Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Tiếp Tục Câu Chuyện Khó Nghe

Tiếp Tục Câu Chuyện Khó Nghe

LẠI NÓI VỀ CÁI CHUYỆN VĂN HÓA
Mấy hôm nay ở ngay cái building tớ "tu tiên",một cái xã hội Việt Nam thu nhỏ,đã xảy ra một số chuyện làm tớ không thể nào "tu" được thành chính quả.Té ra,ngay từ ngày tự nguyện làm blogger là tớ đã phá giới rồi còn đâu!Thôi thì lấy ngay các điển hình sẵn có để nói chuyện văn hóa với các friends trẻ vì lý luận chung chung chắc chẳng có ai thèm ngó vào blog của tớ chứ chưa nói đến chuyện comment 



Hôm qua có hai ông bạn fai-tơ cũ đến thăm,bấm chuông mãi không có ai mở cửa vì tớ đang mê mải với tờ "Le point" trên computer .Chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy một câu chửi thề :"Đ...m...lão già này chết đâu rồi không biết!?"Tớ vội mở cửa mời vào và đáp lại ;"Tớ đang cố sống bằng những món ăn không mua được ở xú ta đấy.Chính các bác mới đang "tự chết" thì có"....Và tớ đọc 2 câu thơ cuối cùng của bài "Hoàng hôn" của Hugo.:.."Ông già nhìn măt trời đang đi ngủ/Mặt trời nhìn ông già đang..tự chết"..Cả 2 đều cùng học với tớ ở primaire superieur thời xưa....Tất cả đã làm lính chiến rồi về hưu,từ thời bao cấp nên cụ nào cụ nấy đều...trong sạch....ra mặt!Một cụ (tạm gọi là cụ 1 đi kẻo chưa xin phép bị cụ kiện thì chết), ở Saigòn 12 năm không hộ khẩu vì cụ về hưu ở Tiền Giang lại cứ tưởng rằng hai vợ chồng già đã 40,50 tuổi Đảng cả,ở đâu chẳng được(?!)Ka-tê ba tới tận bây gìờ!Công an khu vực đến "mời"đi làm hộ khẩu theo chủ trương mới ,cụ cũng nhất định không đi!Cụ cho biết lý do :"Hộ khẩu bây giờ chỉ còn độc một cái quyền lợi....được một chỗ ở mới là...nghĩa trang thành phố!Khốn nỗi ,tớ đã dùng hộ khẩu cũ ,xin Trường đại học Y-Dược được về làm "phụ giảng" ở đấy sau khi chết rồi!?"Một cụ (tạm gọi là cụ 2), ở Hànội nhưng có con chẳng làm to nhưng... giầu to,(chẳng tiện hỏi vì sao nó giầu vì chắc rằng bố nó cũng chẳng tiện hoặc dám hỏi) có cái nhà cũng to ở Saigòn nên mua vé máy bay,mời cụ vô chơi ít ngày.Bạn bè "Tây đánh không chết","Mỹ đánh không chết"và có một cụ cả "Ta đánh không chết" (thời Chỉnh Đảng")nên chuyện vui rôm rả suốt cả một buổi sáng....Tớ tóm tắt vài câu đối thoại "điển hình"của ba anh lính già "gọi là có học" để các friends commment nhé:!Lính già 1Sadnói tiếng Tây sau câu thơ Tây tớ đọc):"Không!Chúng ta không tự chết mà đang rơi tự do vào cõi chết!"...Lính già 2-"Thôi!thôi!Xin các bố cứ ôm mãi cái vốn tiếng Tây ra để tự huyễn hoặc mình làm gì.Tớ bây giờ chẳng đọc sách,chẳng nghe Đài,chẳng chú ý gì thế sự...Tất cả ,chẳng để làm gì...Học Thiền đi,Ông Giáp,thằng T.M.Q (cùng khóa V với bọn mình) nhờ...Thiền mà sống thảnh thơi đén ngoài 80,90 cả đấy!."