Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Hanội...ơi quê hương...

Hanội...ơi quê hương...


TRỞ VỀ CỐ HƯƠNG


Mười ngày sống xa Saigon, hôm nay lại được về với cái hang núi tầng 11,... tu tiên cùng chiếc computer, xa các friends yêu quý khắp thế giới vì ra Hanội, chẳng có ông bạn già nào còn sức, còn ham muốn, còn...."dám" lang thang trên mạng làm bạn với cả những người chẳng biết mặt mũi, lý lịch gốc gác, trình độ....ra sao.

Nghĩa là cac cựu... chán binh, các văn nghệ sỹ lớp tớ (75-80) vẫn cứ tự mình bưng bít thông tin, kệ mẹ sự đời, sống nốt những ngày còn lại mà... thở dài cho thế sự . Suốt 10 ngày, chỉ có một việc làm tớ vui... một cách chẳng vui vẻ gì là đi ra mộ hoăc đến tận từng nhà thắp hương cho ba thằng, một thiếu tướng, 2 đại tá bạn học cũ, trong đó chỉ có một là "có tí tên tuổi".Đó là Huy Du, mộ còn tươi mầu đất mới.Còn ba cái tên khác như Huy Thái, Lê Toàn, Trịnh Minh Quát có gọi lên cũng chẳng ai biết là ai? làm gi?Công, Tội đến đâu? thì chỉ....có tớ nghĩ thầm và điểm lại trong đầu mà thôi!
Ngoài ra, 10 ngày , nhờ ơn Nhà Nước chi tiền tầu bay, khách sạn để tớ có dịp thăm lại cảnh cũ người xưa (trên danh nghĩa là nhân dịp "50 năm thành lập Hội Nhạc Sỹ", mà tớ là Hội viên sáng lập), đi đến đâu, gặp ai tớ chỉ thấy .... buồn và.... buồn.! Ngoài việc nhờ blogger LinhGia tớ được gặp mặt một số friends mà tớ không thể tưởng tượng được là họ lại trẻ trung, nhiệt tình, thông minh năng động và dễ thương đén thế. (Có bạn còn mang cả laptop đén báo cáo thành tích đi làm việc thiện tận Hà Giang Mã Pì Lèng. Tất cả đều tự túc, tự phát chẳng cần ai tổ chức cả! Kính phục quá! Gần như 90% dều ở thế hệ 7x, 8x. Tất cả đều có những suy nghĩ "không sách vở nhà trường" tí nào. Tất cả đều mong chờ một ngày Tổ Quốc Việt Nam sẽ thực sự cất cánh, thực sự độc lập, thực sự tự do, thực sự hạnh phúc! Và cũng như suy nghĩ của lão già Nhát Sỹ này, họ đều tin tưởng vào cái quy luật đang được thời gian vận hành trong cái vũ trụ không gian phẳng này là cái gì phải đén sẽ đến!
Tớ thật là phấn khởi vì thú thật, có lúc tớ cũng lo tương lai đất nước này sẽ do..." 72% người đang theo học tại Hoa Kỳ trở về sau 10 đến 15 năm nữa quản lý?!". (lời của ông tân đại sứ Hoa Kỳ !) Không phải tớ không tin vào nền giáo dục Mỹ, nhưng tớ hoàn toàn nghi ngờ về những ai "được" đi học Mỹ ? (nếu không phải đa số đều như Việt Dart!) Nhưng đến hôm nay thì tớ hoàn toàn tin ở lớp trẻ mà các friends ở trong Nam cũng như ngoài Bắc là đại diện. Khó ai có thể "xui trẻ ăn cứt gà" mãi được rồi! nhất là kẻ xúi bẩy lại là những kẻ kém họ cả một cái đầu và một trái tim! Ai-đôn của họ không thể dùng... điện thoại di động hoặc mấy cây bút lông... vịt "đôn lên" được nữa rồi! Chuyên vui chỉ có thế, còn chuyện buồn thì quá nhiều, tớ sẽ kể dần những câu chuyện buồn của những người phai-tơ (-lơ-mơ), những vê-tê-răng- (rụng) làm quà cho các friends trong các entries sau. Hôm nay,sau một đợt 10 ngày chịu đựng "rét hại"(?) tớ đang còn ho và xổ mũi, kèm đau lưng ... cho phép tớ nợ đã nhé!

Monday January 7, 2008 - 09:55am (ICT)

Next Post: Suy nghĩ lẩm cẩm đầu năm. Previous Post: Nỗi đau cuối năm


Comments
(36 total) :



* Na Chan
* Offline IM

Ông mau khỏe để kể chuyện ông nhé!

Monday January 7, 2008 - 10:13am (ICT)

* holan…
* Offline IM

Chào mừng bác về nhà bình an!

Monday January 7, 2008 - 10:14am (ICT)

* Người…
* Offline IM

Các cựu chán binh, các văn nghệ sỹ thế hệ của bác, trong Nam lẫn ngoài Bắc, những vị có tâm, có tầm hầu như phải sống ẩn dật, mặc kệ sự đời, mặc kệ chó đá mòn rêu nhạt, mặc kệ cho huê trôi nước chảy để có ngày phải ra đi âm thầm để lại bao tiếc nuối cho thế hệ trẻ như nhạc sỹ Châu Kỳ vừa ra đi tại quận 9. Cố gắng lên bác nhé, dù sao những lời tâm sự của bác đã giúp cho thế hệ trẻ lấy lại một chút ít gì đó gọi là niềm tin, khơi lại một cái gì đó gọi là gia tài của dân tộc đã bị lãng quên mấy chục năm trời

Sunday January 6, 2008 - 07:17pm (PST)

* free
* Offline IM

Thế hệ THANH NIÊN YÊU NƯỚC ngày nay rất cần có sự cổ vũ và động viên của bác.

Monday January 7, 2008 - 10:32am (ICT)

* Mensa
* Offline IM

Kệ cứ coi là một chuyến hành hương được nhà nước tài trợ Bác nhỉ! mong những entries sau của Bác!

