Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

CÚ ĐIỆN THOẠI VUI GIỮA NỬA ĐÊM

CÚ ĐIỆN THOẠI VUI GIỮA NỬA ĐÊM
May 30, '09 9:29 AM


TỚ ĐƯỢC ĐỘNG VIÊN

(12 giờ đêm 13/1/2009..Chuông điện thoại réo...Nhấc máy ngay đầu giường lên nghe.Một giọng nói lạ hoắc vang lên: "allo!c,est toi!Tô Hải?" và cuộc điện đàm bắt đầu giữa một ông Tây (giọng Paris 100% )với một ông Việt Nam nói tiếng Tây bằng giọng..Hà nội....Sau đây là nội dung cuộc điện đàm được tớ tạm dịch (chắc ông Tây-Ta này sợ bị nghe trộm nếu nói tiếng Việt chăng?)


-A-lô,có phải mày đấy không Tô Hải?

-Phải!Nhưng ông là ai mà lại mày tao với tôi(tutoyer) một cách thân thiết quá như vậy?

-Mày còn nhớ Thái Sérénata",Lục Quân khoá V không ?chính tao đây!

-Trời đất!tao cứ tưởng mày đã bỏ xác ở nơi nào khi F320 của mày đi B rồi chứ?

-non!non!Sau khi tiếp quản Hà Nội,về thăm nhà,thấy chẳng còn ai,bố,mẹ,anh chị em đều "chuồn" cả nên tao cũng tranh thủ thời gian 300 ngày ,đi theo bằng đuơng Hải phòng luôn.Tao tiếp tục đi hoc.Sau khi dỗ Baccalauréat,tao sang Pháp và hiện nay là bác sỹ... về hưu..Tao chẳng tham gia chính chị chính em gì,chỉ vì vài câu phát biểu không "triệt để chống cộng" cũng bị tụi khiêu khích(nguyên văn Provocateur ) đánh phá thậm chí đe dọa,bôi nhọ,vu cáo tơi bời nhằm mục đích chia rẽ,gây nghi ngờ giữa người Việt với nhau...

-Nhưng chúng làm thế có kết quả gì không?

-Trước kia thì có đấy .Nhưng bây giờ thì lộ mặt hết là bọn lưu manh phá thối rồi...Chẳng ai thèm đọc những gì chúng tung lên cái tờ Tin Paris nữa đâu!Chỉ một cái hiện tượng là mọi trang web đều bị firewall VN ngăn chặn còn " Tin Bá Dị"thi không,đọc thoải mái ,cũng đủ biết là nó có mục đích gì và nó là sản phẩm của ai?

-tớ cũng nghĩ là như thế nhưng cũng buồn vì dù sao nó cũng đạt được mục đích chia rẽ đồng bào ta chứ...

- Chẳng chia rẽ được đâu vì khi chúng tố cáo là "Việt cộng nằm vùng" những cái tên như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế Thậm chí cả Phan Nhật Nam,Vũ Thành An,... và gần đây là Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy…. đều là những tên “công an gài đặt cả” thì chúng đã quá "lố" đến mức không ai có thể tin được nữa. Riêng giới trí thức Việt ở Pháp thì chúng tớ ngồi thống kê với nhau đã bị chúng "đánh" tới hơn 100 người. Trí thức thì chúng gọi là “trí thức ngựa”, tiến sỹ thì chúng dám gọi là "bọn có học mà ngu như bò," toàn bằng những giọng văn đểu cáng đầu đường xó chợ...

- Thế sao cậu biết tớ cũng bị chúng chửi?

- Thì cũng do cái blog của cậu, tớ đã đọc hết các entry nhưng qua bài “Nỗi buồn cuối năm” thì tớ thấy thương cậu quá nên lập tức gọi điện thoại về theo số điện cậu đã công khai trên mạng để động viên cậu đừng để ý tới cái bọn “tép riêu” đó làm gì vì chúng chỉ có không quá.. hai thằng.! Tất cả những cái tên chúng ký khác nhau đều chỉ do có một hoặc hai tên viết mà thôi, riêng cái tên Nam Nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì tớ xin bảo đảm là không hề có ai đã ở trong quân đội này mà lại có cái giọng văn sặc mùi "Bắc kỳ cải cách ruộng đất" đó ddu...

- Mình cũng đoán là như thế, vậy thì cũng may là chúng không có hơn ba người mà trong đó một người tớ rất biết ,lúc ký tên là Hùng Văn, lúc là Hùng Nguyễn, Trần Thanh, Việt Thường….., một người rất quen biết tớ và đã từng đi chơi với tớ khi hắn vô SG ở 45 hay 47 Catinat gì đó.,sau 75.... Rồi anh ta đi tham gia cải tạo tư sản trong chiến dịch Z này Z nọ ..rồi không hiểu tại sao lại bị bắt ,bị vào tù.? Rồi cũng không hiểu tại sao lại được đi ra Bắc, rồi cũng không hiểu tại sao lại được đi bằng đường chính thức sang Anh? rồi cũng không hiểu tại sao lại chống cộng hơn cả những người chống cộng số một ở miền Nam xưa?! Và thật lạ lùng, anh ta là người đầu tiên tuyên bố công khai trên trang web của anh ta là chỉ có "dựa vào quân lực VNCH mới có thể tiêu diệt được cộng sản"trong khi anh ta lại là "nhà báo" ở miền Bắc đi theo rõi công cuộc đánh tư sản ba Tầu ở Chợ Lớn???....

