Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Nhật-tốc ký mở lần 002: KHAI KY-BÓT ĐẦU NĂM DÊ

Ngày 18/2/2015 (30 Tết) - Để đọc đêm giao thừa Ất Mùi


Khai ky bót bằng một xi-ta-tớt văn vần
KHAI KY-BÓT ĐẦU NĂM DÊ

Ki-bót khai xuân Tết con Dê,
Vài lời thân gửi tới bạn bè.
Blốc-gơ, Phây búc, “đồng…thoái hóa”
Cùng chung lý tưởng chống Mác Lê!

... “Mã đề, dương cước anh hùng tận”,
Sấm Trạng Trình xưa vẫn còn kia!
Giòng giống vua Hùng, yêu Tổ Quốc,
Càng thêm sức sống lúc xuân về.

Chúc mừng năm mới quên hết “Sợ”
Trước “thanh bảo kếm” Trần đại Quang,
Trước còng số tám, hai năm tám
Trước lệnh “nhập kho” hoặc tạm giam,
Dù cho bị giết hay …. “tự chết”
Lớp trẻ ta ơi! Quyết chẳng sờn!
Cùng vì nhân quyền, vì dân chủ
Nào đứng lên đi cạnh dân oan

Vạch trần tội ác bọn “quan... cộng”
Bóp cổ nông dân, cướp ruộng vườn.
Triều đình bí bét vờ… không biết!
Lo chuyện ngai vàng.. giữ, bỏ… ai?

Lục đục từ Ban cho tới Bộ,
Phát biểu: sáng….”ngược”, tối lại... “xuôi”!
Vua Thủ hôm trước vừa nói “Đúng”!
Vua Tổng hôm sau lại phán “Sai”!

Vua Ba rằng: “cấm đâu có được”!
Vua Huynh lại vội: ”Phải cấm thôi!”
Cái năm con ngựa, ngựa đá hậu
Khiến lắm kẻ què, cụt, … chết toi!

Đặc biệt sau vụ chín tám mốt (*)
Càng trơ mặt mốc một vương triều
Hàng giặc “coi dân là thù địch”!
Nên chẳng còn ai chịu nghe ai.

Những lời bốc phét về “bản lãnh”,
Về “khả năng” về “Trí tuệ”,
về “Uy Tín”và “Lẽ sống”
Về “lý tưởng” được “nhân dân phục vụ”!…
Tất, tần tật đều đệ nhất trên đời …!

Miệng “Tổng vua” tán hươu, rồi…tán vượn…
Khiến ai ai có tức cũng …bật cười!…
Số không nhỏ phải cố…kìm cơn….mửa
Gác bực mình, lên status (**) mỉa mai!

Và không ít lớp người vì tức giận
Đã dùng luôn cả ngôn ngữ …chợ trời!
Than ôi! Ô hô! Ôi! Than ôi!
“Mã đề dương cước anh hùng tận”
Sấm Trạng xưa., nay đã ứng rồi
Năm ngựa vừa qua, …ngựa sinh chứng
Đã đá văng đi bao “mặt mẹt tội đồ”!

Dê mới tới, dù dê non, .. dê trẻ, hay dê già..
Chắc chắn sẽ hơn hẳn Ba D. nổi tiếng là ….”ba hoa xì-tốc”!
“Be..e..be” lên là… “làm tới” không lơ mơ gì xất!
Lùa tất cả bọn “bán nước+nội xâm” vào…địa ngục!

Năm mới tới, cùng chung tay, chung sức
Đẩy mạnh thêm chữ “TẬN” của Trạng Trình
Dân “bản xứ” chúng ta quyết tâm phải đấu tranh
Cho một Tổ Quốc Việt Nam cùng mẹ Âu Cơ thuần nhất…

Không lý tưởng ngoại lai nào có thể chia cắt..
..nổi dân ta thành dân “Tây Lê-Mác”
Với tà đạo cộng sản, hãy đồng thanh nói:
”Không! Không!”