Monday January 7, 2008 - 10:50am (ICT)

* Sommai
* Offline

cuối cùng bác đã về rồi...được đọc bài viết của bác thật khoái..:)..chúc bác nhiều sức khoẻ..

Monday January 7, 2008 - 11:09am (ICT)

* LêTê
* Offline IM

Bác vui khoẻ là chúng cháu mừng rồi. Cháu trẻ người non dạ nhưng cũng luôn đinh ninh một niềm tin như bác, cái gì đến sẽ đến, cái gì hợp quy luật sẽ tồn tại. Ngày mai sẽ khác bác nhỉ

Monday January 7, 2008 - 11:44am (ICT)

* ...
* Offline IM

Sức khỏe quan trọng. Bác gắng giữ gìn. Chúc bác khỏe!

Monday January 7, 2008 - 12:08pm (ICT)

* ♥♫[Cừ…
* Offline IM

ông để cái blast buồn cười thế . hjhj ^____^

Monday January 7, 2008 - 12:10pm (ICT)

* crazy…
* Offline IM

Mừng Bác đã trở về ...Chúng cháu lại có cơ hội đọc entry của Bác . Chúc Bác sức khỏe

Monday January 7, 2008 - 12:11pm (ICT)

* TIẾNG…
* Offline

Mừng Bác đã trở về lại Sài Gòn , giọng hát nghe còn khỏa lắm Bác ơi .... lần sau có biểu tình mong Bác mặc quân phục và mang huân chương tham gia cùng tuổi trẻ

Sunday January 6, 2008 - 09:36pm (PST)

* dau goi
* Offline

Mừng Bác đã khỏe và về tới Sàigòn.

Monday January 7, 2008 - 12:58pm (ICT)

* herol…
* Offline IM

giữ gìn sức khỏe nha ông.

Monday January 7, 2008 - 04:49pm (ICT)

* Mr. Do
* Offline IM

Chúc bác khỏe. Mong được nghe nhiều chuyện của bác.

Monday January 7, 2008 - 04:58pm (ICT)

* ♥.I'm…
* Offline

ha noi may ngay` vua roi` ret run...chau k0 bik bac ra chơi khong thì cũng cháu cũng xin "nhap hoi" de nghe bac chuyen tro 1 lan.chau doc nhiu entry cua bac nhung thường là cháu chỉ đọc thoi và lắng nghe thoi a^^ cháu chúc bác khỏe và kể chuyện thật nhiều cho bon cháu học tập:)

Monday January 7, 2008 - 06:01pm (ICT)

* BS Hồ…
* Offline IM

http://www.nxbtre.com.vn/book.php?id=2963&mod=update
Vẫn còn đứa hơn Vietdart nhiều lắm cụ.

Chúc cụ khỏe sớm.

Monday January 7, 2008 - 06:50pm (ICT)

* Phuc
* Offline IM

Ky? nie^.m 50 na(m ho^.i nha.c si~ ,ma` kho^ng co' du*o*.c mo^.t o^ng nha.c si~ na`o du~ng ca?m nhu* N/S TooHair007 va` Tua^'n Khanh,sa'ng ta'c de^ co^ do^ng va` khuye^n khi'ch lo`ng ye^u to^ quo^c cu?a SV,TN ca?,cu~ng ho*i ho*i buo^`n 5 phu't do' nha.c si~ "ga^n" 007 !!!
Da^t nu*o*'c na`y ro^`i phai thay do^i tho^i,va`i chuc na(m nu*a se~ du*o*c lo*p ngu*o*`i vu*`a co' tri' tue^,vu*a co' tim oc gia`u long ye^u nu*o*c du*o*c da`o ta.o tai HK lanh dao,quan ly VN nhu* o^ng D/S My~ tuye^n bo^ khi de^n nha^m chu*c ta.i VN.
N/S co^ gang so^ng la^u de^n nga`y do' !!!

Monday January 7, 2008 - 04:52pm (PST)

* Pháo …
* Offline IM

Mừng bác trở về an toàn. Chúc bác mạnh khỏe. Tâm trạng buồn của bác. Vận nước đến và đi nhiều lần rồi...

Tuesday January 8, 2008 - 01:05pm (ICT)

* mini h
* Offline

Kho ai co the " XUI TRE AN CUT GA " mai duoc roi !
HA HA HA , Dung day bac oi ! Lop tre ngay nay khon ra roi .DANG CS VN khong LUA noi nhu truoc dau .

Chuc bac manh khoe .

Tuesday January 8, 2008 - 10:53pm (EST)

* Andre…
* Offline

chu'c bac manh khoe. Cho entry ke tiep cua bac.

Tuesday January 8, 2008 - 11:44am (CST)

* Phili…
* Offline

Mong O^ng ve^` nhu* Mong Me. ve^`-Cho*....De^? duoc do.c entries ..Chu'c O^ng cho'ng kho?i ho...va` dau lung nu*~a.

Tuesday January 8, 2008 - 06:36pm (PST)

* Dino
* Offline IM

Đúng là "trưởng thành" thì không có tuổi! Ko phân biệt là già hay trẻ, chỉ phân biệt "khác nhau" là trưởng thành hay không.

Đọc entry này của bác con thấy giọng điệu của bác còn "xì tin" hơn rất nhiều bọn trẻ tụi con. Vừa hài hước, vừa thâm thuý, vừa mạnh mẽ vừa mềm dẻo. Bái phục!

Wednesday January 9, 2008 - 11:32pm (ICT)

* Trần …
* Offline

Chúng cháu cũng luôn giữ vững niềm lạc quan bác ạ! Bác giữ gìn sức khỏe nhé!

"Tất cả đều mong chờ một ngày Tổ Quốc Việt Nam sẽ thực sự cất cánh,thực sự độc lập,thực sự tự do,thực sự hạnh phúc!Và cũng như suy nghĩ của lão già Nhát Sỹ này,họ đều tin tưởng vào cái quy luật đang được thời gian vận hành trong cái vũ trụ không gian phẳng này là cái gì phải đến sẽ đến!"

Thursday January 10, 2008 - 03:51pm (SGT)

* VangAnh
* Offline

vui...vui ...vui...thx ...thx...thx...for entry

Thursday January 10, 2008 - 03:51pm (ICT)

* mitdac
* Offline

chúc bác mạnh khỏe, tiếp tục chu du trên blog với chúng cháu.