- Hố.. hố.. hố..!, bên này có mấy ông tá ,ông tướng quân lực VNCH cũ, răng đã rụng hết xuýt chết cười vì những lời tuyên bố đó và đều gọi hắn là "thằng khùng!". Dựa vào những người đều 60,70,80 trở lên. để về giải phóng quê hương(?) và "không một thằng cộng sản nào dù đã phản tỉnh ,dù đã bị buộc tội phản đảng,đi tù cũng đều là bọn dùng "khổ nhục kế" để chui vào hàng ngũ những nguời chống cộng đích thực cả !Và chúng chửi văng xi lô hết !…..Đúng là đồ điên thật!Nhưng điên có mục đích đấy...

- Nhưng đấy cũng là chỗ hở của hắn .Nói lắm, vu vạ nhiều lại chính từ miệng một anh ở miền Bắc bị tù ( không phải tù chính trị thì có ai mà tin?)

- Đúng vậy! Cho nên ông chả nên buồn làm gì, việc ông, ông cứ làm

- Tình hình chính trị trong nước và ngoài nước năm 2008 vừa qua bị bọn khiêu khích nó phá hoại mà mình thì gần “kề miệng lỗ rồi” nên buồn là buồn ở cái chỗ đó đấy!

- Giỏi thật, đáng khen! Nhưng không thể nào để mất thì giờ cãi nhau với những thằng khùng đâu, mong cậu đừng buồn và tiếp tục làm blogger cho đến ngày hai ta gặp nhau trên... thiên đàng...

Còn vài chuyện thăm hỏi lặt vặt như... tớ cố hỏi xem "Thái sérénata",sau khi sang Tây Thái đổi tên là gì nhưng Thái cứ khăng khăng "cứ gọi tớ bằng cái tên xưa để giữa hai ta có thêm nhiều kỷ niêm đẹp.Tên mới của tớ,đối với cậu,chẳng nói lên điều gì.."

Biết có vấn đề "tế nhị"gì ở dây,tớ đành"Méc xì,Ô-voa,Abiêng-tô" rồi cúp máy./.


Wednesday January 14, 2009 - 05:54pm (ICT)

Next Post: LÀM VĂN VẦN CUỐI NĂM
Previous Post: Nỗi buồn cuối năm
Comments(10 total) Post a Comment

chi meo
Offline

Hê hê! Nhất định t'aime TỚ phen này.

Wednesday January 14, 2009 - 06:53pm (ICT)

Đại T…
Offline IM

[cái giọng văn sặc mùi đấu tố"cải cách ruộng đất bắc kỳ chính hiệu"]

ha ha mừng vì cụ đã vui và khoẻ hơn! Cái giọng văn kia bây giờ báo chí trong nước vẫn còn sài rất công hiệu ấy cụ, cái này mới là buồn thật !hic

Wednesday January 14, 2009 - 08:30pm (ICT)

LOL
Offline

2 ông lão noói chuyêện mà cứ như đaám thanh nieên ấy, vui quá, mừng cho bác lại cảm thấy yêu đời ạ!

Wednesday January 14, 2009 - 10:50pm (ICT)

Gio t…
Offline

Cái trò phản gián đã được VN sử dụng từ lâu, rất lâu rồi và nó luôn có hiệu quả vì nó đánh vào đám đông nhận thức kém. Đồng thời với việc gài người trong đám đông để phụ họa và kích động thì hiệu quả còn tăng rất nhiều. Ngày xưa, Bắc Việt cũng lợi dụng quyền tự do ngôn luận trong Nam để phá rối dù ở ngoài Bắc thì cấm con ong cái kiến có được nói lời nói khác. Đến giờ, hai cuộc biểu tình của sinh viên cũng có những vị to giọng lắm mà không bị công an làm khó dễ, lôi kéo mọi người quyên góp cho lính ngoài Trường Sa và đã phá nát các cuộc biểu tình.

Cách làm này dù có hiệu quả, nhưng đó là cách hạ tiện; giới trí thức và có học sẽ khinh bỉ họ. Chảy máu chất xám cũng từ những hành động vô liêm sỉ vậy thôi.

Cháu vui vì bác không bị rơi vào bẫy của lũ chúng nó. Tết sắp đến rồi, bác giữ sức khỏe cho chúng cháu vài bài thưởng Tết nhé (cháu luôn tham lam vậy đấy :) ). Cháu chúc bác và bác gái sức khỏe và vui.

