Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Tin Không Vui số 1 (2013)

Tin Không Vui số 1 (2013)

Khẩn Báo

Hồi 0 giờ hôm nay, 14/10/2013, Nhạc Sĩ Tô Hải bỗng cao huyết áp đột ngột và phải đi cấp cứu ở BV Hoàn Mỹ (60-60A, Phan Xích Long, Phú Nhuận, Sài Gòn), hiện đang nằm ở lầu 6 (Phòng Cấp Cứu Trung Tâm).

Đến sáng nay, hiện trạng Nhạc Sĩ yêu quý của chúng ta đã khá hơn nhưng vẫn còn phải nằm điều trị tại Bệnh Viện.

Mong cộng đồng Blogger trong nước và hải ngoại hằng yêu mến Nhạc Sĩ chung tay và chung lòng cầu nguyện cho ông sớm vượt qua trong an lành để sớm trở lại với chúng ta bằng những bài viết tâm huyết và giá trị trong công cuộc đấu tranh cam go dành nhân quyền và dân chủ cho người Việt Nam hiện nay.


Saigon, Monday, October 14, 2013 - 9:00 AM
Admin of Tô Hải Library

31 nhận xét:

  1. Cầu xin ơn trên phù hộ độ trì cho CỤ TÔ HẢI! con mong CỤ mau khỏe để góp những tiếng nói sắc sảo,trung thực trong tiến trình dân chủ hóa đất nước!KÍNH CỤ!

    Trả lờiXóa
  2. Này những tên vào trang CỤ HẢI chửi rủa hảy sáng mắt lên mà nhìn thông cáo của Bộ Ngoại Giao(phụ trách cục lể tân)là yêu cầu tất cả cơ quan đoàn thể và nhân dân Hà Nội "HẠ CỜ RỦ" trước 12h30" ngày 13/10/2013.
    Thông cáo này được ra trong khi linh cửu ông GIÁP chưa rời sân bay Nội Bài!?!?!? và vì sao ra thông cáo này các vị có hiểu không?chỉ mổi một việc là sợ thằng Tàu khựa thôi!thật là nhục nhã! đáng lý ra ông Lý Khắc Cường phải đến dân hương cho ông GÍAP nửa cơ!?
    Thế mới thấy rỏ nha các còm vào đây chửi rủa CỤ HẢI!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao ông k dẫn chứng cái thông báo mà ông nói ra đây? Bắc nồi chõ nghe hơi hả ông. Tôi thấy ông viết chưa đúng chữ quốc ngữ, mà đòi bình luận thời sự, chính trị? Cái loại dốt lại hay nói chữ như ông chắc chỉ ló dạng ở cái blog của ông già lẩm cẩm này được thôi.

      Xóa
    2. Tột cùng hỗn láo với dân tộc Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp
      Đường link đấy!tha hồ mà xem?đừng bắt bẻ ba chuyện vặt vảnh!

      Xóa
    3. Ngày 13 đó tôi ngồi ở đất thuộc phường Hàng Mã, cụ thể ở là ở đầu phố Lý Nam Đế. Khoảng hơn 11h thì loa phường oang oang đọc thông báo của phường với đại ý rằng các đống chí tổ trưởng tổ phó dân phố nhắc nhở mọi người từ 12h trưa các cơ quan và nhân dân ngừng trao đổi về quốc tang. Ban đầu tôi nghĩ "lãnh đạo" sợ dân quá đau xót về mất mát, cứ ngồi nói chuyện tiếc thương... rồi chểnh mảng công tác... nay mới rõ hóa ra thằng Tầu khựa đã sang!

      Xóa
    4. Gửi dư lợn viên 19:35
      Vô đường này mở to mắt ra mà đọc nè:http://www.x-cafevn.org/node/5344;

      Xóa
    5. Thằng/con 19:35 thuộc loại "ăn hết của dân, không từ một thứ gì"!

      Xóa
  3. CHÚC QUÍ VỊ CÓ MỘT NGÀY QUỐC TANG THẬT NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC!?!?!?
    Qúi vị khoang vội chửi tôi nha!đây là câu mà được phát ra bởi MC LMN của ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP HỒ CHÍ MINH(kênh HTV) thật là bó...tay và cả chân luôn!!hehe!!!

    Trả lờiXóa
  4. Kính mong Nhạc sĩ Tô Hải khỏe mạnh .

    Trả lờiXóa
  5. Cầu mong cho bác Hải chóng bình phục.

    Trả lờiXóa











  6. THÂN THĂM Nhạc sĩ Tô Hải và Chúc anh sớm khỏe mạnh .để SÁNG TÁC KHỎE từ THỰC TẾ SINH ĐỘNG của ĐẤT NƯỚC



    Cặp bài trùng tình cờ tuyệt cú mèo : « Hùng + Dũng + Sang + Trọng » đi song song với « Phóng + Kim Ngân »
    ************************************************************************************************


    Đan Mạch « đỗ mười » bọn lãnh đ..ụ Vịt cộng khéo chọn ghê !
    « Hùng + Dũng + Sang + Trọng » bốn con kền kền đầy mề !
    Lại còn « Phóng + Kim Ngân » tiền Dân cứ tiêu thoải mái
    Bảo sao Đồng bào & Đất Nước cứ nghèo mãi thế tê !
    Công băng Thụy Sĩ « Hùng + Dũng + Sang + Trọng » tứ trụ
    Chúng giàu nứt đố đổ vách cướp đất Dân mang về !
    Bao giờ Toàn Dân vùng dậy đứng lên hạch tội chúng ? ?
    Pháp trường tùng xẻo Đàn hương hình lũ tha bê ! .. ..