Thursday January 10, 2008 - 09:39pm (ICT)

* bé Bê
* Offline IM

bác đã khỏe chưa ạ?

Friday January 11, 2008 - 05:03pm (ICT)

* mottr…
* Offline IM

Ong oi, chau thay mat trang web Mottramdo.com kinh moi ong tham gia dang blog len trang chung chau a (trang chung chau la 100º chu khong phai $100 dau a)

Sunday January 13, 2008 - 10:26pm (ICT)

* Han D…
* Offline IM

Đôi Lời Tâm Tình Cùng Nhạc Sĩ Tô Hải

• Hùng Nguyễn





Kính gửi ông Tô Hải:

Thưa ông, trước hết tôi xin tự giới thiệu tôi chỉ là một trong số hàng trăm ngàn người "boat people" thập niên 1980, và hiện thích ra vào các websites bàn về chuyện trong, ngoài nước, chứ không phải là một ngòi bút chuyên nghiệp, cũng chẳng phải một "chính trị gia" gì hết! Lẽ ra tôi không viết bài này nếu không theo dõi bài nói chuyện của ông trên mạng Exodus và lần mò tìm vào blog của ông, theo lời giới thiệu của ông. Thế nhưng sau khi vào blog và theo dõi sát nhận định của ông thì, quả thật là, tôi không thể không viết, vì qua lời nói chuyện giữa ông với Ký giả Tường Thắng ở trang http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=3149

, tôi đã nhận ra vài điều rất nguy hiểm, mà tôi thấy cần phải có vài lời với ông.


Lẽ ra tôi cũng chẳng viết bài này nếu không phải vì chính ông tiết lộ rằng có đến gần 50.000 người ra vào blog của ông, mà tôi tin rằng trong số đó hầu hết là những người trẻ có nhiệt tâm với đất nước, là những mầm non đáng trân trọng. Do vậy, việc sửa đổi vài quan niệm lệch lạc của ông hiển nhiên trở thành một điều quan trọng. Hai điểm chính tôi thấy cần đóng góp với ông, là: cái mà ông gọi là Gorbachev, Yeltsin, Putin, Triệu Tử Dương..., và quan điểm về "chủ nghĩa yêu nước" của ông hiện nay.

Thưa ông, chẳng biết ông có biết rằng chủ đích của Gorbachev khi đề ra hai cải cách Glasnost (xã hội) và Perestroika (kinh tế) không phải là để dân chủ hóa đất nước mà chỉ là để cứu đảng CS Liên Xô khỏi sụp đổ hay không? Chính Gorbachev gần đây đã xác nhận điều này. Trong khi Yeltsin thì tiến bộ hơn, thực sự muốn cải cách dân chủ đất nước, nhưng tiếc rằng ông ta có những vấn đề cá nhân về sức khỏe, về tình hình thực tế Liên Xô, và ông ta cải cách chưa triệt để tận mức nên mới đưa đến tình trạng phải đưa Putin lên. Còn Putin chỉ là một tên ngụy dân chủ mà thôi, chứ nào có dân chủ gì!

Riêng Triệu Tử Dương, thì chỉ là loại bắt chước Gorbachev chứ cũng chẳng hay ho gì! Lại nữa, Triệu Tử Dương do không "biết người biết mình" nên khi vừa xuất đầu lộ diện nên đã bị tên Đặng Tiểu Bình thanh toán ngay từ đầu rồi!

Thưa ông, tuy nhiên, điều nguy hiểm là ở chỗ dù là Gorbachev, ... Triệu Tử Dương, hay ai đi nữa thì cũng chỉ có lợi cho hai tên đế quốc Nga, Tầu, chứ nào có lợi ích gì cho Việt Nam đâu? Chẳng lẽ ông cho rằng khi Tầu có một tên Triệu Tử Dương lên, thì nó sẽ giao trả những vùng đất mà chúng đã chiếm hay sao? Hay là ông cho rằng nếu Gorbachev lên thì ông ta sẽ trừ nợ chiến phí cho tập đoàn tay sai Bắc Bộ Phủ?

Không hiểu ông dựa trên cơ sở nào mà ông lại tin tưởng như vậy, nhưng tôi đơn giản là dựa trên lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước đến nay, chưa có lúc nào mà bọn Tầu nó không nuôi mộng thôn tính Việt Nam hết cả. Thực tế mà nói, lịch sử đã chứng minh rằng bọn Tầu chỉ khi nào bị suy yếu, phải tự lo củng cố an ninh nội bộ, thì nó mới tạm gác mộng thôn tính sang một bên mà thôi! Cũng vậy, tên đồ tể Stalin thâu nhận Hồ làm thái thú máu Việt cho chúng chỉ vì chúng muốn bành trướng tân thuộc địa và tiến hành chiến trang nóng tại Việt Nam trong cuộc Chiến Tranh Lạnh mà thôi, chứ chẳng phải nó thương yêu gì nước ta hết!

Trong bài nói chuyện, ông quan niệm một Triệu Tử Dương xảy ra bên Tầu có tác động như một Gorbachev bên Nga, còn Việt Nam thì giống như một Latvia, Estonia, hay Lithuana của Nga, nhưng nếu ông quan sát kỹ lại, thì Latvia, Estonia, Lithuana là những tiểu quốc nằm bên bờ Baltic, mà chỉ có giá trị khi tên tân đế quốc này cần công khai thực hiện hóa chủ nghĩa bành trướng thuộc địa. Ngoại trừ vị trí địa dư khiêm nhượng đó, các nước này không có gì để Nga dòm ngó. Còn Chechnya là một nước nằm ngay tại trung tâm chiến lược cả về địa dư lẫn kinh tế. Ngoại trừ là vùng đất núi non trùng điệp với nhiều dầu hỏa, khoáng sản và khí đốt, Chechnya còn là nơi Liên Xô trước đã thành lập những trung tâm chuyển ống dẫn dầu sang nhiều vùng kế cận, thì làm sao Nga dám cho họ độc lập được!

