Chat vi Chua Troi se lo cho cac con..."
    - Chua chi giao luu voi cac thanh phan ma xa hoi bo roi/khinh miet nhu: gai mai dam-nguoi thu thue-ke phong cui, Dan Ba goa...va khinh che Bon Gia Hinh

    Chi khac mot dieu la:
    Nguoi Cong giao tim Vuong Quoc o tren Troi
    Nguoi Cong San thi tim vuong quoc o the gian qua chuyen chinh vo san...

    Vai hang xin chia se voi Bac - Chuc Bac luon khoe va Binh An-
    Alleluia - Alleluia - Alleluia

    Trả lờiXóa
  33. Bác Tô Hải ơi !Cháu vui mừng khôn tả .Xem hình ảnh thánh lễ rửa tội của bác cháu sung sướng rơi nước mắt đấy . Xin Thiên Chúa quan phòng luôn luôn gín giữ bác trong vòng tay yêu thương của Người .

    Trả lờiXóa
  34. Chúc mừng bác Tô Hải đã chọn niềm tin vào Chúa để mãi mãi được giải phóng thực sự. Nếu chọn niềm tin vào cs chỉ được giải phóng ảo và luôn bị nô lệ thực.

    Trả lờiXóa
  35. -VN cần loại Tôn Giáo có tổ chức chặt chẽ, tầm vóc quốc tế như ThiênChúaGiáo, như Phật Giáo Tiểu Thừa...mới có thể hoá giải được cái ÁC. Chắc cụ Tô Hải nhận ra điều đó và vào Đạo ThiênChúa.
    Chúc mừng và kính trọng một nhân cách.
    Là một Bụt sĩ, tôi phải nhận là Phật Giáo Đại Thừa VN lỏng lẻo quá, bị cái ÁC lợi dụng thâm nhập hết thuốc chữa !!!

    Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.