Sep 29, '09 8:45 AM
SINH NHẬT MUỘN MÀ VUI
Cả hai computer bỗng rủ nhau lăn đùng ra không chịu làm việc. Entry đã gõ xong trên Word. Không cách nào post lên đựoc. Hôm nay có specialist đến, mọi sự đã ổn. Post luôn một lúc 2 entries và một loạt ảnh sinh nhật muộn lên luôn cho thêm "hoành tráng"
Hôm nay, 27/9/2009, tớ bước qua tuổi 83 Tây được 3 ngày, bạn bè, con cháu mới lục tục đến từng nhóm, từng người, chúc mừng, tặng hoa, tặng quà. Đúng là có Internet lợi thật! Theo thông báo của tớ trên blog, ngày 24/9/2009 dành cho…những người… ghét tớ.Chẳng ai đến để tránh bực cái mình!Tuy nhiên, các bạn quý khắp nơi vẫn gọi điện, gửi Mail, chúc mừng. Sang các ngày sau, số mail và điện càng tăng, quà bánh gửi cả từ bên Tây về. Tớ chưa bao giờ thấy vui như thế!
Học tập anh Nguyễn công Khế, dùng cả 1 trang báo của Đảng để cảm ơn những vị đã chia buồn về cái chết của mẹ mình, tớ cũng xin phép thay một entry trên blog của tớ do tớ đầu tư và chính tớ là người chủ quản kiêm tỏng biên tập nên không lo bị chửi vì lạm dụng chức vụ”,tớ viết dăm bảy dòng để :
- Thông tin cho các viewers biết là: tớ vẫn …còn sống, vẫn có sinh nhật tự do với bạn bè
- Cảm ơn tất cả các bác, các chú, các con, các cháu năm châu bốn biển đã gọi điện, gửi Mail, gửi quà chúc mừng.
Sau đây là một số hình ảnh tớ mừng sinh nhật tuy, hơi chậm nhưng….chẳng buồn tí nào cả. Tớ không muốn những bạn trẻ "chường cái mặt" ra đây nên chỉ có ảnh tớ solo. Rất “phô” nên không lo bị lên án “tự quảng cáo cái nhan sắc tàn phai” của tớ thế nào
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.