Như vậy, ông thấy đó, Việt Nam đối với Tầu - nằm ngay trong "cơn ác mộng" của ông - mới chính là Chechnya của Nga vậy (chứ không phải là Latvia, Estonia, hay Lithuania gì hết!). Đó là tôi chưa bàn đến khía cạnh quan trọng khác là tại mấy nước này, không có một tập đoàn Latvia, Estnoia gian thái thú như kiểu tập đoàn thái thú Hồ tại Việt Nam, chuyên nghề "cõng rắn cắn gà nhà". Chẳng lẽ ông là người có "kinh nghiệm", lại không nhìn thấy vấn đề rõ ràng như "ban ngày" này hay sao?

Do vậy, việc Tầu có một "Gorbachev" hay không, chẳng liên quan gì đáng kể đến việc Trường Sa, Hoàng Sa hay nói đúng hơn là toàn bộ lãnh thổ Việt Nam bị chúng cưỡng chiếm hết. Chỉ e rằng lúc ấy về lâu về dài nó còn công khai hợp thức hóa vụ xâm thực Việt Nam trước Liên Hiệp Quốc nữa là đàng khác! Theo tôi thấy, thì việc bọn Tầu nắm đầu tập đoàn thái thú Bắc Bộ Phủ hoàn toàn có thể so sánh với việc Putin thành lập chính quyền tay sai tại Chechnya hiện nay đấy ông ạ!

Nếu đi xa hơn nữa, theo ông, phải chờ quyết định từ Trung Nam Hải, thì có phải chăng là quyết định chính thức hóa việc sát nhập toàn bộ đất Việt, dân Việt thành một ngôi sao nhỏ thứ năm (Hán, Mãn, Miêu, Tạng, ... Việt) trên lá cờ của bọn thực dân đỏ Tầu Cộng, một cách công khai thông qua cái mà ông gọi là "quốc tế" đó hay không?

Thưa ông, ông tự nhận là "theo chủ nghĩa yêu nước" và "có kinh nghiệm", chẳng lẽ ông không thấy cái sự so sánh của ông là quá khiếm diện hay sao, hay là ông đang tự lừa dối chính mình, vì trong blog của ông, ông đã viết rằng "Thế đấy! Làm sao tớ chẳng muốn chết ngay cho khỏi bị chứng kiến những cảnh ngang tai chướng mắt, lý luận cù nhầy, giá trị đảo điên này".

Trở lại vụ Hoàng Sa, Trường Sa, theo tôi thấy ông cần phải nhìn thấy thế này: Nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam chắc chắn đã không bị kiệt quệ như ngày hôm nay nếu không có tên thái thú Hồ lãnh lương Nga, nhận lệnh về làm chiến tranh tại Việt Nam. Bọn giặc Tầu không thể công khai thiết lập Tam Sa nếu tên thái thú này không cõng con rắn Nga, Tầu vào Việt Nam. Giới trẻ Việt Nam yêu nước không thể chống ngoại xâm cùng với một tập đoàn Việt gian thái thú chỉ chực đâm sau lưng họ, vậy thì mũi dùi hiện nay phải tập trung chính là tập đoàn Việt gian thái thú này.

Còn về "chủ nghĩa yêu nước" thì tôi xin trình bày thế này, là theo ông thì hầu hết những người ở thế hệ ông, tức là đã từng ở trong "Quân Đội Nhân Dân" đều quan niệm như ông, chỉ có điều họ đã quá già, quá mệt mỏi. Điều này tôi tin là đúng, thế nhưng ông nghĩ sao về những kẻ tòng phạm với tên thái thú Hồ, khoác áo "dân tộc", "chống ngoại xâm" để biến quê hương mình thành bãi chiến trường tiêu thụ võ khí Nga Tầu? Ông nghĩ sao về "âm mưu thống nhất đất nước" chỉ để dâng trọn gói cả hai miền cho bọn đế quốc Đỏ?

Theo tôi, "yêu nước" theo kiểu này là "ái quốc cực đoan", vì "yêu nước" mà bị trúng bả của tên Hồ, trở thành loại "dân tộc cực đoan" với đầu óc tối tăm chỉ biết dùng súng đạn ngoại bang, đổ máu mình cõng rắn vào nhà, bắn giết chính đồng bào mình. Như vậy xin hỏi theo ông thực chất đây là "yêu nước" hay là "phản quốc" đây?

Như ông trình bày đó, là những đồng ngũ của ông trong cái gọi là "Quân Đội Nhân Dân", đã thành loại "dân tộc cực đoan", biến đất nước thành bãi chiến trường tiêu thụ võ khí cho ngoại bang, hiến máu mình cho quyền lợi của ngoại bang thì có phải là hành động "anh minh" hay không? Khi về già thì biết mà không dám nói; vậy đây có phải là "hùng" hay không? Và nếu vậy, cái quân đội mà ông cho là yêu nước, tức là cái "Quân Đội Nhân Dân" của tên thái thú Hồ đó là "anh hùng" hay là "NGU HÈN" đây, là "yêu nước" hay là "phản quốc" đây!

- Nay tôi xin lập lại lời ông: "Hỏi tức là trả lời"!

Vậy thì, như ông nói đó, tập đoàn Việt gian hiện nay toàn những kẻ hoặc nếu có chút lòng yêu nước thật sự thì đã vào tù, hoặc toàn là loại hoặc vừa ngu, lại vừa hèn, hay già yếu quá thì cái nước Việt Nam đau khổ này còn mong gì có được một Gorbachev đây chứ hả ông?

- "Hỏi tức là trả lời"!

