Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

THÔNG BÁO SỐ 3

THÔNG BÁO SỐ 3

Nhạc sỹ Tô Hải lại phải nhập viện vào ngày hôm qua, thứ sáu (1/6/2012), lần thứ 3 tính từ khi ông trở bệnh 22/4/2012, vẫn là bệnh viện Hoàn Mỹ ở Phan xích Long (lầu 10, phòng 1008) Saigon, sau một thời gian ngắn xuất viện về nhà tịnh dưỡng, và cũng có lúc tưởng đã khá hơn.

Lần này sức khỏe ông suy kiệt dần, như ngọn đèn sắp hết dầu. Ông không ăn uống gì được (ăn vào nôn ói ra hết) và cũng không tiêu tiểu được, các bác sỹ khoa tiêu hóa của bệnh viện đang tích cực dùng mọi phương tiện và các xét nghiệm tối ưu nhất, loại trừ, kể cả chụp cắt lớp để truy tìm xem có ung thư không, để điều trị kịp thời hy vọng rằng ông sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để trở về với chúng ta, đóng góp cho đời những sợi tơ cuối cùng và được chứng kiến ngày đất nước thoát cơn tăm tối.

Tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho ông sẽ khỏe lại trong 1 ngày rất gần.
(Qua lời của cô Ái, hiền nội của nhạc sỹ và là người nắm rõ tình hình sức khỏe của nhạc sỹ Tô Hải hiện nay)

Chúng tôi sẽ có tin cập nhật thường xuyên...


Saturday, June 2, 2012 - 4:00 PM

trong tâm trạng buồn và đầy lo lắng
Admin of To Hai Library

29 nhận xét:

  1. cầu mong ông sẽ khỏe trở lại.
    mong lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Cầu trời Phật phù hộ cho Bác. Sự nghiệp " Đi tìm sự thật " và ước muốn của Bác và dân tộc VN chưa hoàn thành. Một chứng nhân quan trọng dám lên tiếng như bác có mấy người? ...

    Trả lờiXóa
  3. Ông ơi ông dậy đi...!!!...Tuổi trẻ chúng cháu đang rất cần những lời nhắn nhủ vàng ngọc từ ông...Dậy đi ông ơi...!!!

    Trả lờiXóa
  4. chúng ta nên đến thăm và ủng hộ tinh thần Đại Lão Gia di các bác.
    Thương và nhớ các bài viết của Bác lắm. Cầu chúc Bác sớm bình phục.

    Trả lờiXóa
  5. Mong bac chong khoe de cung chung chau hanh quan. Con duong phia truoc con nhieu chong gai rat can nhung con nguoi vung tin nhu bac. Cau mong bac chong khoi.

    Trả lờiXóa
  6. Chắc cụ Tô Hải không còn cơ hội nhìn thấy ngày đất nước "độc lập tự do" thật sự như cụ đã hiến dâng cả cuộc đời đấu tranh không mệt mỏi cho đất nước và nhân dân VN.

    Trả lờiXóa
  7. Bùi Thị Minh Hằnglúc 00:32 3 tháng 6, 2012

    Bác ơi! tưởng Bác khỏe lại ai dè lại nghe tin Bác nhập viẹn
    Cầu nguyện cho Bác qua lúc này
    Sẽ cố lên thăm bác sớm

    Trả lờiXóa
  8. CHÚNG CON CẦU NGUYỆN VỚI TRỜI SAO CHO BÁC TÔ HẢI MAU CHÓNG BÌNH PHỤC.

    Trả lờiXóa
  9. Cầu xin Trời phù hộ bác Tô Hải, cho bác được sống ít nhất đến ngày được chứng kiến đất nước này tươi sáng.

    Trả lờiXóa
  10. Cầu trời phù hộ cho Cụ Tô Hải sống đến ngày trời trong, gió mát mà cụ là một trong những con Dân Việt làm hết sức mình để xé đám mây đen che phủ trời Việt.
    A di đà phật.

    Trả lờiXóa
  11. Đại đa số nhân dân và những người có lương tâm cầu mong bác Hải sớm bình phục, còn bọn CAM và lũ đương quyền hớn hở ra mặt.
    Mong bác Hải bằng nghị lực của mình sẽ vượt qua thời khắc khó khăn nay.

