Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Thư Mục

Thư Mục

Phấn đấu kí Số 33: NÓI CHUYỆN TRỰC TIẾP VỚI “LỰC LƯỢNG THÙ ĐỊCH”
Tin ....Tức Mình
Lại Bị Hack
Phấn đấu kí Số 32: CÁCH ĐÂY 65 NĂM, CHÍNH TỚ ĐÃ ĐI BẦU !
Phấn đấu kí Số 31: NGOÁI NHÌN NĂM CŨ MÀ… KINH !
Phấn đấu kí Số 30: BUỒN BA PHÚT CHO CÁC VỊ “NÃO THÀNH.....”
Phấn đấu kí Số 29: Khi các nhà "chánh troẹ" hô hào nói lên sự thật thật….
Phấn đấu kí Số 28: BÓNG MA “BAO CẤP” ĐANG RÌNH RẬP TRỞ VỀ
Phấn đấu kí Số 27: PHÁC THẢO BẢN TÂM THƯ GỠ RỐI CHO MẤY VỊ LÃNH ĐẠO ĐẢNG CẦM QUYỀN CAO NHẤT (Hãy trao lại cho Nhân Dân Việt Nam quyền xây dựng một Tổ Quốc Việt Nam, một Tổ Quốc không của riêng một Đảng Chính Trị nào!...
Phấn đấu kí Số 26: HẬU GHÊM-SÔ “HỌC CHƠI DÂN CHỦ”
Phấn đấu kí SỐ 25: ĐÔI LỜI AI ĐIẾU CHO MỘT “TRÒ CHƠI DÂN CHỦ” SẮP…HẠ MÀN

Phấn đấu kí SỐ 24: HUA-RA! CÁC VỊ “CỘNG SẢN GỘC"...“TỰ DIỄN BIẾN”!
Phấn đấu kí SỐ 23: MỘT TUẦN CHỒNG CHẤT NỖI BUỒN
Phấn đấu kí SỐ 22: BỚ MẤY ÔNG NGHỊ! CẨN THẬN KẺO LẠC TRỌNG TÂM ĐẤY !
Phấn đấu kí SỐ 21b: HAI ÔNG THỨ TRƯỞNG VÀ BỘ TRƯỞNG LỘ CÁI..... AI CŨNG BIẾT!
Phấn đấu kí SỐ 21: ÔI! TRÍ THỨC THỜI NAY SAO NHỤC THẾ !?
Phấn đấu kí SỐ 20: KHÔNG PHẢI NÓ THÌ AI VÀO ĐÂY ?

Phấn đấu kí SỐ 19: ƯỚC GÌ NƯỚC TA CÓ MỘT CHÚ "ÔN -BA- CHỐP"….
Phấn đấu kí SỐ 18: Thối! Thối! Thối không chịu nổi!!!
Phấn đấu kí SỐ 17: MỘT MỘT HAI HÁT DÊ, CHẲNG CÓ TÍ "ÉP -PHÊ" NÀO XẤT!
Phấn đấu kí SỐ 16: GÓP Ý KIỂU NÀO RỒI CŨNG .... CHẾT!
Phấn đấu kí SỐ 15: GIẢI TÁN NGAY CÁI ĐẢNG CỘNG SẢN ĐI

Phấn đấu kí SỐ 14: TRỐNG ĐÁNH XUÔI KÈN THỔI NGƯỢC....HU-RA!!!
Phấn đấu kí SỐ 13: TẠI SAO 2/9, TẠI SAO 3/9 ?
Phấn đấu kí SỐ 12: GẶP LẠI 2 CỤ "CỰU CHÁN BINH" TIẾN BỘ CỰC KÌ
Phấn đấu kí SỐ 11: CÓ GÌ “LẠ” TRONG NGÀY KỶ NIỆM 19/8 NĂM NAY?
Phấn đấu kí SỐ 10: THƯ NGỎ GỬI TRẦN MẠNH HẢO

Phấn đấu kí SỐ 9: KIẾN NGHỊ XỬ LÍ BỌN NHÀ VĂN XẤU
Phấn đấu kí SỐ 8: TUYÊN GIÁO : CÁI "NGÀNH NGHỀ" GÌ DZẬY?
Phấn đấu kí SỐ 7: CON TẮC KÈ ĐANG HÓC CHÍNH CÁI ĐUÔI CỦA NÓ
Phấn đấu kí số 6 - Phải gọi chúng bằng đồ mặt gì?
Phấn đấu kí số 5 - Úi cha cha! Cho tớ ... lãng mạn với !

Phấn đấu kí số 4 - May cho tớ quá, không biết chữ Tàu !
Phấn đấu kí số 3 - Sáng kiến mới góp ý với Đảng-Nhà nước của các cụ đảng viên lao động xưa
Phấn đấu kí số 2 - Hoà hợp hoà giải? Không bao giờ! nếu...
Phấn đấu kí số 1 - Kính gửi quý vị lãnh đạo cao cấp nhất

Thông báo đột xuất thân gửi các bạn thân yêu của "Tớ"

Tuần ký số 44d - A-lô, già rồi, xin đừng có nằm mơ !
Tuần ký số 44c - Ung thư di căn! Thuốc nào chữa nổi ?...
Tuần kí số 44b - Từ "không hiểu nổi" đến "À, ra thế!"