..Lính già 1-"Nói như ông chán bỏ mẹ!Cả nước đều thiền thì ....thì...thì...." Tớ vội nhảy xổ vào cuộc:"Ơ!..ơ!ơ!Các bác đường xa đến thăm tôi mà chưa hỏi gì khổ chủ đã tranh cãi về cái "la vie"là thế nào!Này tớ cho nghe cái VCD của thằng thiếu tướng Bắc Việt ,khóa VI Trưong Lục Quân TQT chúng mình Nó đã cố gắng thu đĩa thu hình trước khi chết,trong đó có 3 bài của tớ mà các cụ đều biết cả đây! Và cả ba,chúng tôi đều im lặng lắng nghe....Cụ 1-Cái thằng này thật liều,ngay trong kháng chiến,khi nó còn là tiểu đoàn trưởng ở trung đoàn tớ,nó cũng chỉ hát toàn "nhạc vàng",chẳng sợ ai cả!Thế mà nó cũng leo được lên cấp tướng!"Cụ 2-"Công nhận là nó chẳng biết nốt nhạc nào,thế mà nó hát cả "Ave Maria","Sombreros et mantilles","La vie en rose"cho bọn tù binh nghe cứ bravo,bis,bis..hơn cả Trần Khánh,Quốc Viễn mới là lạ chứ!Cụ1-"Các ca sỹ thời nay cứ là sách dép cho hắn!Bỏ cái micro và bộ loa đi thì chỉ có mà,...Cụ 2: Đúng vậy!Ở nhà con tớ,mỗi lần lũ cháu nó "vặn"nhạc lên,tớ chỉ muốn về Hànội cho sớm, Thương bà xã vất vả buôn bán lạicòn lo cho đứa cháu của thằng út ,hai vợ chồng nó bỏ nhau...Vợ nó lấy chồng Đài Loan Nó thì di xuất cảng lao động tận Qatar!....Câu chuyện còn xoay quanh nhiều vấn đề ..."tế nhị"mà không tiện kể cho lớp trẻ nghe...Vả lại chẳng dính líu gì đến chủ đề chính là văn hóa hôm nay.Nhưng lúc ra về ,cái mô-típ cũ lại tái hiện khá đậm nét!Thế này nhé: Trước khi chia tay ,cả hai cụ đều dặn dò tớ rất chi là "tình đồng chí"-"Hãy cố gắng giữ sức khỏe.Téc nét,téc niết vừa vừa thôi!Kẻo còng lưng gãy cổ có ngày.!.Cụ 2 còn thêm;"Nhà thằng con tớ 2 máy tính và môt lắp tốp chỉ dùng để lũ cháu chơi ghêm,ngoài ra là chít,chát với bạn bè..Báo chí được biếu đầy nhà bố con nó cũng chỉ đọc qua loa rồi...vứt,kèm theo câu :"Chán bỏ mẹ!Báo nào cũng giống báo nào!" Ngoại ngữ thì không biết nên cả thằng bố chúng nó cũng chỉ ù ù cạc cạc mọi chuyện ,ngoài chuyện...kiếm tiền thì nó hót như khướu"!
Đấy!"Câu chuyên văn hóa sô 1" của bác lại là cái "bi kịch thời đại" mới diễn ra ngay nhà bác sáng thứ bảy 8/9 vừa qua.Các Friends trẻ tha hồ comment nhé.Bác sẽ đưa ra ý kiến của bác và tổng kết

Tuesday September 11, 2007 - 07:11pm (ICT)

Next Post: Tự comment
Previous Post: Văn hóa âm nhạc,câu chuyện không bao giờ hết


Comments(16 total) Post a Comment



midup
Offline

Hehehe (xin phép cho cháu được cười thoải mái một tí), cháu thích nhất là câu của lính già 1 " Nói như ông chán bỏ mẹ!Cả nước đều thiền thì...thì...thì..."