Wednesday January 14, 2009 - 11:29am (EST)

Gio t…
Offline

Cái trò phản gián đã được VN sử dụng từ lâu, rất lâu rồi và nó luôn có hiệu quả vì nó đánh vào đám đông nhận thức kém. Đồng thời với việc gài người trong đám đông để phụ họa và kích động thì hiệu quả còn tăng rất nhiều. Ngày xưa, Bắc Việt cũng lợi dụng quyền tự do ngôn luận trong Nam để phá rối dù ở ngoài Bắc thì cấm con ong cái kiến có được nói lời nói khác. Đến giờ, hai cuộc biểu tình của sinh viên cũng có những vị to giọng lắm mà không bị công an làm khó dễ, lôi kéo mọi người quyên góp cho lính ngoài Trường Sa và đã phá nát các cuộc biểu tình.

Cách làm này dù có hiệu quả, nhưng đó là cách hạ tiện; giới trí thức và có học sẽ khinh bỉ họ. Chảy máu chất xám cũng từ những hành động vô liêm sỉ vậy thôi.

Cháu vui vì bác không bị rơi vào bẫy của lũ chúng nó. Tết sắp đến rồi, bác giữ sức khỏe cho chúng cháu vài bài thưởng Tết nhé (cháu luôn tham lam vậy đấy :) ). Cháu chúc bác và bác gái sức khỏe và vui.

Wednesday January 14, 2009 - 11:37am (EST)
nax
Offline

Người cộng sản mới đầu dùng những kỹ thuật chính trị tàn nhẫn, xảo trá, lừa đảo mưu cầu lý tưởng cộng sản. Thời điểm này có thể cho rằng mục đích biện minh cho hành động. Sau khi lý tưởng cộng sản hoàn toàn biến mất họ vẫn giữ kỹ thuật chính trị ban đầu vì nó thành tập quán rồi.

Cộng sản VN vốn dĩ không xấu. Họ là những thanh niên yêu nước xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Do bị mấy anh Đệ tam quốc tế, mấy anh cộng sản Tàu, cộng sản Pháp, cộng sản Liên Xô nhồi sọ một hệ ý thức cực đoan; huấn luyện những kỹ thuật chính trị xấu xa nên họ mới làm nhiều điều bậy bạ như vậy. Họ quá non nớt để ý thức được hậu quả ghê gớm khi thực hành những thứ người ta dạy cho họ. Xét cho cùng cộng sản VN là nạn nhân của những nhân tố ngoại lai. Còn dân tộc ta là nạn nhân của người cộng sản.

Wednesday January 14, 2009 - 10:16am (PST)

indiana
Offline

-Mong bác giữ gìn sức khỏe, để còn kể chuyện xưa. Bỏ qua mọi sự đàm tiếu của đám tiểu nhân ấy cho đở nặng đầu. Chúc ông 1 mùa xuân an lành. ^^

Wednesday January 14, 2009 - 01:48pm (CST)

VangAnh
Offline

đảo điên...

Thursday January 15, 2009 - 08:14am (ICT)

Tommy…
Offline

Vậy là cháu đã đoán đúng. Ở Pháp thì có TinParis còn ở Mỹ thì có VietWeekly đều là "phản gián" mà đồng bào ta ở hải ngoại tẩy chay. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Pháp , Mỹ đã được khẳng định bằng 2 tờ báo điện tử của Hồng Vệ Binh.
Cháu kính chúc ông và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, sung túc và bình an !.

Monday January 19, 2009 - 10:10pm (ICT)

PhạmN…
Offline

Lạc loài

Thursday January 22, 2009 - 01:30am (PST)
Prev: Nỗi buồn cuối năm
Next: LÀM VĂN VẦN CUỐI NĂM
reply share

4 CommentsChronological Reverse Threaded
hongdwc
reply
hongdwc wrote on Jun 26, '09
Bác cùng tuổi với cụ Minh Võ. Chắc bác biết mấy cuốn sách của Minh Võ viết về HCM. MV viết hiền hơn bác nhiều mà còn bị Việt Thường chửi, huống gì bác.
hongdwc
reply
hongdwc wrote on Jun 26, '09
Cháu cũng mạn phép bác. Chắc bác hiểu và cho phép. Vì quyền lợi tinh thần đáng được có của thanh niên. Có điều, giá bác là Lam Trường hay Đàm Vĩnh Hưng hay Thanh Lam Ưng Hoàng Phúc gì đó thì tác dụng hơn.
mongun126
reply
mongun126 wrote on Aug 28, '09
Mongun 126
Chào bác Tô Hải, cháu là con rể ông Sách, bạn Lục Quân K5 của bác. Cháu cũng hay đọc blog của bác, nhiều bài rất hay. chúc bác khoẻ để còn tiếp tục chiến đấu, một cuộc chiến đúng nghĩa vì dân.
Nhân đây cũng mách cho một số bạn đọc trang blog này và than phiền vì màu chữ khó đọc, thì chỉ việc bấm Ctrl+chuột trái vào trang đang đọc, màu chữ sẽ sáng lên trên nền xanh đậm rất dễ doc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.