    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  7. Cháu cầu chúc bác mọi điều an lành, qua cơn sóng dữ để tiếp tục là ngọn hải đăng soi đường cho thế hệ trẻ chúng cháu.

    Trả lờiXóa
  8. Cầu chúc cụ nhanh khỏe mạnh, để chúng con học hỏi tinh thần yêu nước của cụ.

    Trả lờiXóa
  9. cầu chúc cho bác sớm mạnh khoẻ đế còn tiếp tục công cuộc giáo dục tư tưởng cho giới trẻ bị nhồi sọ cộng sản ..

    Trả lờiXóa
  10. Cháu chúc & cầu mong bác sớm bình phục.

    Trả lờiXóa
  11. Cu moi lan tim vo doc cai trang nay la minh ho^`i hop. Cu co' cam giac so hai mot ngay nao do' bac To Hai khong con viet nua. Mong bac binh an va som binh phuc.

    Trả lờiXóa
  12. Bac To Hai oi,

    Co gang tro lai vi tinh go cho chung chau them nhieu chung cu lich su nha bac. Chung chau thich doc bai cua bac hon la phai nghe ve HUYEN THOAI. Bac la mot trong nhung tai lieu song can duoc duy tri. Mong bac khoe........................

    Trả lờiXóa
  13. khong duoc ra di luc nay bac oi...ra di luc nay la hen that day ...chuc bac khoe ....

    Trả lờiXóa
  14. Dù có chuyện gì, ông Hâi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn bọn lợn phản bội ông Giáp, lo đón bọn diệt chủng.

    Trả lờiXóa
  15. thang hoang trung hai .den cho chay no hom vo tuong chet..no noi nhung nguoi bi chet la tai khong duoc may man ..dang tren 24,ai con giu duong linh do khong.vai gio sau bi go xuong.dung la mot lu thu vat

    Trả lờiXóa
  16. Nguyện xin Đức Chúa Trời bão vệ và che chở cho bác Hải và gia đình trong lúc khó khăn. Bác Hải và gia đinh hãy trao trọn niềm tin vào tay Đức Chúa Trời Ngài, con người khắp thế gian, những ai đã tin nhận làm con cái của Ngài đều nhận được Ơn Cứu Chuộc.

    Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, Đấng Ahla, hay Thượng Đế Chí Tôn chỉ là một.

    Không một ai trên khắp cõi thế giai này bước khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời.

    Con người khắp cõi nhân gian đều cần có sự thương xót của Đức Chúa Trời.

    Trả lờiXóa
  17. Một người ở tuổi 90 có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cho đến lúc nầy có thể nói những điều cụ viết không phải là vô ích. Hơn nhau ở chổ người đi để lại cho con cháu tiếng thơm hay sự nhơ nhuốc mà thôi. Cụ Hải ơi hãy cố gắng sống cho đến ngày thấy được Bình Minh nha cụ.

    Trả lờiXóa
  18. Học sinh Sài Gònlúc 19:00 15 tháng 10, 2013

    Kinh chúc cụ Tô Hải chóng bình phục sức khỏe và Nhật Ký của Cụ sẽ còn mỏ lại lần thứ 100!

    Trả lờiXóa
  19. Cầu mong bác Hải nhanh bình phục

    Trả lờiXóa
  20. Không ai khác!chính vị là kẻ vô liêm sỉ và thất học đấy? sao phải dùng ngôn ngữ chợ búa xúc xiểng nhiều đến vậy?hãy tự vấn bản thân mình nhiều hơn đi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còm này là tôi gởi đến kẻ nào vô đây dùng những ngôn ngữ thiếu văn hóa với CỤ HẢI!

      Xóa
  21. Cụ Hải ạ.

    Cụ chưa hoàn thành nhiệm vụ mà. Cụ còn phải sống thêm nữa Cụ ơi. Kính chúc và cầu mong Cụ Hải vẫn bình yên để thanh toán và sòng phẳng với bọn cộng nô bán nước. Đồng thời giúp cho thế hệ hậu bối được hiểu rõ hơn những điều trong bức màn sắt còn giấu giếm.

    Trả lờiXóa
  22. Nguyện cầu cho Bác được sớm bình phục. Ráng lên Bác nhé. Chúng cháu đang chờ được đọc bài của Bác.

    Trả lờiXóa
  23. Admin có thông tin gì mới về sức khoẻ cuả bác Tô Hải không ? xin cho moì người biết với
    Xin cám ơn

    Trả lờiXóa
  24. Chuc bac som cam viet troi lai nhe bac....dam may thang gian but chang ta

    Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.