Cầm tay nhau, cả nhà ta thẳng tới chân trời mới!….
Một chân trời không có chỗ cho “Chủ Nghĩa Xã Hội”
Chỉ có Tự Do, Hạnh Phúc, Quyền Con Người!
Chỉ có Thương Yêu, Bình Đẳng, ai cũng như ai,
Không có những bọn được tự cho mình quyền làm chủ..
..của hàng triệu “ngựa trâu nô lệ mang hình người”
Phải răm rắp đi theo bằng dối trá, vọt roi…
Để hôm nay bao đắng cay, bao uất ức …
Đã trở thành tiếng nói
Của các blogger, facebooker “lề trái” chúng ta.

Nằm dê này cần mạnh mẽ hơn năm qua!
Chúc mọi người hãy vào ngay xì-ta-tớt!
Tặng bọn nào coi chúng ta là kẻ thù
Một lô cái xì, cái tát!!!


Ngẫu hứng viết tặng bạn bè đọc cho dzui đêm trừ tịch



*: vụ HD981
**: Facebook Status


-

25 nhận xét:

  1. Dạ chúng cháu cám ơn Bác nhạc sĩ Tô Hải, và cũng xin Chúc Mừng Năm Mới Blogger nhiều tuổi nhất, kiên cường nhất VN: Tô Hải...cùng thân quyến một năm mới Ất Mùi an lành, sức khỏe và vững bút blog cho tới ngày quê hương Việt Nam không còn bóng lũ giặc cộng-đỏ-búa-liềm-hèn-hạ-bán-nước-hại-dân.

    Ronald Saigon & anh em TQGƠ quốc nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc bác Tô Hải mạnh khỏe hơn thằng đầy tớ số 1 của dân, giàu sang hơn thằng đầy tớ số 1 của dân, cái thằng mà lúc nào cũng "học tập và làm theo tấm gương..."chó chết ấy.
      các bác xem cái đảng khốn nạn nó có bọn đầy tớ của dân như thế này đây thì sao mà dân ta chẳng nghèo khổ, chẳng nợ nần, chẳng còn gì cho thế hệ mai sau:
      http://danlambaovn.blogspot.com.au/2015/02/phong-tiep-khach-cua-tt-obma-va-cuu-tbt.html
      http://xuandienhannom.blogspot.com.au/2015/02/hinh-anh-nha-rieng-ong-nong-uc-manh-gay.html
      Xin lỗi bác và các độc giả em được phép chửi một câu cho đỡ tức:
      ĐỊT MẸ CS, ĐỊT MẸ BỌN QUỶ VIÊN CHUNG ƯƠN ĐẢNG, QUỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CƯỚP LỪA CSVN.-ĐẢNG LƯU MANH LỪA ĐẢO DÂN TỘC, ĐẢNG BÁN NƯỚC HẠI DÂN.
      ĐẢNG CSVN CHÓ MÁ ĐI CHẾT TUYỆT GIỐNG ĐI.

      Xóa
    2. các đảng viên của đảng csVN hiện nay cũng đều là lũ chó, những con chó không hơn không kém.
      Phải làm gì để góp phần giết hết giống chó dại csVN để cứu cái dân tộc khổ đau này?
      nhân dịp tết chúc bác Tô Hải mạnh khỏe, tiếp tục duy trì diễn đàn để dân được mở cái miệng ra nói theo đúng cái tâm của mình muốn. Nhân dịp tết sẽ có các cuộc gặp gỡ giao lưu, xin mỗi độc giả của trang này, và các trang tự do như: danlambaovn.blogspot.com.au/ ongbvt.blogspot.com.au; xuandienhannom.blogspot.com.au/...hãy tích cực phổ biến sự thật và chân lý để toàn dân biết về cái đảng lừa dân, độc tài tham nhũng bán nước và tay sai tàu, góp phần đẩy nhanh tiến độ TIỄN ĐƯA ĐẢNG CHÓ LỪA DÂN CSVN VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÚNG, NGAY TRONG NĂM 2015 ĐỂ CỨU DÂN TỘC VN KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG.
      ĐMCS !