Cái quan niệm cho rằng khi Tầu thay đổi thì mình sẽ "được nhờ" thật ra tôi đã nghe nhiều lần từ mấy chục năm nay. Nhìn lại thì có vẻ đúng: tên Hồ chỉ mở rộng chiến tranh tại Việt Nam sau khi tên Mao chiếm được toàn bộ nước Tầu (chứ không phải là "giải phóng" Tầu như ông nói). Nhưng khi ôn lại lịch sử, tôi thấy nhà Nguyễn cũng đã làm rồi đấy chứ, mà còn làm từ rất sớm, hơn một trăm năm trước lận! Nhưng Nguyễn Triều đã làm sai 180 độ, rốt cuộc khi Tầu thay đổi, tôi có thấy Việt Nam thay đổi gì đâu, thưa ông! Nếu lúc đó thay vì "Bế quan tỏa cảng" với Tây và "Nhất Tầu, nhì Ta", nếu họ thực hành "Bế quan tỏa cảng" với Tầu và "Nhất Tây, nhì Ta" thì chắc rằng Việt Nam đã không bị mất vào tay giặc Tây, chắc rằng ngày nay dân tộc Việt Nam cũng giống như dân tộc Nhật, không bị ảnh hưởng quá nặng nề vào văn hóa "Hán Khổng"!

Cũng vậy, nếu tập đoàn thái thú Hà Nội biết áp dụng chính sách "bế quan tỏa cảng" với Tầu Cộng từ thập niên 1950 thì nước ta không lâm vào tình trạng sắp mất vào tay giặc Tầu như hiện nay! Thật ra, tôi cũng hiểu rằng nói để mà nói thôi chứ thực tế là nếu tập đoàn Hồ không làm thái thú máu Việt cho Nga Tầu thì có đời nào mà chúng nó thôn tính được Việt Nam, khi một viên đạn tự chúng cũng không làm nổi!

Thưa ông, như đã bàn trên, đã như việc bọn Tầu có có một "Gorbachev" hay không cũng chẳng thay đổi được dã tâm của bọn Hán Khổng muốn thôn tính Việt Nam thì chắc ông cũng phải có "lý lẽ thích đáng hơn" cho "các friends" của ông chứ?

- "Hỏi tức là trả lời"!

Trên blog của ông, còn có những bài viết chống chiến tranh. Về việc này tôi xin thưa với ông rằng miền Nam trong lúc đang cố gắng chống ngoại xâm Đỏ gần 40 năm trước thì cũng đã xuất hiện nhiều tên "dân tộc cực đoan" phản chiến. Điển hình nhất là tên Trịnh Công Sơn với những dòng nhạc đượm "mùi" dân ca và quê hương, nhưng sặc tính "ru ngủ". Nếu bàn về thuần túy về nhạc, thì chắc ít ai dám phủ nhận tài tăng của họ Trịnh, nhưng bàn về chính trị, thì họ Trịnh chỉ là một thằng "đầu tôm", ở chỗ nó tiếp tay với tên Hồ làm Việt gian mà có lẽ nó cũng không biết rằng mình làm Việt gian nữa! Chỉ tiếc rằng tên này không đem tài năng của mình cho công cuộc kháng ngoại xâm Đỏ, trái lại, nó lại cứ lao vào vòng chính trị bịp!

Trong lúc tương lai toàn vẹn lãnh thổ đang ở trên bờ vực thẳm, ông lại có khuynh hướng coi chiến tranh là điều đáng ghê tởm! Thưa ông, vậy chẳng hay ông muốn làm một Trịnh Công Sơn "quá đát" (out of date) trong thế kỷ "blogger" này hay sao???!!!

- "Hỏi tức là trả lời"!

Thưa ông, tôi cũng đồng ý một phần với ông về quan điểm cho rằng "Việt Nam chỉ là một con cờ trên bàn cờ thế giới"; tuy nhiên, ông lại quên rằng đây là một con cờ "có nội lực", chứ không phải con cờ bằng gỗ hay bằng đá. Chính nhờ cái nội lực đó, mà không hẳn con cờ này đã vào đúng cái khung cờ mà người chơi đặt để! Nếu VN đơn thuần "chỉ là một con cờ" như ông nói đó, thì xin ông nói cho rõ rằng "Việt Nam do tập đoàn Bắc Bộ Phủ đang cầm quyền hiện nay" chỉ là một con cờ thì tôi hai tay hoan nghênh ông.

Nhưng con cờ như thế là con cờ Việt gian ông ạ! Chứ không phải là "con cờ Việt Nam".

Xin hỏi ông, đã tiếp tay với bọn Việt gian thái thú, làm chiến tranh tại Việt Nam do cái "chủ nghĩa yêu nước" của ông, nay lại rụt rè sợ hãi, nhận định một vấn đề hết sức nghiêm trọng một cách không đúng đắn, cũng chẳng đúng mức, lại đi đổ thừa rằng "quyết định là ở Trung Nam Hải chứ không phải ở Việt Nam," thì đây có phải là một hành động có lương tâm, có trách nhiệm, có sáng suốt cho các "friends" của ông hay không, rằng đây là tinh thần kiểu "Cù Thị" hay của "Lữ Gia" đây, thưa ông?!!!

- "Hỏi tức là trả lời"!

Sau hết, xin ông xem những điều trên là sự góp ý của tôi, chứ không phải lời chỉ trích cá nhân. Xin cầu chúc ông chân cứng đá mềm, và sớm tìm ra được một quan niệm đúng đắn hơn cho các thế hệ sau trong tình thế "chỉ mành treo chuông" của Việt Nam hiện nay.

Kính ông.

Hùng Nguyễn - 12-01-2008.

Sunday January 13, 2008 - 06:30pm (EST)