Tuần kí số 44 - Vì sao có những hiện tương tha hoá đến thối tha trong văn hoá nghệ thuật?
Tuần kí số 43 - Không nghe, không thấy, không biết nên ...không viết?
Tuần ký số 42 - Chấm giải văn học nghệ thuật hàng năm, việc làm liều của những kẻ... húp lửa
Tuần kí số 41 - Năm mới với nhiều điều mới lạ
Tuần kí số 40: LẲNG LẶNG MÀ NGHE NÓ CHÚC NHAU

Tuần kí số 39: KHAI.. KI BÓT ĐÊM GIAO THỪA…
Tuần kí số 38: 101 lời thỉnh cầu nhờ ông Táo chuyển tới ông "Giời... Lớn"
Tuần kí số 37: BÓNG ĐÁ VN, DƯỚI CÁI NHÌN CHÍNH TRỊ-KINH TẾ HỌC… GÀ MỜ….
Tuần kí số 36: “GÓP Ý BỔ XUNG CHO “10 ĐIỀU RĂN”
Tuần kí số 35: Tuần này bỗng dưng tớ nhớ... một người!

Tuần kí số 34 - Nhìn lại 2 năm 4 tháng 10 ngày
Tuần kí số 33 - Khai Blốc đầu năm
Tuần kí số 32: Làm sao có được sự An Lành?
Tuần kí số 31 - Báo ta xem ra cũng có cái để đọc đấy chứ !
Tuần kí số 30 - Một tuần hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

Tuần kí số 29 - Thư ngỏ gửi nhà văn Phạm Đình Trọng
Tuần kí số 28 - Lạy giờ đừng xảy ra vụ "Chết Nó... Bùm! (Techerrnobyl)
Tuần kí số 27 - Vinh quang và cay đắng, công và tội chuyện nhỏ ở Việt Nam
Tuần kí số 26 - Vài lời tâm huyết gửi các cháu Dziệt kiều
Tuần kí số 25b - Vì sao dân ta không có quyền biết chuyện này?
Tuần kí số 25 - Có nên giỗ bố thằng hàng xóm không?

Du kích kí số 24 - Đoàn kết, đoàn kết, ai đoàn kết với ai?
Du kích kí số 23: H.res.672 - Cái Gì Zdậy ?
Du kích kí số 22 - Văn hoá "Kinh tế thị trường định hướng đô-la trên hết”
Du kích kí số 21 - Cảm xúc mùng một tháng 10
Du kích kí số 20 - Xin lỗi ông Công, tôi phản biện

Du kích kí số 0000 - Sinh nhật muộn mà vui

"Bất chợt ký” Số 19 - Ngây thơ hay bị lừa?
Tuần kí số 18 - Di chúc, di chúc và di chúc
Tuần kí số 17 - “Cách mạng mùa thu, ai mù ai sáng, ai loạng quạng, ai gà mờ?
Tuấn kí số 16 - Cách mạng Mùa Thu bắt đầu từ bao giờ?
Tuần kí số 15 - Tháng 8 mùa thu lu bù thứ chuyện

Tuần kí số 14: 27 tháng 7/009 năm nay có gì lạ?
Tuần kí số 13: NHỮNG MẨU CHUYỆN NGHE ĐƯỢC Ở "CỔNG THIÊN ĐƯỜNG"
Tuần kí số 12 - Chết bà mày rồi chủ nghĩa tư bản ơi!
Tuần kí số 11: THỬ BÀN VỀ CÁI “HÈN”
Tuần kí số 10: SẮP XUỐNG LỖ VẪN CÒN DẠI

Tuần kí số 9: XÚC CẢM VĂN NGHỆ ĐẦU ĐỜI (Trích chương II Hồi ký của một thằng hèn)
Tuần kí số 8b - Bộ mặt thật của Hùng Văn
Tuần kí số 8: TỚ LÀ “NGƯỜI CỦA DƯ LUẬN” DO BỎ ĐƯỢC CÁI SỰ…HÈN
Tuần kí số 7: THƯ NGỎ KÍNH GỬI CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGOÀI ĐẢNG
Tuần kí số 6: Tháng 6 không vui!
Tuần kí số 5b - Chưa chi đã ngậm máu phun người

Tuần kí số 5: Ở VIỆT NAM CÓ HAY KHÔNG TỰ DO SÁNG TÁC?
Tuần kí số 4: “BÁC HỒ”, MỘT CON NGƯỜI KHỔ NHẤT THẾ GIỚI
Tuần kí số 3: Tháng 5 buồn? Tháng 5 vui?
Tuần kí số 2 - Đừng níu kéo những cái gì không nên níu kéo
Tuần kí số 1 - Lời cảm tạ của một người... chưa chết

Những Entries cũ hơn thì các bạn vào Yahoo 360 phục hồi, ở đấy có sẵn Thư Mục chi tiết (những Entries chỉ có Title mà không có hyperline nghĩa là hiện đang phục hồi chưa xong)

3 nhận xét:

  1. Hello I am so delighted I found your website, I really found you by accident, while I was browsing
    on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round interesting blog (I also
    love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute
    but I have saved it and also added in your RSS feeds,
    so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep
    up the superb jo.

    Review my web-site ... relic watch for women

    Trả lờiXóa
  2. What's up, just wanted to tell you, I loved this post. It was helpful. Keep on posting!

    My site ... armitron watches for women

    Trả lờiXóa
  3. I've been surfing on-line more than 3 hours these days, but I never discovered any fascinating article like yours. It's beautiful value
    enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers
    made just right content as you did, the net shall be much more useful than ever before.


    Also visit my web site: akribos watches

    Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.