      Xóa
    3. Bác Tô Hải Ất Dê này Thượng thượng Thọ vưỡn vọng con đàn,cõi Giao chỉ.Cụ vượt Bố con gừn 20,trển con xấp tam,tứ.Xuân muộn,con xin phép Cụ đàm giúp bởi ngày xưa(21.06.1983) bọn chó khói mượn danh cộng nô truy sát Gia đình con ngụ nhân bản,khiến Gia đình loạn lạc,tù đày,ly tán,khổ nhục trăm bề mừ chửa chết được.Còn con,một Gv cấp 03 Thpt dạy Toán,ngời Hà lòi chính gốc,hàng chục trận con an uýnh con,dọa dẫm cho đi"Tầu xuốt,nghỉ mát miễm phí",nứng bọn côn đồ-Song con nhẹ:Súng đạn,beo gấu,nhà tù,tiêm thuốc ngọt mầy không bao giờ đạt đích với Ta....Con chỉ hổng hiểu tại sao hiện mờ chể có Bậc cao niên ngóng hót,trẻ Cún xa vời_Tai ương Đất nước khổ đau nầy trên vai nhẫng con nợ trẻ "Ngu ngơ" và khó biết,zậy chăng?.Kính Cụ giải thoát con.

      Xóa
  2. Bài này mà bố Tô Hải phổ nhạc để cho nó bay cao bay xa hơn nữa thì tuyệt cú mèo đấy, bố ạ .

    Trả lờiXóa
  3. Chúc Bác năm với vui vẻ, sức khỏe vô biên.

    Trả lờiXóa

  4. Từng nghe...:
    Thời buổi đong đưa...
    Xã tắc nghiêng ngả
    ...
    QUAN NHƯ CHÓ... săn mồi, làm kiếp tay sai phục vụ ngoại bang, chờ ơn mưa móc...; nhục vô tiền lệ!
    QUÂN NHƯ CHUỘT... khiếp nhược, chui rúc trong hang, quì lạy bọn xâm lăng biên cương, biển đảo...; hèn thấu Trời xanh!
    LŨ GIAN THƯƠNG, sân sau đông như kiến cỏ: lọc lừa, xu nịnh cấu kết bọn quan tham rút ruột dân lành...; lòng người sôi máu!
    Than ôi! Ất Mùi có thấu?
    Tóng Linh

    13 △ ▽

    Trả lờiXóa
  5. Ôi quê hương tôi còn nhiều ông già thông minh tiếp tục nói cho mấy thằng cs bị nhồi nó nghe . Năm mới vui vẽ nha ông .

    Trả lờiXóa
  6. Năm mới khai bút kính chúc bậc Trưởng lão sống lâu trăm tuổi để hưởng thiên hạ thái bình

    Trả lờiXóa
  7. DDau xuan nam moi kinh chuc BAC va gia dinh MANH KHOE , AN KHANG .

    Trả lờiXóa
  8. Xuân triển thính dê, vọng thanh Ngài,.Đệ khấp khởi như đêm đen giao thừa thấy ánh sấm chớp bão tố...Năm me Dê chúc Cụ cùng gia đình_Sức bạt Đông hải,tư ý phán tài sang,tình như nguyện!!!!.Khảo"Luật"của Cụ,tui nhõn khiếm vượt ngưỡng bán phần mờ Tri kỷ đâu cứ trách...Kìa,tiếng pháo đì đùng của Khu đen thổn thức hồn Tết Việt...Dân tộc khổ đau nầy mong vọng Cụ mãi nguồn.Kính,Tạ!!!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng thưa Ông Viên Nguyễn từ phương trời xa viết nhều cá và đời tui cũng cố vì Dân việt đâu ngán bạo tàn của bọn cộng nô,tui làm Đệ cở Ông.NXPhong.SĐT-0433 663199.Tui đã vượt qua nỗi hãi sợ bọn cộng nhợn đến cõi mộng.

      Xóa
    2. Cảm tạ ông Viên Nguyễn,Ông là bạn của Tui (Nói ngấn hểu nhều). Ông ề.Năm mới Viên mãn mọi bề,chỉ cái chết mới làm xa lìa đôi ta nếu Ông còn nhớ,hể.