Kính chúc các bác ngày càng mạnh khỏe, có cảm hứng viết thật nhiều câu chuyện khó nghe.

Tuesday September 11, 2007 - 07:17pm (ICT)



TAB ®
Offline

Các cụ cao niên thì quan tâm về thế sự, con lớp trẻ lại "đọc qua loa rồi....vứt" - hồi xưa cháu cả ông nội cháu cũng rất hay ngồi trà đạo & nghe ông kể về những chuyện thế sự như các ông. Nói thật cả ông là mỗi thời mỗi khác, nhưng có những thứ đã trở thành căn nguyên, là cái tối thiểu cần có của con người, không thể nào thiếu được ông ạ. "Bi kịch thời đại" - cách gọi của ông cũng có hơi quá 1 chút, vì vẫn còn đó rất nhiều người trẻ, muốn & đã nhìn đời bằng những sự trải nghiệm của lớp tiền bối. Chúc ông luôn khỏe & thường xuyên có những entry thế này cho con cháu đọc mà ngẫm ^___^

Tuesday September 11, 2007 - 08:02pm (ICT)



♥fr○g…
Offline

ông ơi, cháu chẳng biết j` cả nên chỉ ngồi nghe các cụ dạy bảo thôi, giới trẻ bây giờ một fần là thế ông ạ, nhưng ko fải là tất cả đâu ạ. Cám ơn ông nhiều lắm lắm!

Tuesday September 11, 2007 - 09:23pm (ICT)



♥fr○g…
Offline

cháu bây giờ đã lớn rồi nhưng vẫn thix chơi hơn thix học ông ạ, nhiều lúc tự mình cũng thấy xấu hổ, ông hãy viết nhiều nữa ông nhé ^^

Tuesday September 11, 2007 - 09:32pm (ICT)



Thành…
Offline

Cụ viết hay quá. Không ngờ các nguyên fai-tơ (phải nói là nguyên, ko được dùng cựu cụ nhỉ) cũng còn máu, và vẫn còn thích tranh cãi như vậy. Nhờ có cái blog của cụ mà chúng cháu biết được thêm nhiều về cuộc sống và suy nghĩ của người già. Mời cụ khi nào rảnh thì sang blog cháu chơi nhé.

Tuesday September 11, 2007 - 11:12pm (ICT)



Nguoi…
Offline

:"Chán bỏ mẹ!Báo nào cũng giống báo nào!" Ngoại ngữ thì không biết nên cả thằng bố chúng nó cũng chỉ ù ù cạc cạc mọi chuyện ngoài chuyện...kiếm tiền thì nó hót như khướu"
Câu này hay, Cụ ạ, nó có cả nguyên nhân lẫn hậu quả (hay thành quả)của một Nét Văn Hóa VN hiện đại.

Wednesday September 12, 2007 - 12:01am (ICT)



ЈЇĄŊĢ™
Offline

Cháu thấy những gì thuộc về người già, của người già cũng đều mang những ý nghĩa rất to lớn!

Wednesday September 12, 2007 - 12:31pm (ICT)



holan…
Offline IM

Bác ơi , có khoẻ không sau khi no con mắt mới mấy món Việt nam không có ? Bác Linh Gia ra Hà nội rùi , con đang buồn đây . Các bác phải nói , kể cho con cháu nghe mọi sự , những sự thật mà các cụ đã chứng kiến để lịch sử không bị bóp méo nhé .

Wednesday September 12, 2007 - 12:58pm (ICT)



bé Bê
Offline IM

Thế là mai con qua nhà ông,ông nhé! Ông nhớ mở cửa cho con ạ!Con thì chẳng biết nói như bạn của ông đâu ạ!! ^_^

Wednesday September 12, 2007 - 04:56pm (ICT)



HaoNh…
Offline

Bác ơi, bác kể chuyện hay quá, cháu không có khiếu comment nhưng cháu thích đọc blog của bác quá.