* nhat …
* Offline IM

Vậy thì xin hỏi vị "yêu nước boat people":Làm gì đây?Xin mời vị về VN, cùng vài triệu người dùng gậy gộc,dáo mác bơi thuyền thúng ra Trường Sa=Hoàng Sa oánh chết thôi chăng?Còn đàm phán?Ai đàm phán?Đàm phán trong tư thế nào?Làm được như Gorbachov,như Eltsine,như Putin đối với vị này cũng đều là....ngụy dân chủ.Thân già này về cuối đời có những suy nghĩ về chiến tranh (hơi... bị táo bạo) cũng bị khoác cho cái áo đồ đệ của Trịnh công Sơn quá đát(đặc công đỏ,theo cách gọi của bác Hùng Văn)Vậy thì, với ông, ai sẽ là người thật sự chống cộng sản đáng tin cậy nhất ,đáng "đi theo"nhất lúc này đây?Tôi cũng muốn "đi theo"Ông sang bển ấy quá để được tha hồ nói mà chẳng... phải làm gì,chẳng lo an ninh sờ gáy bất ưứ lúc nào.Mà có bị gì đi nữa thì đối với ông cũng chỉ là...."dân chủ...cuội",là do cộng sản bố trí diễn kịch mà thôi!Ôi!cái "thù hằn lịch sử"vẫn còn ngùn ngụt trong lòng thì làm gì có chuyện dồng tâm,đồng ý được.Tôi xin nhắc lại:Theo tôi:Dưới chính thể hiện tại.1/-"Oánh" thì chẳng có một tí chút nào khả năng và khí thế.2/-Đàm thì chỉ càng thêm "mắc lỡm" (xin đọc hồi ký Trần Quang Cơ)CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN ĐẤT NƯỚC NÀY KHI VƯƠNG TRIỀU TRUNG QUỐC XỤP ĐỔ.Lúc đó sẽ là lúc bản đồ vùng Đông Nam Á này sẽ được vẽ lại công khai,minh bạch!Mà ngày ấy không xa đâu!Việc biểu dương lực lượng của các cháu sinh viên vừa qua cũng là một động thái nhằm đẩy nhanh thêm cái ngày mong đợi đó.Tiếc thay lửa mới cháy đã bị dập tàn!Còn những người như tôi,mới có tí ti tiến bộ bớt nhát sỹ đi để được nói lên chính kiến cá nhân thì đã bị coi là out òf date rồi

Monday January 14, 2008 - 09:52am (ICT)

* holan…
* Offline IM

Hay quá bác Tô Hải! Cực đoan chả giúp gì được cho nứoc nhà.Bác trả lời rất tế nhị!

Monday January 14, 2008 - 01:23pm (ICT)

* BS Hồ…
* Offline IM

Bản chất của cuộc đời là không có đúng-sai, không có tốt xấu... Chẳng qua những cái ta cho nó đúng là vì nó đúng tương đối với ta, nhưng với người khác chắc gì đã đúng?

Chiến tranh luôn là phi nghĩa, dù thắng hay bại. Nhược tiểu mà có vị trí địa chính trị như VN thì hết thằng to đầu này sẽ đến thằng to đầu khác muốn thôn tính là chuyện bình thường. Lịch sử dân tộc và tổ quốc này ví như nàng Kiều của thời đại.

Muốn ngang hàng trong tiếng nói và không bị cưỡng dâm, chỉ còn có cách VN phải dựa vào chính nội lực của mình, không nên dựa vào ai từ kinh tế đến chính trị. Không có thằng to đầu nào mà không thèm muốn 1 căn nhà mặt tiền như VN. Buồn nói chuyện bình lọan chơi.

Monday January 14, 2008 - 03:01pm (ICT)

* Dzu-G…
* Offline IM

TẨY CHAY THẾ VẬN HỘI BẮC KINH 2008
BOYCOTT THE 2008 BEIJING OLYMPICS
Thuỷ-Triều

“Thế Vận Hội và Tội Ác Chống Nhân Loại không thể cùng tồn tại ở Trung Quốc - The Olympics and The Crimes Against Humanity cannot coexist in China.”
Vào năm 2001, nước Trung Quốc được Uỷ Ban Thế Vận Hội Quốc Tế chấp thuận cho quyền đăng cai Thế Vận Hội Mùa Hè 2008 sau khi Đảng Trung Cộng cầm quyền đã hứa chắc một cách trịnh trọng là tuân thủ nghiêm túc Hiến Chương Thế Vận Hội và cải thiện Hồ Sơ Nhân Quyền của Trung Quốc. Nhưng rõ ràng một cách trái ngược, những vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc kể từ năm đó cho tới nay càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Đảng Trung Cộng đã đang gia tăng sự ngược đãi khủng bố những người thường dân Trung Quốc thực hành Pháp Luân Công (Falun Gong), ước lượng số người theo Pháp Luân Công ở Trung Quốc có khoảng 100 triệu người cùng với gia đình của họ. Sự ngược đãi khủng bố còn bao gồm cả một yêu cầu dã man tàn ác bất nhân của Đảng Trung Cộng khi bắt những tù nhân Pháp Luân Công khoẻ mạnh phải chịu mổ xẻ ngay lúc còn sống để lấy những cơ quan nội tạng tươi sống trong người của họ cung ứng cho kỷ nghệ giải phẩu ghép nội tạng đang phát triển mạnh ở Trung Quốc và bất hợp pháp đáp ứng nhanh chóng nhu cầu giải phẩu ghép nội tạng của những bệnh nhân giàu có ở nước ngoài.
Ông David Kilgour, một cựu bộ trưởng trong chính phủ Gia Nã Đại và là đồng tác giả bản báo cáo “Thu Hoạch Máu” tường trình về việc Đảng Trung Cộng đã cưỡng đoạt những cơ quan nội tạng của những tù nhân Pháp Luân Công. Ông David Kilgour tường trình sự điều tra của ông và cho biết là những kẻ trung gian mua bán các cơ quan nội tạng tươi sống đã không e ngại hay lo sợ một chút nào khi nói với ông là họ đã có sẵn sàng “những nguồn cung cấp Pháp Luân Công” nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của người cần cơ quan nội tạng tươi sống ở Hoa Lục và ở hải ngoại.
Chúng ta hãy khách quan nhận xét thời gian chờ đợi trung bình mà một bệnh nhân được giải phẩu ghép quả thận phải chờ: ở Gia Nã Đại, chờ 2555 ngày; ở Mỹ, chờ 1825 ngày; ở Anh chờ 1095 ngày; ở Trung Quốc, chờ 15 ngày. Những con số này đã chỉ ra rõ ràng một tội ác chống lại chính nhân dân Trung Quốc. Có một số nhà đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới đã lên tiếng chất vấn rằng Đảng Trung Cộng có đủ tư cách đạo đức và phẩm chất tốt để đăng cai Thế Vận Hội Mùa Hè 2008 hay không. Ông Clive Ansley, một luật sư người Gia Nã Đại đã từng hành nghề luật tại Trung Quốc, cho rằng Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 cũng giống như Thế Vận Hội Bá Linh 1936 ở Đức Quốc Xã là chỉ nhằm tô-son-điểm-phấn cho một chế độ phi-nhân-bản-phi-đạo-đức-độc-tài-toàn-trị-bạo-lực-phát-xít.
Hầu như mọi người ở khắp nơi trên thế giới đã phải kinh hoàng và rất ghê tởm khi trông thấy những tấm hình và đọc những bài tường thuật về việc một số thực khách ở Trung Quốc đã ăn thịt thai nhi hoặc ăn thịt trẻ sơ sinh được nấu hầm với thuốc bắc. Như vậy, rõ ràng là luật pháp hiện nay của Đảng Trung Cộng cho phép những hành-vi-man-rợ-phi-nhân-bản-phi-đạo-đức. Những bài tường thuật lại có những cái tựa khiến cho người ta phải giật mình ghê tởm là “Bọn Trung Cộng Ăn Thịt Trẻ Em – Chinese Communists Eat Babies”.
Ở trong nước, Đảng Trung Cộng vẫn còn tiếp tục trấn áp tàn bạo các nhà sư Tây Tạng, những người dân có đạo Thiên Chúa hoặc theo đạo Tin Lành, và người dân tộc Hồi. Đảng Trung Cộng đã biến đất nước Trung Hoa mấy ngàn năm văn hiến thành một nhà tù khổng lồ khi bắt giam những người Trung Quốc đấu tranh cho tự do dân chủ và cổ vũ nhân quyền, những ký giả chân chính và những thông tín viên trung thực, và ngay cả những luật sư biện hộ bênh vực cho quyền làm người của thường dân Trung Quốc.
Ở hải ngoại, Đảng Trung Cộng đã đang ủng hộ hoặc mạnh mẽ yểm trợ những chế độ độc ác độc tài toàn trị trấn áp hoặc thảm sát chính nhân dân của họ như ở Tỉnh Darfur thuộc nước Sudan, Miến Điện, Zimbabwe, và Bắc Hàn.
Một thí dụ cụ thể nhất là ở Tỉnh Darfur thuộc nước Sudan, Đảng Trung Cộng đã trực tiếp yểm trợ cho những người cầm quyền Sudan bằng tiền mặt và quân dụng...