      Xóa
    3. CHẮC CÓ thằng DƯ LỢN VIÊN lén lén nào thêm vào

      sức khỏe,hạnh phúc,trường thọ sống 30 năm nữa,đồng hành cùng dân tộc.Mong các "lão thành cách mạng" chết q

      CHẮC LẠI LÀ Tô nhứ Chén bát Như RỨA


      Bác TÔ HẢI và quý bạn đọc XIN BỎ QUA ...ĐA TẠ !!!

      Nguyễn Hữu Viện

      Xóa
    4. Phải zùi,Ông vưỡn minh mẫn zà chẳng cần để tâm đến rác nhơ,Tui lướt và vọng zậy.Ông Viện ôi,thương lắm_Tới vã máu mắt,nát lòng Quê hương ,Đất nước, "Bọn" khu đen,máu đỏ,da vàng,dê mọi đương loanh quanh,tranh cướp với đám cỏ héo úa trong cái chuồng khốn kiếp của bọn cs...Chúng bị bán mọi thứ có thể_Sức khỏe,danh dự,nhân phẩm,tuốt...phục vụ cho lũ chó khốn......Vượng Ông vì cốt hạnh Dân tộc khổ đau nầy cùng chân lý Nhân loại khai sáng nơi cõi tối tăm nầy,có Tui-Tri kỷ xuân con Mùi ngậm bông Cẩm chướng cùng đôi sừng nhọn.Chào thân!!!!!!.

      Xóa
  9. Năm mới chúc bác khỏe nhe bác. Cháu chỉ chúc bác sức khỏe thôi, những thứ khác không quan trọng. Nhớ cái năm nào hồi còn ơ vn hinh như năm 83 nghe bác nói trên radio về vấn đề âm sắc trong âm nhạc vn. Còn nhớ bác nói tiếng việt vì có dấu nên nó gây trở ngại hơn tiếng nước khác khi sang tác. Lúc đó cháu đang ở một vùng quê ở Đông nai. May mắn có cái radio mà nghe. Cảm giác của cháu lúc đó là " cái ông nhạc sĩ vc này nói sao mà nó nghe hạp lỗ tai quá, không giống mấy cái thằng cha khác....mới đó mà đã trên 30 năm rồi đó bác...

    Trả lờiXóa
  10. Năm mới kính chúc bác Tô Hải sức khỏe,hạnh phúc,trường thọ sống 30 năm nữa,đồng hành cùng dân tộc.Mong các "lão thành cách mạng" chết quách hết đi chứ sống làm gì mà không dám mở miệng giúp dân mở mắt như cụ Tô Hải đã làm.Mong lắm thay!Chết một mống nhân dân nhẹ lưng một sổ hưu!

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn Ông Tô Hải,chúng ta biết mọi điều về nhân cách,tính khí nhân giao thiệp ,thảy cả nhiều ngàn dặm,ngày nào đó_Mãi ngóng vọng chúng ta Sẽ được Ân Chúa cùng Lịch sử Nhân thế hội ngộ.Biết vọng!!!

    Trả lờiXóa
  12. Kính chúc Đại Trưởng Lão cùng Đại Gia Đình của Cụ mạnh khỏe, may mắn, phát tài, trường thọ.

    Trả lờiXóa
  13. Nhất định trưởng lão phải phổ bài này hùng tráng giống như TIẾNG HÁT NGƯỜI CHIẾN SỸ BIÊN THÙY . Rồi kêu nhạc sỹ Tuấn Khanh phối. Nhạc sỹ Việt Khang ca.

    Trả lờiXóa
  14. Bản quyền của Ngài,song nếu thứ:"Với tà ma,đạo cs khát máu tanh hôi,hãy chung sức đồng lòng cùng hành động:Không,không bao giờ,chết mạt kiếp cùng 3 dòng,9 họ,tuyệt tận mạt kiếp đê,đồ quỷ độc khốn lợn cs vịt".Tết tàn,tình Xuân mãi!.

    Trả lờiXóa
  15. Cảm Cụ!Tui xin đi nghỉ chút.Thực tế vô vàn cùng các ý tưởng minh chứng.Con chim sắp tắt vọng nhời thảm,con người chính danh này dốc chẳng lợi danh....(Cụ hạ giúp hai bản trùng trên giúp con....)