Wednesday September 12, 2007 - 08:35am (PDT)



Aisso…
Offline IM

Những gì thuộc về người có tuổi.. toàn là mấy chục năm đúc rút cả, làm gì mà chả có ý nghĩa to lớn.
Theo ông nếu cả nước đều thiền (or "thiền" ?) thì sao hả ông?

Thursday September 13, 2007 - 06:36pm (CEST)



Thị H…
Offline

Ông ơi! ông đúng là "ông già hiện đại" đấy hihi.

Friday September 14, 2007 - 09:59am (ICT)



Biển …
Offline

Hơ hơ, lại là cái văn hóa đọc!
Báo chí nhà mình, cứ đọc 10 bài thì hết 9 bái lá cải. Hôm qua đọc tờ ANTG, một tờ báo mà có tới ... 5 bài chống Mỹ. Chiến tranh qua lâu rồi, bình thường hóa quan hệ rồi, rồi APEC, tối huệ quốc, rồi WTO, mà mấy cụ nhà mình thấy của Mỹ, Tây thì đều là cho là xấu cả!
Mấy tờ báo in khổ lớn là khoái nhất! Chỉ một tờ là đủ để dọn cơm. Ăn xong gói bốn góc lại, cho vào sọt rác, khỏi mất công quét nhà.
Nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy báo Tuổi trẻ là đọc được. Nhưng gần đây ông Thành đoàn "căng thẳng " quá nên mấy ông TBT ( thời hậu Lê Văn Nuôi) cũng không dám "mát tay" chơi tới bến. Rồi đâu cũng vào đó.
Còn đọc hả? Lương cử nhân mới ra trường, hệ số 2.35 được hơn một triệu. Mà sách "đọc được" cuốn nào cuốn nấy cũng năm bảy chục đến một trăm. Chơi nguyên bộ có khi bay cả nửa tháng lương. Vậy thì ta lên mạng tải ebook về mà đọc cho khỏe. Tội cái mỏi mắt, nhưng không tốn tiền. Muốn cái gì cũng có.
Còn thèm cái cảm giác trời đắp mền đọc sách hả? Thì ra vỉa hè, sách in lậu có mà đầy ra đó.
Lương cơ bản tới đầu năm sau mới tăng lên hơn 500 ngàn. Ấn bản văn hóa giá cao ngất ngưỡng như vậy nhà xuất bản có công bằng với bạn đọc hay không? Khâu xuất bản của nhà nước có nên phi lợi nhuận hay không?

Saturday September 15, 2007 - 10:19am (ICT)



Hoàng…
Offline IM

các friend đã comment nhưng chẳng thấy ông tổng kết gì cả!

Câu chuyện nào ông kể cũng lôi cuốn đến dấu chấm cuối cùng ông ạ!


Wednesday June 4, 2008 - 04:40pm (ICT)


ZenZen
Offline

Cu cung hua cuoi . Ban tong ket cua Cu dau roi ? The la hoa ca lang nhe , ca nuoc , tu mua thu nam ay deu la cuoi ca ma thoi !!!

Dau sao thi day cung la cuoi gia khong con so hui nua .

Hoi xua ma an noi nhu the nay la da co van de roi do, noi chi den viet ra. Vay la Cu phai cong nhan la nay da kha hon xua phai khong nao ?

Kinh Cu va chuc Cu con nha them ra nhieu de tai nua . Nhat nuoc ta, noi mai khong het chuyen nham duong .





Tuesday July 1, 2008 - 11:36pm (PDT)



sodua
Offline IM

Các cụ này hồi trẻ chắc quậy ve kêu. Về già vẫn xài tiếng Đan Mạch (D.M). Vậy mà nghe " Từ mặt đất...", "Sông Đkrong... " tưởng cụ bolset lắm chứ.

Thursday July 17, 2008 - 05:37am (PDT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.