    Trả lờiXóa
  12. Bác cố qua "tận khổ" để thấy ngày "cam lai" bác nhé!
    Cháu mong bác vượt qua được thời điểm khó khăn này.
    Chúc bác khỏe!

    Trả lờiXóa
  13. Cầu mong bác Tô Hải sớm bình phục. Một người chưa gặp Bác nhưng rất kính trọng và ngưỡng mộ Bác.

    Trả lờiXóa
  14. co len bac ..khong lau lam dau///hom nay toi di le cau nguyen cho bac

    Trả lờiXóa
  15. Kính mong bác khỏe lại .

    Trả lờiXóa
  16. Báo các bạn mừng: Hôm nay, 3/6, bác Tô đã đỡ hơn hôm qua, tươi tỉnh trở lại, chúng ta tiếp tục cầu nguyện trời đất quê hương VN hộ trì cho ông sẽ vẫn còn ngày tháng phía trước để cùng chúng ta chứng kiến và hát mừng ngày đất nước vươn thoát hẳn ra ánh sáng của Sự Thật Nhân Đạo và Công Lý..

    Trả lờiXóa
  17. Ai cũng đến lúc phải "lên chốn nghỉ ngơi" riêng cái ông thanh niên cụ này là chưa được nghỉ ngơi đâu nhá!bác admin nhắc hộ ông cụ này còn nợ fan hâm mộ nhiều bài chưa viết lắm đấy đấy nhá!

    Trả lờiXóa
  18. Bác khỏe là mừng rồi .Cảm ơ Trời Phật.

    Trả lờiXóa
  19. Vẫn biết ... "Trần gian là quán trọ.
    Tạo hóa lẽ huyền vi
    Thế nhân là lữ khách
    Dừng lại rồi ra đi"...
    Tất yếu quy luật muôn đời khó tránh khỏi. Nhưng chúng tôi vẫn ước mong, nguyện cầu Bác Tô Hải sớm bình phục, vạn an để nhìn thấy Tổ Quốc Việt Nam phấp phới bay ngọn cờ Tự Do - Dân Chủ

    www.ngonluan.de

    Trả lờiXóa
  20. Cầu trời phù hộ cho bác Tô Hải được tai qua nạn khỏi. Mong lại được thấy bác viết được bài.

    Trả lờiXóa
  21. Sẽ chẳng có gì khi anh ngồi cao vút
    đưa nhân gian dài kiếp lầm than...
    sẽ còn để đời một " nụ cười sơn cước"
    trút lá vàng trước những trái ngang

    Trả lờiXóa
  22. Cầu chúc cho người nghệ sỹ đích thực của dân nghèo sớm qua cơn bạo bệnh để trở về với muôn dân còn đang lầm than cơ cực. Để chắt những giọt mật ngọt qúi giá cho đời và sớm đưa đất nước khổ đau này tới thái bình thịnh trị!

    Trả lờiXóa
  23. Kính chúc bác Tô Hải mau bình phục để tiếp tục có bài viết cho đời.
    Bảo trọng bác nhé!

    Trả lờiXóa
  24. Cầu chúc bác Tô Hải chóng bình phục, trở về nhà, viết bài cho các fans của bác thưởng thức. Bạn cũ của bác bên 360.yahoo (Ng Thiện)

    Trả lờiXóa
  25. Cháu rất mong Bác mạnh khỏe trở lại.

    Trả lờiXóa
  26. vạn lời Cầu chúc Bác Tô Hải mau chóng bình phục!

    Trả lờiXóa
  27. Cầu mong bác mạnh khỏe trở lại!

    Trả lờiXóa
  28. Người Sông Tiềnlúc 19:49 8 tháng 6, 2012

    Bác Tô Hải là nhân chứng sống chuyện thâm cung bí sử của Đảng CSVN. Vì vậy, tôi cầu nguyện cho bác mau lành bệnh để cung cấp cho giới trẻ bao sự thật được... bật mí dần dần.

    Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.