Monday January 14, 2008 - 11:24am (PST)

* Dzu-G…
* Offline IM

(Xin đọc tiếp)...và quân dụng cùng với vũ khí đạn dược để đổi lấy dầu thô của Sudan. Hành động này của Đảng Trung Cộng đã trực tiếp giúp cho những người đang cầm quyền Sudan duy trì chế độ cường quyền diệt chủng Sudan. Đảng Trung Cộng bị lên án là đã bảo vệ cho chế độ cường quyền diệt chủng Sudan khỏi bị những biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc khi ở Hội Đồng Bảo An LHQ Đảng Trung Cộng đã dùng quyền phủ quyết chống lại nghị quyết của LHQ. Hơn nữa, Đảng Trung Cộng đã cố ý ngăn cản thực thi nghị quyết 1593 của LHQ yêu cầu những người đang cầm quyền Sudan phải dẫn độ giao nạp hai nghi can tội ác diệt chủng Sudan ở Tỉnh Darfur cho Toà Án Quốc Tế xét xử. Tội ác diệt chủng Sudan ở Tỉnh Darfur là đã giết chết khoảng 400,000 người dân Sudan, Phi Châu. Tội ác diệt chủng này đã có bàn tay của Đảng Trung Cộng giúp sức cho những người đang cầm quyền Sudan độc ác tham tàn thực hiện. Đã có nghi vấn là Đảng Trung Cộng mạnh mẽ yểm trợ các chế độ cường quyền diệt chủng ở các nước Phi Châu như đã đang xảy ra trong nhiều năm vừa qua lại có liên quan gì tới công cuộc di dân Trung Quốc sang định cư ở Phi Chân hay không. Sự Thật đã cho thấy Đảng Trung Cộng đã có những ý đồ to lớn thì Đảng Trung Cộng cũng đã có những dã tâm khủng khiếp.
Tuy nhiên, đối với nhân dân Trung Quốc, “Sự đe doạ của nỗi xấu hổ đang lớn dần thêm mỗi ngày. Người dân Trung Quốc hiện nay đang bị hoảng sợ một cách thành thật rằng Thế Vận Hội Mùa Hè 2008 của họ, thay vì có những giá trị tự bản chất cao đẹp của nó, thì nó sẽ bị nhân dân các nước tự do trên thế giới đồng nghĩa nó với Thế Vận Hội Tội Ác Diệt Chủng.” Đó là lời nhận xét khách quan của Giáo Sư Eric Reeves, một thành viên trong uỷ ban “Ưóc Mơ Thế Vận Hội Cho Darfur” ở Sudan, Phi Châu.
Lịch sử Thế Vận Hội cho thấy rằng Hoa Kỳ cùng với hơn 50 quốc gia tự do đã tẩy chay Thế Vận Hội Mạc Tư Khoa năm 1980 (1980 Moscow Olympics) được tổ chức tại Liên Sô để phản đối Liên Sô đã tấn công và chiếm đóng nước A Phú Hản vào năm 1979. Tổng Thống Mỹ lúc đó là Jimmy Carter đã lên tiếng cảnh cáo Uỷ Ban Thế Vận Hội Hoa Kỳ là nếu Uỷ Ban không tuân hành lệnh tẩy chay, thì TT sẽ ra lệnh thu hồi ngân sách và huỷ bỏ đặc quyền miễn thuế của Uỷ Ban.
Hiện nay Quốc Hội Hoa Kỳ đang thảo luận biện pháp tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Và có một số đông công dân Mỹ đã gởi kiến nghị lên TT Bush để yêu cầu TT Bush khi nhận lời mời tới Bắc Kinh tham dự Thế Vận Hội như là một quan khách thưởng ngoạn yêu chuộng thể thao, thì TT Bush cũng sẽ thể hiện được tinh thần của Hiến Chương Thế Vận Hội là “thể thao phải là những dịch vụ của sự phát triển hài hoà của con người, với một quan điểm nhằm làm thăng tiến một xã hội hoà bình có quan tâm tới sự duy trì những giá trị và phẩm chất con người.” Như vậy, các lực sĩ thi đấu và những quan khách yêu chuộng thể thao như TT Bush đều có quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Hiến Chương Thế Vận Hội này. Tinh thần Hiến Chương Thế Vận Hội đã lên tiếng kêu gọi những người đang cầm quyền của Đảng Trung Cộng hãy để cho toàn dân Trung Quốc được hưởng thụ các quyền tự do mà nhân dân Trung Quốc đã đang đòi hỏi trong rất nhiều năm qua.
Mặc dù Đảng Trung Cộng đã hứa chắc một cách trịnh trọng là cải thiện Hồ Sơ Nhân Quyền của Trung Quốc để được Uỷ Ban Thế Vận Hội Quốc Tế chấp thuận cho đăng cai Thế Vận Hội 2008 tại Bắc Kinh, Đảng Trung Cộng đã không tôn trọng và giữ đúng lời hứa của chính mình. Hồ Sơ Nhân Quyền của Trung Quốc càng ngày càng tồi tệ hơn: sự trấn áp ngược đãi tàn bạo những người dân Trung Quốc thực hành Pháp Luân Công tại Hoa Lục còn kéo dài tới hôm nay là một thảm trạng của quyền làm người ở tại Hoa Lục trong lịch sử Trung Quốc.
Bây giờ đã đến lúc chúng ta tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh Mùa Hè 2008.
Với tư cách là những người khách du lịch thế giới, chúng ta quyết định không đi du lịch ở Trung Quốc trong những dịp nghỉ lễ mùa xuân hay nghỉ hè năm 2008.
Với tư cách là những quan khách yêu chuộng thể thao và ủng hộ các lực sĩ thi đấu, chúng ta quyết định không đi xem Thế Vận Hội Bắc Kinh Mùa Hè 2008....