    Trả lờiXóa
  16. Tướng Nguyễn Quốc Thước ngu lâu hay cùng một giuộc ngoan cố độc tài? xem bài viết của lão ta:
    Cảnh báo về tâm lý hoài nghi, gây rối loạn trong Đảng
    · http://www.nanoproxy.com/browse.php?u=LCxQwfUqu%2Bm0bWkq0X1gWJIl86dCDX43wIfA71f9stm058u6o8bP0u0vDFjHpIHQMMAGDdoCdAJUuT%2BBdYQjGoMy%2F%2FtXpT9meW7kuK8vvr3%2Fmv0b3nsqf7OtKM3%2FJr0%3D&b=29
    Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: “Nếu không tỉnh táo thì dân ta vô tình gián tiếp trở thành chỗ tiếp tay cho kẻ xấu”.
    Xấu cũng còn tốt bằng vạn lần một ông tướng ngu như ông Thước, "nhất tướng công thành vạn cốt khô"

    Trả lờiXóa
  17. “Quyền con người và quyền công dân không thể đưa ra trưng cầu ý dân được”!!!

    Theo ông chủ tịch đảng hội này thì "quyền con người, quyền công dân thì có quyền đương nhiên và quyền do luật định. Quyền đương nhiên thì mọi người phải thi hành ngay từ khi Hiến pháp có hiệu lực, còn cái gì hạn chế quyền con người và quyền công dân thì phải do luật định chứ có phải do trưng cầu ý dân đâu".
    (DÂN LÀM BÁO VN.GLOGSPOT.COM.AU )
    ĐỊT MẸ THẰNG NGUYỄN SINH HÙNG KHỐN NẠN, MẤT DẠY, ĐỂU CÁNG.

    Trả lờiXóa



  18. Thi thơ đóng thùng nơi nhận :
    C...uốc Sư C...uốc Fụ VŨ KHIÊU Dâm đồ đệ của Sư Fụ Trần Dâm Tiên Hồ Chí M...eo



    http://www.hanoiparis.com/img_poeme/8514.jpg




    C...uốc Sư vốn gốc Bần cố nông !
    Mỹ học nặc mùi Mao Trạch Đông
    Thiên An : C ..ắt mạng Vô văn hóa
    100 tuổi Lão C...uốc còn lông nhông
    Dâm dật hôn hít C..uốc hoa Hoa hậu
    Chân dài hơn cả Thư pháp như không :
    Đúng Hoa Mào Gà bệnh hoa liễu !
    Phân Tâm học đúng tróc Lão Bông lông .. ..
    Chu ch..oa c..ái Lão Anh hùng Lao động
    Đúng Dê cụ Cu Mùi trên mạng truyền thông
    Chất « xốm » trong Đầu to thua xa Đầu nhỏ
    Chu ch..oa Tr..ai lực điền ôm gái gú trẻ hôn !
    Đúng N...à như Chú d..ê già đứng dựa cột
    Đóng « d..ấu » thu tiền mãi lộ Th..uế Bia ôm !! !
    Lại còn thủ dâm C...Hí thức bằng câu đối đểu

    http://4.bp.blogspot.com/-BUiSsHdZOtU/VOfSn0YM2cI/AAAAAAAByXQ/tKkZKasKdeM/s1600/Vu%CC%9Bo%CC%9B%CC%A3n%2Btu%CC%9B%CC%80%2Bhang%2BPa%CC%86%CC%81c%2Bbo%CC%81%2Btha%CC%80nh%2Bngu%CC%9Bo%CC%9B%CC%80i-babui-danlambao.jpg


    Ngay Mồng Một T..ết Tàu Mao Trạch Đông
    C...uốc Sư thành Đ...ạo sư của Bác và Đảng
    Tôn vinh b..ừa G(i)áo sư ít học bần cố nông
    Hàng hàng trí thức dấn thân Đại cuộc đều thất sủng
    Dân mạng tức xử theo Hồi Giáo ném đá như không ! ! ! .. ..




    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.