Monday January 14, 2008 - 11:28am (PST)

* Dzu-G…
* Offline IM

(Xin đọc tiếp)
Bây giờ đã đến lúc chúng ta tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh Mùa Hè 2008.

Với tư cách là những người khách du lịch thế giới, chúng ta quyết định không đi du lịch ở Trung Quốc trong những dịp nghỉ lễ mùa xuân hay nghỉ hè năm 2008.

Với tư cách là những quan khách yêu chuộng thể thao và ủng hộ các lực sĩ thi đấu, chúng ta quyết định không đi xem Thế Vận Hội Bắc Kinh Mùa Hè 2008.

Chúng ta tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 nhằm mục đích đòi hỏi Đảng Trung Cộng đang cầm quyền:

- phải chấm dứt sự trấn áp tàn bạo những người dân Trung Quốc bất đồng chính kiến với Đảng Trung Cộng,

- phải chấm dứt sự trấn áp đẫm máu những nhà sư Tây Tạng và nhân dân Tây Tạng, cũng như người dân tộc Hồi theo Hồi Giáo khi họ đấu tranh yêu cầu quyền dân tộc tự quyết và quyền độc lập dân tộc,

- phải chấm dứt việc giết người dân Trung Quốc theo Pháp Luân Công để thu thập các cơ quan nội tạng tươi sống cung cấp cho thị trường giải phẩu ghép nội tạng,

- phải chấm dứt việc cho phép ăn thai nhi và ăn thịt trẻ sơ sinh còn sống hoặc đã chết,

- phải chấm dứt việc thành lập và lưu giữ một danh-sách-đen gồm có những thông tin cá nhân của các ký giả, thông tín viên và các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền không phải người Trung Quốc nhưng họ đã vì Trung Quốc mà đấu tranh cho Sự Thật và Quyền Làm Người của nhân dân Trung Quốc,

- phải chấm dứt yểm trợ tài chánh và quân sự cho các chế độ độc tài độc ác diệt chủng ở Phi Châu, Miến Điện và các nơi khác.

Những tội ác của Đảng Trung Cộng chống lại nhân dân Trung Quốc và nhân loại như đã kể sơ lược nêu trên ắt có và đủ để chúng ta tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh Mùa Hè năm 2008./.

Thuỷ-Triều
12/01/2008

http://360.yahoo.com/dzugore
SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CHÚNG TA KHỎI MỌI THỨ GÔNG CÙM
Hiện nay đã có hơn 30 TRIỆU ĐẢNG VIÊN CS TRUNG QUỐC đã dứt khoát từ bỏ đảng CSTQ.
CAO TRÀO THOÁI ĐẢNG CSTQ ĐANG KHIẾN CHO TẬP ĐOÀN LÃNH ĐẠO ĐẢNG CSTQ RẤT KHIẾP SỢ VÀ ĐANG CỐ HẾT SỨC BƯNG BÍT SỰ THẬT.
Xin thông báo với mọi người VN trong nước VN.

Monday January 14, 2008 - 11:44am (PST)

* nhat …
* Offline IM

Hoàn toàn tán thành Vietj Nam nên đi đầu trong việc tẩy chay thế vận hội B.K.Vác mặt đến BK ngay lúc chung sát nhập chính thức Trưoqng Sa-Hoàng Sa của chúng ta vào nước của chúng là một điều quốc sỉ.Đấy cũng là một hành động đẩy mạnh sự xụp đổ của cái vương triều bá quyền của Trung Quốc đỏ....giả vờ!Chỉ có sự thay thế(chứ không phải thay dổi)cả cái tầng lớp cầm quyền và cầm súng Tầu bởi chính những người dân Trung quốc,người dân Tây Tạng thì người "Việt mới"chúng ta mới có cơ hội bứt khỏi cái thòng lọng mà "người ta" đã khoác vào cổ dân tộc mình hơn nửa thế kỷ nay.Tớ lạc quan một cách...bi quan như thế đấy!Đã bảo tớ là một loại....apolitic mà!

Tuesday January 15, 2008 - 09:18am (ICT)

* Littl…
* Offline IM

Cháu xin phép... hông hiểu gì hết! :D

Tuesday January 15, 2008 - 02:02pm (ICT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.